"Cha con "người rừng" không phải được mang ra để làm kinh doanh!"

18/08/2013 13:00
Tấn Tài
(GDVN) - "Bà con người Cor ở đây sống rất thật bụng, thật dạ. Họ giận là nói giận, thương là nói theo kiểu thương. Do trong lúc tức giận anh mấy người ác khẩu nên ông Lâm mới nói giá như thế...". ông Trương Ngọc Đông Chủ tịch xã Trà Phong, Tây Trà (Quảng Ngãi) cho biết. 

"Người ta chưa hiểu tính cách của người đồng bào nên..."

Trao đổi với chúng tôi, anh Hồ Minh Lâm cháu ruột người rừng cho biết, Từ ngày đưa hai cha con người rừng về gia đình tôi bất tiện trăm bề. Khách đến rất nhiều, mấy ông phóng viên, nhà báo, cán bộ Nhà nước vào hỏi han đủ điều...

Mà tức nhất là có người nói tôi dùng ông già ("người rừng" ông Hồ Văn Thanh - PV) để kinh doanh, không có ông già thì sống không được. Họ nói vậy mà ai không tức, tôi đưa ông già về là vì ông đau ốm nếu để trên rừng ông già không biết sẽ chết lúc nào. Khi ông già (người rừng cha Hồ Văn Thanh - PV), ai sẽ là người chôn cất ông vì thằng Lang nó đâu có biết gì. Trong khi anh em chúng tôi ở xa vài ba tháng mới lên thăm ổng một lần.

Những vật dụng của cha con người rừng
Những vật dụng của cha con người rừng

"Khi đưa ông già về được các cấp chính quyền quan tâm, anh em chúng tôi rất vui mừng, nếu như không nhận được sự quan tâm của cấp chính quyền thì anh em chúng tôi cũng phải lo chạy vạy tiền bạc để chữa trị bệnh cho ông già. Những người ác khẩu đó nói vậy, rồi viết lên báo tôi lấy ông già ra để kinh doanh là hoàn toàn không đúng, từ bao lâu nay chưa đưa ông già về tôi vẫn làm ăn và vẫn sống bình thường. Không phải khi những người đó nói vậy mà mấy ông dưới xã cũng nghĩ mình kinh doanh nên rất phiền lòng." Anh Lâm chia sẻ sự việc trong khi đang tức giận.

Trầm ngâm nhai miếng trầu anh Lâm tâm sự: "Chính quyền trao tiền cho ông già được 8 triệu tôi đưa cho thằng Tri giữ hết rồi, số tiền còn lại hình như xã đang giữ để làm nhà cho hai cha con ông già (hai cha con người rừng Hồ Văn Thanh -PV). Anh em tôi đưa ông già xuất phát từ cái tâm của mình, từ tránh nhiệm của bậc làm con cháu giờ bị người ta cho là lấy ông già ra để kinh doanh nên cũng buồn và tức lằm. Bữa hôm kia nếu không có Công an cản tôi phải cho mấy ông nói tôi lấy ông già ra làm trò kinh doanh đó biết lễ độ..."

Ngồi nhai trầu bên cạnh chồng mình, chị Hồ Thị Mai nói, "nếu chồng tôi lấy tiền chắc ổng có nhiều tiền lắm nhưng sao tôi đâu thấy ông đưa tiền cho tôi. Hồi giờ ông đi làm về có tiền là luôn đưa cho tôi giữ"

"Người đồng bào thực bụng thật dạ làm gì có chuyện kinh doanh"

Trao đổi với ông Trương Ngọc Đông Chủ tịch xã Trà Phong chúng tôi được biết, Bà con người Cor ở Trà Bồng _Tây Trà xưa nay một lòng theo Đảng theo Bác Hồ. Anh thấy đó tất cả bà con ở đây đều mang họ Hồ, bà con ở đây sống rất thật bụng, thật dạ. 

Họ giận là nói giận, thương là nói theo kiểu thương. Việc một số nhà báo nói ông Lâm lấy người rừng ra để kinh doanh tôi chỉ nghe một số nhà báo nói và đã trực tiếp nói chuyện với ông Lâm thì ổng nói: "Do quá tức mấy người đó có thái độ không đúng nên mới ra giá...."

"Như vậy, thông tin nói người rừng được mang ra kinh doanh là không đúng, do phóng viên hiểu sai về người đồng bào nên viết vậy. Nếu nói anh Lâm dùng người rừng để kinh doanh thì tại sao khi các anh đến đây, anh Lâm ngồi nói chuyện rất nhiệt tình và sẵn sàng cho mọi người ghi hình những vật dụng của người rừng"._ ông Đông khẳng định.  

Hai chiếc búa tự chế của cha con người rừng
Hai chiếc búa tự chế của cha con người rừng


Được biết, Hiện tại cha con người rừng đang được điều trị tách biệt tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại, bệnh viện đang cho cha con người rừng ở tách biệt với người thân, không được ra vào thăm.

Trao đổi qua điện thoại với anh Hồ Văn Tri người đang trực tiếp chăm sóc cha con người rừng chúng tôi được biết: Hiện tại, sức khỏe cha con người rừng đang tốt dần, hai cha con ăn uống bình thường tuy nhiên dù hai chân của người rừng cha Hồ Văn Thanh vẫn còn sưng tái.

"Bệnh viện bắt ở trong phòng không cho tôi đi ra ngoài và không cho người lạ vào tiếp xúc, cần thứ gì bác nhân viên bệnh viện sẻ đưa vào.". Anh Tri cho biết.              

Đốt chòi căn chòi lá của cha con "người rừng" vì bực dư luận

Như tin đã đưa: Ngày 17/8, ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết vừa tiếp nhận hai cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang (44 tuổi) từ Trung tâm Y tế huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Hai cha con "người rừng" đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi
Hai cha con "người rừng" đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi
Theo ông Mến, sau khi nhập viện, bệnh viện phát hiện ông Hồ Văn Thanh bị nan thận hai bên, suy nhược cơ thể; còn ông Hồ Văn Lang sốt cao, viêm phế quản và suy nhược cơ thể.
Hiện các bác sĩ đang tích cực điều trị, sức khỏe của hai cha con ông Hồ Văn Thanh đang dần chuyển biến tốt.
Theo ông Châu Nguyễn Thương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Trà, sở dĩ trung tâm phải chuyển viện cho hai cha con ông Thanh vì họ cần được chăm sóc đặc biệt, nhất là đối với ông Thanh, người đã sống 40 năm qua trong rừng sâu.
Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi có đầy đủ thiết bị y tế để theo dõi sức khỏe cho hai cha con.
Trong gần 10 ngày trở về, hai cha con ông Thanh sức khỏe suy nhược, phải nằm viện liên tục. Cả ông Thanh và ông Lang hằng ngày chỉ ăn được một ít cơm, cháo và rất sợ gặp người lạ. Hai cha con “người rừng” suốt ngày u sầu, ủ dột và liên tục đòi trở về rừng.
Tờ Người lao động dẫn nguồn tin: Ông Hồ Văn Lâm (cháu ruột ông Hồ Văn Thanh), người đòi các phóng viên trả tiền mới cho chụp ảnh, phỏng vấn, đã đốt căn chòi lá trong rừng của hai cha con ông Hồ Văn Thanh sống suốt 40 năm qua.
Nguyên nhân đốt căn chòi, ông Lâm cho biết vì bực tức trước dư luận khi cho rằng ông dẫn đoàn nhà báo đi mà thu tiền quá cao.
“Tôi dẫn đi, lấy mỗi người 500.000 đồng, đâu có nhiều mà dư luận bàn tán xôn xao nên tôi đốt để khỏi còn ai muốn đi” - ông Lâm giải thích.

Theo ông Mến, sau khi nhập viện, bệnh viện phát hiện ông Hồ Văn Thanh bị nan thận hai bên, suy nhược cơ thể; còn ông Hồ Văn Lang sốt cao, viêm phế quản và suy nhược cơ thể.

Hiện các bác sĩ đang tích cực điều trị, sức khỏe của hai cha con ông Hồ Văn Thanh đang dần chuyển biến tốt.

Theo ông Châu Nguyễn Thương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Trà, sở dĩ trung tâm phải chuyển viện cho hai cha con ông Thanh vì họ cần được chăm sóc đặc biệt, nhất là đối với ông Thanh, người đã sống 40 năm qua trong rừng sâu.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi có đầy đủ thiết bị y tế để theo dõi sức khỏe cho hai cha con.

Trong gần 10 ngày trở về, hai cha con ông Thanh sức khỏe suy nhược, phải nằm viện liên tục. Cả ông Thanh và ông Lang hằng ngày chỉ ăn được một ít cơm, cháo và rất sợ gặp người lạ. Hai cha con “người rừng” suốt ngày u sầu, ủ dột và liên tục đòi trở về rừng.

Tờ Người lao động dẫn nguồn tin: Ông Hồ Văn Lâm (cháu ruột ông Hồ Văn Thanh), người đòi các phóng viên trả tiền mới cho chụp ảnh, phỏng vấn, đã đốt căn chòi lá trong rừng của hai cha con ông Hồ Văn Thanh sống suốt 40 năm qua.

Nguyên nhân đốt căn chòi, ông Lâm cho biết vì bực tức trước dư luận khi cho rằng ông dẫn đoàn nhà báo đi mà thu tiền quá cao.

“Tôi dẫn đi, lấy mỗi người 500.000 đồng, đâu có nhiều mà dư luận bàn tán xôn xao nên tôi đốt để khỏi còn ai muốn đi” - ông Lâm giải thích.

Theo ông Mến, sau khi nhập viện, bệnh viện phát hiện ông Hồ Văn Thanh bị nan thận hai bên, suy nhược cơ thể; còn ông Hồ Văn Lang sốt cao, viêm phế quản và suy nhược cơ thể.

Hiện các bác sĩ đang tích cực điều trị, sức khỏe của hai cha con ông Hồ Văn Thanh đang dần chuyển biến tốt.

Theo ông Châu Nguyễn Thương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tây Trà, sở dĩ trung tâm phải chuyển viện cho hai cha con ông Thanh vì họ cần được chăm sóc đặc biệt, nhất là đối với ông Thanh, người đã sống 40 năm qua trong rừng sâu.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi có đầy đủ thiết bị y tế để theo dõi sức khỏe cho hai cha con.

Trong gần 10 ngày trở về, hai cha con ông Thanh sức khỏe suy nhược, phải nằm viện liên tục. Cả ông Thanh và ông Lang hằng ngày chỉ ăn được một ít cơm, cháo và rất sợ gặp người lạ. Hai cha con “người rừng” suốt ngày u sầu, ủ dột và liên tục đòi trở về rừng.

Tờ Người lao động dẫn nguồn tin: Ông Hồ Văn Lâm (cháu ruột ông Hồ Văn Thanh), người đòi các phóng viên trả tiền mới cho chụp ảnh, phỏng vấn, đã đốt căn chòi lá trong rừng của hai cha con ông Hồ Văn Thanh sống suốt 40 năm qua.

Nguyên nhân đốt căn chòi, ông Lâm cho biết vì bực tức trước dư luận khi cho rằng ông dẫn đoàn nhà báo đi mà thu tiền quá cao.

“Tôi dẫn đi, lấy mỗi người 500.000 đồng, đâu có nhiều mà dư luận bàn tán xôn xao nên tôi đốt để khỏi còn ai muốn đi” - ông Lâm giải thích.
Tấn Tài