GDVN- Gia đình thầy Bùi Văn Diệu và cô Đoàn Thị Ngọc Thúy có 5 người đều theo nghề giáo, gồm 2 vợ chồng, 2 cô con gái và chàng rể đều theo nghề trồng người.
(GDVN) - Giáo viên nếu chỉ có đam mê với nghề là chưa đủ, mà phải có lòng yêu trẻ, sự tận tâm, nhiệt tình với người học, coi học sinh như người thân của mình.
(GDVN) - Nếu không có những chính sách và đãi ngộ tốt nghề giáo viên rất dễ bị các bạn trẻ “xa lánh”. Thực tế với mức lương thấp và áp lực lớn nhiều người đã bỏ nghề.
(GDVN) - Những học sinh giỏi quay lưng, những giáo viên tâm huyết dứt áo ra đi nhường chỗ cho những người kém cỏi hơn thì tương lai giáo dục của chúng ta sẽ đi về đâu?
Đồng lương ít ỏi khiến một số giáo viên bỏ nghề, số khác trụ lại với nghề phải làm cùng lúc nhiều việc để kiếm thêm. Nhà trường biết nên cũng du di để thầy cô đứng lớp.
Dù đã 85 tuổi nhưng dường như ông Trần Kim Ngọc không mệt mỏi trên hành trình khuyến học gần 30 năm qua. Khi gặp chúng tôi, ông Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học phường Tự An (T) Buôn Ma Thuột) say sưa nói về công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương.
Trong bối cảnh Ban Chấp hành Trung ương Đảng đang họp bàn về việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, không chỉ ngành giáo dục mà cả xã hội đều mong có sự thay đổi, đột phá trong việc nâng cao vị thế xã hội, đời sống của giáo viên. Khi người thầy phải dạy học trong tâm trạng lo miếng cơm tấm áo thì chất lượng giáo dục không thể khởi sắc. Tuy vậy, ngay trong thời điểm này, việc thực thi chính sách đối với các nhà giáo vẫn thể hiện sự thiếu công bằng, gây bức xúc trong xã hội.