Cảnh sát Úc nghi ngờ bà mẹ trẻ đã đâm chết 8 người con, cháu của mình

20/12/2014 11:54
Nguyễn Hường
(GDVN) - Cô chưa chính thức bị buộc tội, nhưng các nhà điều tra không có bất cứ kẻ tình nghi nào khác trong thời điểm này.

Một bà mẹ 37 tuổi người Úc bị tình nghi là kẻ giết người sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể của 8 em bé trong nhà của họ vào ngày 19/12.

Bà mẹ của 7 đứa trẻ hiện đang là đối tượng tình nghi chính.
Bà mẹ của 7 đứa trẻ hiện đang là đối tượng tình nghi chính. 

Theo Reuters, Thanh tra Bruno Asnicar nói rằng người phụ nữ này đang được giám sát chặt chẽ trong bệnh viện, nơi cô được đưa đến cấp cứu với những vết dao đâm.

Cô chưa chính thức bị buộc tội, nhưng các nhà điều tra không có bất cứ kẻ tình nghi nào khác trong thời điểm này. 

Người phụ nữ này hiện đã khá bình tĩnh, có thể nói chuyện được. Cảnh sát dự kiến sẽ tiến hành thẩm vấn và tìm hiểu tâm lý của cô. 

Theo Reuters, người phụ nữ trên là mẹ của 7 trong số 8 em bé, tuổi từ 18 tháng đến 15 năm, bị đâm chết trong căn nhà của cô ở Queensland. Em bé thứ 8 là cháu gái của cô. 

Cảnh sát đã xác định được một số hung khí bao gồm dao được dùng trong vụ thảm sát. Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm 19/12 đã gọi vụ việc là một sự cố đau lòng và kêu gọi người dân trấn tĩnh.

Nó xảy ra chỉ vài ngày sau sự kiện một tay súng cực đoan tấn công quán cà phê ở trung tâm Sydney giết chết 2 người. 

Nguyễn Hường