Thêm những hình ảnh khiến cư dân mạng nổi giận (P2)

16/10/2012 14:21
Thảo Nguyên (tổng hợp)
(GDVN) - Những bức hình cùng câu chuyện kèm theo khiến cư dân mạng hết sức phẫn nộ.>>Xem phần 1
Người bán hàng rong ôm chân “ông dân phòng” giữa đường phố Thiểm Tây, Trung Quốc. “Ông dân phòng” vẫn ngoảnh mặt chỗ khác. Nhiều đồng nghiệp của “ông dân phòng” này chỉ đứng nhìn, có người rút điện thoại ra quay phim, chụp ảnh lại cảnh này. “Ông dân phòng” đã tịch thu chiếc cân điện tử của người bán hàng, sau đó không trả lại. Người đàn ông bán hàng rong đã ôm chân ông như cầu xin để đòi lại cái cân.Không những không động lòng, ông này còn ngoảnh mặt chỗ khác, đeo kính râm, rít thuốc phì phèo.

Người bán hàng rong ôm chân “ông dân phòng” giữa đường phố Thiểm Tây, Trung Quốc. “Ông dân phòng” vẫn ngoảnh mặt chỗ khác. Nhiều đồng nghiệp của “ông dân phòng” này chỉ đứng nhìn, có người rút điện thoại ra quay phim, chụp ảnh lại cảnh này. “Ông dân phòng” đã tịch thu chiếc cân điện tử của người bán hàng, sau đó không trả lại. Người đàn ông bán hàng rong đã ôm chân ông như cầu xin để đòi lại cái cân.Không những không động lòng, ông này còn ngoảnh mặt chỗ khác, đeo kính râm, rít thuốc phì phèo.

Đây là lối hành xử tàn bạo và man rợ của những kẻ nằm trong đường dây chăn dắt trẻ em lang thang cơ nhỡ ở TP.HCM: Những đứa trẻ này thuộc nhiều lứa tuổi, bé nhất là 2 -3 tuổi, không có khả năng xin ăn thì chúng bị nhưng tên “đầu xỏ” lột trần truồng và nằm lê lết trên một tấm bìa các-tông ở mặt đường hòng lấy lòng thương cảm của người qua đường, đặc biệt là cạnh khu vực sân khấu Trống Đồng thuộc Q.3, TP. HCM. Vụ việc này từng được đưa lên báo chí từ năm 2009 và trên facebook “Góc Yêu Thương” sau khi dẫn lại đã làm cư dân của trang mạng xã hội này vô cùng phẫn nộ và bức xúc.

Đây là lối hành xử tàn bạo và man rợ của những kẻ nằm trong đường dây chăn dắt trẻ em lang thang cơ nhỡ ở TP.HCM: Những đứa trẻ này thuộc nhiều lứa tuổi, bé nhất là 2 -3 tuổi, không có khả năng xin ăn thì chúng bị nhưng tên “đầu xỏ” lột trần truồng và nằm lê lết trên một tấm bìa các-tông ở mặt đường hòng lấy lòng thương cảm của người qua đường, đặc biệt là cạnh khu vực sân khấu Trống Đồng thuộc Q.3, TP. HCM. Vụ việc này từng được đưa lên báo chí từ năm 2009 và trên facebook “Góc Yêu Thương” sau khi dẫn lại đã làm cư dân của trang mạng xã hội này vô cùng phẫn nộ và bức xúc.

Bức ảnh bà cụ bị con trai bỏ đói tới mức chỉ còn da bọc xương khiến cư dân mạng vừa xót xa vừa căm phẫn. Được biết, nghịch tử này đã nhốt bà mẹ 90 tuổi của mình trong phòng chứa đồ và không cho bà ăn uống suốt cả tuần lễ. Bà cụ này được cho là mẹ của một quan chức ở hạt Wuping, phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Do những mâu thuẫn trong gia đình nên người con thứ tư đã bỏ bê mẹ cho đến khi chết đói. Một người cho biết: "Lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh này, tôi rất sốc. Tôi thực sự không dám nghĩ rằng trong thế kỷ 21 này còn có những chuyện như thế".

Bức ảnh bà cụ bị con trai bỏ đói tới mức chỉ còn da bọc xương khiến cư dân mạng vừa xót xa vừa căm phẫn. Được biết, nghịch tử này đã nhốt bà mẹ 90 tuổi của mình trong phòng chứa đồ và không cho bà ăn uống suốt cả tuần lễ. Bà cụ này được cho là mẹ của một quan chức ở hạt Wuping, phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Do những mâu thuẫn trong gia đình nên người con thứ tư đã bỏ bê mẹ cho đến khi chết đói. Một người cho biết: "Lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh này, tôi rất sốc. Tôi thực sự không dám nghĩ rằng trong thế kỷ 21 này còn có những chuyện như thế".

Bức ảnh một thanh niên trẻ giáng những cú đánh mạnh vào đầu một cụ già trên xe buýt vì cụ nói chuyện… thiếu khách sáo được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo tác giả bức hình, sự việc xảy ra vào hôm 5/9 trên một chuyến xe bus ở Kyungnam, Hàn Quốc. Sau khi bức ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt, cư dân mạng đã gọi người thanh niên này là một điển hình “suy đồi về đạo đức”.

Bức ảnh một thanh niên trẻ giáng những cú đánh mạnh vào đầu một cụ già trên xe buýt vì cụ nói chuyện… thiếu khách sáo được đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo tác giả bức hình, sự việc xảy ra vào hôm 5/9 trên một chuyến xe bus ở Kyungnam, Hàn Quốc. Sau khi bức ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt, cư dân mạng đã gọi người thanh niên này là một điển hình “suy đồi về đạo đức”.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội đã đăng tải tấm hình một nam thanh niên có ngoại hình cao to, đeo cặp, đứng hai chân trên đầu cụ rùa bằng đá đặt trong khu vực cấm ở Văn Miếu (Hà Nội) để chụp ảnh. Khi tấm hình được đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc . Phần lớn đều bình luận đây là hành vi vô cùng thiếu ý thức, làm mất đi hình ảnh đẹp về văn hóa lịch sử Việt Nam.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội đã đăng tải tấm hình một nam thanh niên có ngoại hình cao to, đeo cặp, đứng hai chân trên đầu cụ rùa bằng đá đặt trong khu vực cấm ở Văn Miếu (Hà Nội) để chụp ảnh. Khi tấm hình được đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc . Phần lớn đều bình luận đây là hành vi vô cùng thiếu ý thức, làm mất đi hình ảnh đẹp về văn hóa lịch sử Việt Nam.

Thảo Nguyên (tổng hợp)