Clip: Nghe "cò mại dâm tư vấn" khách du lịch đi 'ăn hàng' tại Sầm Sơn

24/07/2012 07:12
Hoàng Lực - Hải Sơn
(GDVN) -Từ tờ mờ sáng cho đến nửa đêm, chỉ cần ló mặt ra cửa khách sạn nhà nghỉ là du khách sẽ nhận được những lời mời chào tận tình của nhiều người chạy xích lô, xe ôm, xe điện tư vấn về dịch vụ "sung sướng" nơi đây. Trong vai du khách dạo phố PV báo GDVN bị phen hú vía vì lời mời chào, thậm chí chèo kéo "dịch vụ sung sướng" của một "cò" đạp xích lô.

Khu du lịch biển Sầm Sơn không chỉ nổi tiếng với những kiểu "chặt chém" tiền du khách và giá dịch vụ trên trời. Mùa du lịch năm nay Sầm Sơn rộ lên hiện tượng “cò” bủa vây làm khiếp via không ít du khách đến với vùng biển này. Mặc dù chạy xích lô hay xe ôm, xe điện nhưng thực ra trong số họ có khá nhiều trường hợp là “cò” đa chức năng: từ dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, mua bán, đi chợ hải sản đến cả nhu cầu “tươi mát”.

Trong đoạn clip dưới đây, PV Báo GDVN đã ghi lại những chiêu quảng cáo của một "cò" xích lô về dịch vụ "sung sướng" nơi đây. Theo lời giới thiệu của "cò" này thì dịch vụ "tươi mát" nơi đây giá 200.000 đồng/ 1 giờ, trong đó du khách sẽ được phục vụ tất cả từ A-Z trong vòng 1 giờ. Thậm chí "cò" này còn không ngần ngại giới thiệu nguồn cung cấp gái nơi đây là một trường học gần đó. 

>> Clip cò gái mại dâm là sinh viên ở Sầm Sơn

Gã xích lô kiêm "cò" mại dâm đang ra sức quảng cáo về dịch vu "sung sướng" tại Sầm Sơn (ảnh cắt từ clip)
Gã xích lô kiêm "cò" mại dâm đang ra sức quảng cáo về dịch vu "sung sướng" tại Sầm Sơn (ảnh cắt từ clip)

Cũng theo như lời giới thiệu của cò này thì gái mại dâm nơi đây tuổi từ 18 - 20, từ nhiều vùng về, tại Sầm Sơn hiện có khoảng gần chục quán chuyên cung cấp dịch vụ này.

Khi thấy khách lo ngại vì sợ lực lượng chức năng bắt giữ, tay "cò" này cam kết như đinh đóng cột: "Ở đây người ta làm quán như thế họ đã lo từ trên xuống dưới, anh em yên tâm?". Sau những lời đó là, sự thúc giục của gã, những lấy lý do bận có gì sẽ gọi gã này không ngần ngại cho số điện thoại.

Đi vòng qua con phố khác, một tay xe ôm lại tiếp tụ rẽ vào, nháy mắt "đi chơi" tý không, và vẫn chiêu bài cũ về giá cả, giới thiệu không khác gã xích lô. Khi bị chê "giá rẻ chắc hàng xấu", tay này cương quyết: "nếu xấu chở đi miễn phí xem hàng không ưng chở về tận khách sạn không lấy tiền. 

Một điểm cung cấp dịch vụ "sung sướng" tại Sầm Sơn
Một điểm cung cấp dịch vụ "sung sướng" tại Sầm Sơn


Sau khi bị từ chối vì lý đang chờ bạn, gã bỏ đi kèm theo lời chọc "mấy thằng nhà quê". Rẽ vào quán nước ven đường, hỏi rò bà chủ quán về dịch vụ mại dâm, bà này nói nếu cần để gọi xe ôm đưa đến tận nơi.

Dù biết hay không nhưng rõ ràng dịch vụ mại dâm trá hình đang hoạt động khá rầm rộ thỏa mái nơi đây. Đi kèm theo đó là rất nhiều hệ lụy về nguy cơ làn tràn bệnh tật, mất ổn định an ninh trật tự, mất đi nét văn hóa tại các khu du lịch biển.
Mời độc giả theo dõi đoạn clip "cò" dịch vụ "sung sướng" tại khu du lịch biển Sầm Sơn:

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những hình ảnh, đoạn video về những dịch vụ và văn hóa ứng xử, nạn chặt chém khách du lịch trên cả nước theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY

Điểm nóng
Tranh cãi về Clip mỳ Gấu đỏ Góc ảnh độc giả
Văn hóa ứng xử nơi công cộng  Hình ảnh cười chỉ có ở giao thông VN
Hà Nội - một thời để nhớ
Bấm xem ảnh đẹp
Điểm nóng: Hành trình tổ công tác đặc biệt 142
Bấm xem clip hot
Hoàng Lực - Hải Sơn