M.U thắng Liverpool là nhờ ăn may?

24/09/2012 06:42
Ngọc Luyến
(GDVN) - Chơi không thật tốt nhưng Man United đã may mắn có được trận thắng quan trọng trước đối thủ không đội trời chung Liverpool ngay tại Anfield.
Trận đấu giàu cảm xúc trên sân Anfield, chủ nhà Liverpool là những người chơi hay hơn nhưng họ đã không gặp may khi bị mất người ngay trong hiệp một và phải nhận thất bại 1-2 trước kỳ phùng địch thủ Man United trong ngày tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa Hillsborough 1989.

Liverpool là đội nhập cuộc tốt hơn so với đội khách, khung thành của Lindegaard luôn đặt trong trạng thái báo động trong mỗi lần lên bóng của các cầu thủ Liverpool. Kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng The Kop lại không thể tận dụng được một số cơ hội để mở tỉ số. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 39 khi tiền vệ trẻ của Liverpool là Jonjo Shelvey bị trút quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Evans. 

M.U đã có chiến thắng may mắn trước Liverpool.
M.U đã có chiến thắng may mắn trước Liverpool.

Được chơi hơn người, Man United phần nào lấy lại được thế trận, nhưng chủ nhà lại bất ngờ có được bàn mở tỉ số với pha chớp thời cơ rất nhanh của đội trưởng Steven Gerrard ở phút đầu tiên của hiệp hai. Nhưng Quỷ đỏ đã nhanh chóng lấy lại được thế cân bằng với bàn thắng tuyệt đẹp của hậu vệ Rafael. Đến phút 77, trọng tài cho Man United được hưởng phạt đền sau tình huống Valencia ngã trong vòng cấm và Van Persie đã thực hiện thành công quả penalty, ấn định tỉ số 2-1 cho đội bóng đến từ Manchester.
Phát biểu trên Sky Sport 1 sau trận đấu, tiền vệ Ryan Giggs đã thừa nhận Man United đã chơi không tốt ở trận đấu này và họ may mắn có được chiến thắng: “Trong 3-4 năm qua, chúng tôi đã đến đây và chơi tốt hơn rất nhiều so với hôm nay. Nhưng lại không thể kiếm được điểm nào, hôm nay lại khác, bóng đá đôi khi là vậy đấy. Thật khó khăn cho chúng tôi khi đá với một đối thủ có khả năng giữ bóng tốt như Liverpool. Thậm chí, khi họ chỉ còn 10 người trên sân thì họ vẫn không thay đổi lối chơi của mình và vẫn giữ bóng rất tốt.” 

Jonjo Shelvey nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 39.
Jonjo Shelvey nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 39.

Tiền vệ người xứ Wales cho biết bước ngoặt của trận đấu chính là tình huống Shelvey phải nhận thẻ đỏ rời sân và bàn thắng gỡ hòa của Rafael. “Khi Shelvey nhận thẻ đỏ, đám đông khán giả đã đứng dậy phản ứng và họ khiến chúng tôi không thể chơi tốt được. Nhưng khi chứng kiến bàn thắng tuyệt vời của Rafael thì chúng tôi đã tự tin hẳn lên…”
Khi được hỏi liệu có phải những cảm xúc từ Lễ tưởng niệm các nạn nhân thảm họa Hillsborough đã khiến các cầu thủ Man United có màn trình diễn tệ hại đến vậy thì Giggs cho biết: “Không, tôi không nghĩ như vậy. Chỉ đơn giản là Liverpool rất muốn làm được điều gì đó trong dịp đặc biệt quan trọng này và tôi nghĩ rằng họ đã làm được.”

Tình huống thổi penalty gây tranh cãi của trọng tài Mark Halsey.
Tình huống thổi penalty gây tranh cãi của trọng tài Mark Halsey.

Chính Sir Alex Ferguson cũng thừa nhận rằng các học trò của ông đã có một màn trình diễn thất vọng: “Tôi hài lòng về kết quả tuyệt vời này nhưng thú thực là chúng tôi đã chơi không tốt. Với sự ủng hộ của khán giả nhà, Liverpool đã chơi rất hay trong hiệp một. Sang hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt hơn khi đội bạn chỉ còn 10 người.”

Còn HLV Brendan Rodgers lại cho rằng các quyết định của trọng tài đã khiến Liverpool phải nhận trận thua oan nghiệt trên sân nhà: “Tôi không nghĩ chúng tôi lại phải nhận thất bại cay đắng này, đội bóng của tôi đã chơi với phong độ cao nhất. Tôi nghĩ các cầu thủ của mình đã kiểm soát thế trận hoàn toàn nhưng chúng tôi không thể ‘kiểm soát’ được các quyết định của trọng tài. Tôi nghĩ thẻ đỏ của Shelvey là quá đáng và hơn nữa trọng tài còn có một số quyết định bất lợi cho chúng tôi trong suốt thời gian của trận đấu.”
Ngọc Luyến