AFF Suzuki Cup 2012

Lào suýt tạo 'địa chấn' trước đàn anh Indonesia

25/11/2012 20:21
Hà Đinh
(GDVN) - Trận đấu đầu tiên của bảng B giữa Indonesia và Lào đã diễn ra khá hấp dẫn khi có 2 thẻ đỏ và 4 bàn thắng được ghi chia đều cho 2 đội…
Trong quá khứ, đội tuyển Lào có đến 7 trận toàn thua trước Indonesia, nhưng không vì thế mà các cầu thủ đến từ xứ Triệu voi tỏ ra lép vế trước Indonesia. Thực tế, các cầu thủ Lào đã nhập cuộc tốt hơn hẳn khi họ tự tin cầm bóng và triển khai các đợt tấn công về phía khung thành của Indonesia.

Nhưng cơ hội đầu tiên của trận đấu lại thuộc về đội bóng xứ Vạn đảo ở phút thứ 11, nhưng tiền đạo Irfan Bachdim lại không thể đưa bóng vào lưới tuyển Lào sau 2 pha dứt điểm liên tiếp trong thế đối mặt với thủ môn. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 26, khi thủ thành Endra Prasetya của Indonesia có tình huống phạm lỗi với Viengsavang Sayyaboun trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trút quyền thi đấu của Endra và chỉ tay vào chấm phạt đền. Sayavuthi đã không phạm sai lầm nào trên chấm 11m và đưa Lào vượt lên dẫn trước 1-0.


Indonesia (áo đỏ) thoát thua phút cuối trước Lào.
Indonesia (áo đỏ) thoát thua phút cuối trước Lào.


Có lợi thế về cả con người lẫn tỉ số, nhưng các cầu thủ Lào cho thấy họ vẫn còn thiếu bản lĩnh và không thể giữ cái đầu lạnh để hướng tới một chiến thắng lịch sử trước Indonesia. Phút thứ 35, Sopa Saysana có pha phạm lỗi thô bạo không đáng có với một cầu thủ Indonesia và ngay lập tức trọng tài Lam Ng Lai đã rút thẻ đỏ trút quyền thi đấu của cầu thủ này. Khi không còn lép vế về quân số, Indonesia bắt đầu gia tăng sức ép về phía khung thành Lào, các học trò của HLV Nil Maizar đã đánh đúng điểm yếu chống bóng bỏng của các cầu thủ Lào để có được bàn san bằng tỉ số ở phút thứ 43 do công của Raphael Maitimo.

Bước sang hiệp hai, tuyển Indonesia vẫn không thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình và để tuyển Lào chiếm gần như hoàn toàn thế trận. Hàng thủ Indonesia không ít lần phạm những sai lầm chết người tạo cơ hội cho những Sayavuthi và Liththideth thoải mái dứt điểm. Điển hình là tình huống ở phút thứ 80, cầu thủ Indonesia để mất bóng vào chân Liththideth ngay trước vòng cấm và cầu thủ mang áo số 8 của tuyển Lào tận dụng rất tốt cơ hội ấy để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Lào.

Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Lào không hề lui về tổ chức phòng ngự để bảo toàn tỉ số mà vẫn ‘hồn nhiên’ dâng lên chơi đôi công với Indonesia. Sự non nớt kinh nghiệm ấy khiến đội quân của HLV Kokichi Kimura phải trả giá ở phút thi đấu cuối cùng của trận đấu khi thủ môn Sengpachan bắt không dính bóng sau cú sút của Andik Vermansyah tạo điều kiện cho Fendry Mofu sút bồi thành công quân bình tỉ số 2-2 cho Indonesia.

Đánh rơi chiến thắng ở phút chót quả là điều đáng tiếc với tuyển Lào khi họ đã chơi một trận khá hay trước ‘đàn anh’ Indonesia. Nhưng thì việc Lào cầm chân Indonesia trong ngày ra quân cũng nhận được rất nhiều lời tán dương từ giới chuyên môn và qua đó cảnh báo cho các đội bóng khác rằng họ sẽ là một chú ‘ngựa ô’ tại AFF Suzuki Cup 2012.

Đội hình xuất phát:
Indonesia: Endra Prasetya, Maitimo, Handi, Wahyu, Novan, Cusell, Taufiq, Oktovianus,  Andik, Bambang, Irfan.

Lào: Bounthisanh, Vongchiengkham, Souksavanh, Khamphoumi, Namthavixay,  Phatthana Syvilay, Vilayout, Viengsavanh, Visay, Saysana, Sayavuthi.

Hà Đinh