Sáng nay (27/5), lễ viếng nhạc sĩ Thuận Yến đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (Hà Nội). Ngay từ rất sớm những người thân trong gia đình, bạn bè đồng nghiệp của nhạc sĩ Thuận Yến đã có mặt đầy đủ để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
|
Tang lễ nhạc sĩ Thuận Yến được tổ chức trang trọng ở nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng |
|
Linh cữu nhạc sĩ Thuận Yến được đưa vào nhà tang lễ |
|
DJ Trí Minh cùng con trai bê lư hương |
|
NSƯT Thanh Hương - vợ cố nhạc sĩ Thuận Yến và người thân nghẹn ngào trước linh cữu nhạc sĩ |
|
NSƯT Thanh Hương - vợ cố nhạc sĩ Thuận Yến cùng con gái, con trai, con dâu và các cháu trong tang lễ nhạc sỹ Thuận Yến |
|
DJ Trí Minh |
|
Thanh Lam cùng người thân trong gia đình nhìn mặt nhạc sĩ Thuận Yên lần cuối |
|
Tất cả mọi người đều vô cùng đau xót trước sự ra đi của vị nhạc sĩ tài hoa |
|
Các đoàn lần lượt vào viếng... |
|
...và cùng nhau ghi vài dòng tiễn biệt cố nhạc sĩ |
|
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân ghi sổ tang |
|
Nghệ sĩ Chiều Xuân |
|
Ca sĩ Tấn Minh |
|
Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân |
|
Nhạc sĩ Phó Đức Phương chia buồn với gia đình cố nhạc Thuận Yến |
|
Ca sĩ Tùng Dương đến từ sớm để viếng nhạc sỹ Thuận Yến |
|
Nhà văn Chu Lai đến tiễn biệt người nhạc sĩ tài hoa của âm nhạc Việt Nam. |
|
Nhạc sĩ Quốc Trung |
|
Con trai nhạc sĩ Thuận Yến nghẹn ngào nói lời cảm ơn và tiễn biệt ba |
|
Bạn bè, đồng nghiệp đều đau xót vô cùng trước sự ra đi của nhạc sĩ |
|
MC Anh Tuấn |
|
Nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên |
|
Vợ chồng Anh Quân - Mỹ Linh |
|
Nhạc sĩ Đỗ Bảo |
|
Ca sĩ Thanh Lam và mẹ nhìn mặt cha lần cuối trước giờ phút chia ly |
|
Người thân trong gia đình bên linh cữu nhạc sĩ Thuận Yến |
|
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bên linh cữu nhạc sĩ Thuận Yến trước khi đọc điếu văn |
|
Không khí trang nghiêm và đau buồn bao trùm nhà tang lễ |
|
Linh cữu được chuyển ra ngoài đưa nhạc sĩ Thuận Yến về nơi an nghỉ cuối cùng |
|
Vợ nhạc sĩ Thuận Yến khóc ngất tiễn đưa chồng |
Trước sự ra đi của nhạc sĩ tài hoa Thuận Yến, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đã chia sẻ với Báo Giáo dục Việt Nam rằng, đó là sự mất mát không chỉ của riêng gia đình mà là sự tổn thất lớn với nền nghệ thuật cả nước.
‘Nhạc sĩ Thuận Yến mất là tổn thất lớn đối với lực lượng sáng tác cũng như nền nghệ thuật của cả nước. Là một nhạc sĩ trưởng thành từ người lính nên các sáng tác của ông gắn liền với vận mệnh chiến đấu của đất nước như bài: Mỗi bước ta đi, Người mẹ miền Nam tay không bắt giặc, Màu hoa đỏ…
Đặc biệt là những ca khúc viết về Bác Hồ như: Bác Hồ một tình yêu bao la, Miền Trung nhớ Bác…
|
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh |
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cũng cho biết, Thuận Yến là một người sống rất tình cảm và dí dỏm:
‘Đối với anh em bạn bè thì nhạc sĩ Thuận Yến là một nghệ sĩ đích thực. Với những người lính, với các đơn vị quân binh chủng, quân khu…đi đến đâu Thuận Yến cũng để lại tác phẩm cho đơn vị đấy. Gia tài của ông là gia tài đồ sộ về người lính vì cả quãng đời ông là người lính chỉ có mấy năm sau ông chuyển ngành để làm ở Đài tiếng nói Việt Nam.
Trong cuộc sống Thuận Yến rất tình cảm, rất hóm hỉnh và quí trọng anh em đồng nghiệp. Tôi nghĩ đây là nghệ sĩ đáng tôn vinh và sẽ sống trong lòng mọi người’.
Đồng cảm xúc thương tiếc trước sự ra đi của nhạc sĩ Thuận Yến, ca sĩ Trọng Tấn còn chia sẻ sự tiếc nuối khi chưa có cơ hội làm việc với cha đẻ của ca khúc ‘Màu hoa đỏ’ mà anh từng thể hiện rất thành công.
|
Ca sĩ Trọng Tấn |
‘Tôi nghĩ con người ai cũng sẽ đi đến cái điểm sinh lão bệnh tử cả nhưng với bác Thuận Yến thì sự ra đi của bác sẽ để lại sự mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt. Bác viết rất khỏe và cho đến tận cuối đời bác vẫn viết rất tốt. Đặc biệt bác là người thành công ở cả 3 thể loại chính thống. Với dòng nhạc đỏ thì có các bài hát nổi tiếng như Mỗi bước ta đi, Màu hoa đỏ. Dòng Pop trữ tình thì có các ca khúc như: Khát vọng, Chia tay hoàng hôn. Dòng dân gian bác cũng thành công như: Tiếng quê, Bến đợi, Em tôi…Có thể nói có thể bác là nhạc sĩ hiếm có thể thành công ở cả 3 dòng.
Tôi chưa có cơ hội làm việc trực tiếp với bác, bác là người tôi cũng mới chỉ được gặp và chào hỏi qua các chương trình ca nhạc thôi chứ chưa có dịp thực sự làm việc. Nhưng âm nhạc không có biên giới những gì đã có trong trái tim bác viết ra thì khi mình là nghệ sĩ, ca sĩ mình thì cũng sẽ có sự đồng cảm chung với trái tim của khán giả’, ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ.
Cũng giống như Trọng Tấn, nhạc sĩ Đỗ Bảo cũng chưa có cơ hội để được làm việc chung với nhạc sĩ Thuận Yến. Tuy nhiên anh cho biết rất nể phục tài năng của nhạc sĩ Thuận Yến và muốn chia sẻ với gia đình Thanh Lam về sự mất mát này:
‘Tôi muốn chia sẻ nỗi buồn với gia đình bác Thuận Yến và chị Thanh Lam. Bác là một nhạc sĩ mà tôi rất quí trọng với những tác phẩm nổi tiếng mà rất nhiều thế hệ đã thuộc. Việc bác ra đi không phải chỉ gia đình mất đi người thân yêu mà khán giả yêu nhạc của Việt Nam cũng mất đi một nhạc sĩ lớn’.
Lê Phương - Văn Ngọc