Chính phủ yêu cầu Hà Nội báo cáo về "con đường dát vàng"

11/11/2014 06:49
Diệu Linh
(GDVN) - Trước ngày 5/12, Hà Nội phải báo cáo Chính phủ về con đường bị uốn cong tại phường Bồ Đề quận Long Biên dẫn tới đền bù hàng trăm tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, làm rõ phản ánh về dấu hiệu bất thường trong quy hoạch thiết kế đường nối đê tả ngạn sông Hồng với đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua thôn Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Trước đó, nhiều báo chí đa phản ánh dấu hiệu bất thường trong quy hoạch thiết kế đường nối đê tả ngạn sông Hồng với đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn qua thôn Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

Theo đó, do quy hoạch vô lý, thiết kế đường thay vì chạy thẳng qua khu đất nông nghiệp thì lại vẽ cong, lượn qua khu dân cư một đoạn dài khoảng 200m, khiến hàng trăm nhà dân phải giải tỏa, di dời; số tiền đền bù giải phóng mặt bằng đội thêm hàng trăm tỷ đồng, gây lãng phí nghiêm trọng.

Về việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, làm rõ sự việc Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh; nếu có sai phạm cần khẩn trương xử lý nghiêm minh, công bố công khai kết quả xử lý cho người dân; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/12/2014.

Con đường chỉ dài 1,5 km nhưng tiêu tốn tới 1.000 tỷ đồng vì nó cong vào khu dân cư.
Con đường chỉ dài 1,5 km nhưng tiêu tốn tới 1.000 tỷ đồng vì nó cong vào khu dân cư.

Con đường qua thôn Lâm Du, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội dài 1,5 km nhưng tốn gần 1.000 tỷ đồng, và chỉ một đoạn 200 mét đã lãng phí tới hơn 200 tỷ đồng, vì một đường cong vô lý đi vào khu dân cư, thay vì chạy thẳng ra cánh đồng. 

Được biết, đây là con đường từ đê tả ngạn sông Hồng nối với đường Nguyễn Văn Cừ, dự kiến sẽ được triển khai theo quy hoạch và đây là đoạn đường được người dân gọi là u bò.

Điều đáng nói là con đường cong lượn qua khu dân cư, người dân đã phát hiện ra sự phi lý bởi con đường đi qua khu dân cư sẽ khiến hàng trăm hộ bị giải tỏa, di dời. Trong khi, nếu con đường chạy thẳng thì sẽ đi qua khu đất nông nghiệp.

Chỉ một đường cong ở đoạn 200 mét, theo ước tính của người dân, chi phí đầu tư cho con đường đã bị đội lên hàng trăm tỷ đồng do phải đền bù, tái định cư.

Ông Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bình luận: “Không phải chúng ta tự hào vì nó đắt, chúng ta phải thấy xấu hổ vì nó đắt”.

Diệu Linh