Chuyện đời cụ bà neo đơn để lại 50 cây vàng

01/03/2012 10:34
Bà Phạm Thị Hiền 82 tuổi đột tử trong neo đơn khi mang hơn 50 cây vàng, từng trải qua 2 đời chồng thuộc 2 chiến tuyến khác nhau.

Chuyện đời cụ bà neo đơn để lại 50 cây vàng  ảnh 1
Ngôi nhà nhỏ lụp xụp cuối con hẻm sâu của cụ Hiền luôn đóng kín cửa kể từ khi cụ qua đời

Em ruột của cụ Hiền tên là Phạm Thị Mai Cương, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo bà Cương, gia đình bà vốn giàu truyền thống cách mạng ở Hà Nội, bà Hiền từng là một chiến sĩ cách mạng năng nổ hoạt động trong nhiều phong trào. Năm 1946, bà Hiền kết hôn với một người đàn ông cùng chung lý tưởng. Chồng bà Hiền hiện đã qua đời, nhưng từng giữ nhiều vị trí quan trọng như bí thư thành ủy Hà Nội, ủy viên xứ ủy Bắc kỳ và một số chức vụ quan trọng khác.

Người em gái cho biết, do đời sống vợ chồng có nhiều trắc trở nên năm 1954, bà Hiền bỏ vào Nam sau đó kết hôn với một người đàn ông trong giới chức Sài Gòn cũ. Người này về sau được phong hàm đại tá của chính quyền Sài Gòn.

Bà Hiền và người chồng thứ 2 không có con chung với nhau nên nhận một người con nuôi tên Lâm Oanh.

Khi giải phóng thống nhất đất nước năm 1975, người chồng thứ 2 của bà Hiền được chính quyền cách mạng cho đi cải tạo tập trung 7 năm. Sau này giữa Mỹ và Việt Nam có chính sách cho những người từng công tác trong chế độ Sài Gòn cũ và than nhân của họ đi định cư tại Mỹ, người chồng thứ 2 của bà Hiền đã làm hồ sơ cùng với con nuôi định cư ở Mỹ theo diện HO.

Bà Hiền cũng từ chối đi theo chồng con. "Ông ấy cũng đã chết tại Mỹ do già yếu", bà Cương cho biết. Kể từ khi chồng con định cư tại Mỹ, bà Hiền trở thành một người có cách sống co cụm, ẩn giật, gần như mọi người xung quanh không ai biết đến quá khứ của bà.

Chồng và con nuôi của bà tại Mỹ có cuộc sống khó khăn nên mối quan hệ và sự liên lạc của họ cũng không thường xuyên, đằm thắm. Những tài sản gom góp được lúc còn trẻ tuổi, bà Hiền đã cất giữ cẩn thận để phòng thân cho tuổi già cô đơn.

20 năm qua cho đến khi mất, cụ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ cuối con hẻm sâu ở Đà Lạt. Ngày 19/2, bà cụ Hiền phải nhập Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt để điều trị bệnh phổi, đột tử khi đang đi vệ sinh. Sự ra đi đột ngột của bà khiến bệnh viện bối rối khó xử vì là một người neo đơn nhưng trong người lại có nhiều tài sản rất giá trị. Bệnh viện đã liên hệ với chính quyền địa phương nơi bà Hiền cư trú nhờ can thiệp và lo hậu sự cho bà Hiền.

Chính quyền phường 3, Đà Lạt, đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xác nhận về tài sản của bà Hiền trước khi đưa thi thể bà về quàn tại nhà tang lễ của một ngôi chùa. Tổng số vàng bà cụ mang theo người có tới 50 lượng. Ngoài ra, bà còn có giấy xác nhận gửi 233,8 chỉ vàng tại một ngân hàng và giấy gửi 350 triệu đồng tại một ngân hàng khác.

Chính quyền địa phương đã tìm cách liên lạc với người thân của bà Hiền là bà Cương sống ở Hà Nội. Sự xuất hiện của bà Phạm Thị Mai Cương thêm một lần tạo bất ngờ cho hàng xóm cụ Hiền, mọi người mới vỡ lẽ quá khứ của một con người neo đơn có cuộc sống ẩn giật tưởng chừng rất nghèo túng.

Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao tài sản và những giấy tờ liên quan của bà cụ Hiền cho người em gái. Bà Cương cho biết sẽ chuyển toàn bộ tài sản này cho Lâm Oanh là con nuôi của bà Hiền đang sinh sống tại Mỹ.
Theo VnExpress