Mất gà, chồng điên cuồng tẩm xăng đốt vợ

06/03/2012 10:45

Thấy vợ không chịu nhận lỗi, Kính liền xuống nhà lấy xăng chế lên người chị Diệu rồi bật lửa.


Tối 5/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết: Sau hơn 8 giờ tích cực điều trị, hồi sức, hiện chị Trịnh Thị Mỹ Diệu (31 tuổi), trú tại khu phố 3, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh – nữ nạn nhân nhập viện trong tình trạng toàn thân phỏng nặng vì xăng - vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và nghiên cứu hướng điều trị thích hợp.

Mất gà, chồng điên cuồng tẩm xăng đốt vợ
Ngôi nhà gia đình chị Diệu cũng bị cháy

Trước đó, vào khoảng 23h5 ngày 4/5, sau một chầu nhậu túy lúy, chồng chị Trịnh Thị Mỹ Diệu là anh Đặng Ngọc Kính (40 tuổi) trở về nhà và phát hiện con gà đá anh nuôi bấy lâu để chuyên đi xổ độ không còn ở trong chuồng.

Anh Kính lập tức gọi chị Diệu và ba đứa con dậy, bắt đi tìm gà cho bằng được. Khoảng nửa tiếng sau, thấy mọi người trở về mà không có con gà yêu quý trên tay, Kính nổi cơn điên, trút hết tội lỗi cho chị Diệu và luôn miệng mạt sát vợ, con.

Nghĩ mình và các con không làm gì sai, chị Diệu liền phân bua lại cho chồng hiểu. Thấy vợ không chịu nhận lỗi, Kính xuống nhà lấy can xăng chế khắp người chị Diệu rồi bật lửa đốt mặc cho chị Diệu và các con khóc lóc, van lạy.

Vụ cháy làm căn nhà bị cháy rụi, còn chị Diệu bị phỏng nặng phải đi cấp cứu với diện tích phỏng lên đến 28% thuộc phỏng độ 2, độ 3 (mức độ cực kỳ nguy hiểm).

Hiện cơ quan chức năng huyện sông Hinh đã vào cuộc để điều tra vụ việc.

Hoàng Vân/VTC