Lý Nhã Kỳ đeo gùi, vác gạo

01/03/2012 06:40
Minh Nhật - Ảnh: Nhân vật cung cấp
(GDVN) - Lý Nhã Kỳ cùng Cục hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có chuyến đi làm từ thiện tại Đăk Lăk.
Mẹ nuôi của Lý Nhã Kỳ, bà Madame Wong chủ nhãn hiệu kim cương Egima toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương mà Lý Nhã Kỳ làm đại diện tại Việt Nam cũng cùng con trai, anh C.Y bay từ Hồng Kong qua để kịp góp mặt trong chuyến từ thiện ý nghĩa này.
Mẹ nuôi của Lý Nhã Kỳ, bà Madame Wong chủ nhãn hiệu kim cương Egima toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương mà Lý Nhã Kỳ làm đại diện tại Việt Nam cũng cùng con trai, anh C.Y bay từ Hồng Kong qua để kịp góp mặt trong chuyến từ thiện ý nghĩa này.
Lý Nhã Kỳ cho biết, từ lâu cô đã tâm nguyện phải một lần về đến Tây Nguyên, đến những bản làng xa xôi nơi còn rất nhiều đồng bào nghèo khó.
Lý Nhã Kỳ cho biết, từ lâu cô đã tâm nguyện phải một lần về đến Tây Nguyên, đến những bản làng xa xôi nơi còn rất nhiều đồng bào nghèo khó.
Đại sứ du lịch xúc động trước những hoàn cảnh bị cái nghèo bủa vậy. Có những em bé không được đến trường và người dân đầu tắt mặt tối ở ngoài nương dẫy mà vẫn nghèo.
Đại sứ du lịch xúc động trước những hoàn cảnh bị cái nghèo bủa vậy. Có những em bé không được đến trường và người dân đầu tắt mặt tối ở ngoài nương dẫy mà vẫn nghèo.
Lý Nhã Kỳ đã trao 200 suất quà cho người dân huyện Buôn Đôn và Huyện Lak nằm gần biên giới giáp với Campuchia.
Lý Nhã Kỳ đã trao 200 suất quà cho người dân huyện Buôn Đôn và Huyện Lak nằm gần biên giới giáp với Campuchia.
Đại sứ Lý Nhã Kỳ cũng vừa thành lập quỹ Phát triển Y tế và Giáo dục Việt Nam, đã đi vào hoạt động được 2 tháng. Sắp tới quỹ và đại sự sẽ xây dựng một ngôi trường tiểu học khang trang tại vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Đại sứ Lý Nhã Kỳ cũng vừa thành lập quỹ Phát triển Y tế và Giáo dục Việt Nam, đã đi vào hoạt động được 2 tháng. Sắp tới quỹ và đại sự sẽ xây dựng một ngôi trường tiểu học khang trang tại vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Minh Nhật - Ảnh: Nhân vật cung cấp