Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Giết người, chặt xác: Mối lo tội phạm đồng tính

04/01/2013 07:18
Sau chưa đầy 24 giờ phá án, sáng 26-12 Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được hai nghi can giết người, chặt xác nhét bao tải phi tang một cách man rợ, gây rung động dư luận. Vụ án liên quan đến người đồng tính một lần nữa kiến dư luận bàng hoàng và quan ngại…

Vì tiền hay vì ghen tuông?

Hai nghi can "máu lạnh" này là Ngô Văn Tâm (19 tuổi, quê xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) và Trần Tự Điển (23 tuổi, quê xã Long Điền B, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu). Đây là hai đối tượng trong vụ giết người, chặt xác phi tang được phát hiện tại một con mương ở phường An Bình, TP Biên Hòa vào rạng sáng 25-12. Nạn nhân được xác định là anh Bùi Thanh Liêm (26 tuổi, quê Mỏ Cày, Bến Tre). Tâm và Liêm đang làm công nhân bốc vác tại một công ty chế biến thức ăn gia súc ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1, còn Điển không có nghề nghiệp ổn định.

Theo lời khai của Tâm và Điển, cách đây khoảng ba tháng, Tâm, Điển và anh Liêm dọn về sống chung phòng tro ở khu phố 12, phường Bình Đa, TP Biên Hòa. Trong thời gian cả ba ở chung, anh Liêm là người đồng tính nên có quan hệ tình cảm với cả hai tên này. Tâm khai cách đây hơn một tháng, anh Liêm có hứa sau khi bán đất ở quê sẽ cho Tâm 500 triệu đồng và có thể mở một tiệm mát-xa để cả ba cùng kinh doanh. Vì nhà Liêm có nhiều đất đai ở quê nên Tâm cố gắng "chiều" anh Liêm hết mức với hy vọng sẽ sớm nhận được số tiền lớn. Thế nhưng nhiều lần Tâm hỏi thì anh Liêm cứ hẹn lần hẹn lữa và tìm nhiều lý do để từ chối nên Tâm bực tức và nảy sinh ý định "xử' anh Liêm cho hả giận.

Khoảng 20 giờ ngày 24-12, Tâm mua hai con dao nhọn, bàn với Điển kế hoạch sát hại anh Liêm. Đến khoảng 23 giờ, khi anh Liêm về phòng trọ nằm nghỉ, chờ cho anh Liêm ngủ say thì Tâm khóa cửa lại, rồi cùng với Điển dùng dao đâm anh Liêm chết tại chỗ. Man rợ hơn, hai tên này còn lôi xác anh Liêm vào nhà vệ sinh cắt rời từng phần thi thể nạn nhân rồi nhét vào hai bao tải, sau đó dùng nước và giẻ lau sạch vết máu trong phòng trọ. Cả hai mượn một chiếc xe máy định trong đêm chở xác ném xuống sông phi tang. 
Tuy nhiên, đêm đó là Giáng sinh, trên đường phố rất đông người đi chơi đón Giáng sinh nên Tâm, Điển chưa thực hiện được ý định. Tâm và Điển bỏ ra khỏi phòng trọ đi nhậu đến 3 giờ sáng mới quay về phòng, sau đó hai tên này sử dụng xe máy chở hai bao tải xác nạn nhân đi phi tang. Khi chở xác nạn nhân đi cách phòng trọ được khoảng 500m (đoạn đường hẻm vắng người thuộc khu phố 2, phường Bình Đa), cả hai bất ngờ gặp một người phụ nữ nên đã vứt hai bao tải đựng thi thể nạn nhân xuống bờ mương rồi bỏ đi... Sau đó, Tâm vẫn bình thản đi làm như không có chuyện gì xảy ra.

Sự việc kinh hoàng này được phát hiện bởi một người dân lớn tuổi tên Phú đi tập thể dục buổi sáng. Theo nhân chứng này thì ông đang đi bộ bỗng nhìn thấy hai bao tải màu trắng nằm sát mép con mương trong đoạn đường hẻm cụt. Ông tưởng một người dân vô ý nào đó đã đem rác thải tới vứt ở đây nên đi vượt qua. Khi đi ngang hai cái bao trên, ông ngửi thấy có mùi hôi tanh nên nhìn kỹ thì thấy có máu rỉ ra từ hai cái bao tải này. Tò mò, ông mở ra xem thì bàng hoàng phát hiện trong bao tải là một số bộ phận của cơ thể người. Sau khi la lớn lên để mọi người cùng có mặt, ông đã nhanh chóng gọi điện thông báo sự việc cho cơ quan Công an địa phương. Ngay sau đó, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra vụ án được xác định là vô cùng nghiêm trọng này.

Việc đầu tiên là lai lịch của nạn nhân cần phải được làm rõ. Hàng chục trinh sát Công an TP Biên Hòa và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai tập trung lực lượng rồi chia thành nhiều mũi điều tra. Nỗ lực làm việc không mệt mỏi, khi trời vừa hửng sáng 26-12, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm thông tin đối tượng có liên quan là một công nhân chuyên làm nghề bốc vác tại khu vực các cảng ở TP Biên Hòa. 
Thông tin này bắt nguồn từ một người bạn tên Cường làm cùng công ty và cũng là người ở chung dãy nhà trọ với anh Liêm. Theo đó, do anh Cường nghe mọi người bàn tán xôn xao về một vụ giết người tai khu vục Trường Kinh tế Đồng Nai - gần nơi anh trọ, mà nạn nhân là một người đàn ông có ria mép, anh Cường liền liên tưởng tới Liêm ở cùng dãy trọ với anh cũng có ria mép, làm việc cùng công ty với anh, nhưng ngày 25-12 không thấy đi làm... Như thường lệ, khoảng 6h sáng là anh Liêm đi làm và kêu anh Cường cùng đi, nhưng ngày 25-12, anh Cường không thấy anh Liêm kêu, nên khoảng 6h30 anh xuống phòng trọ của anh Liêm thì thấy khóa cửa ngoài, trước cửa có một đôi dép xốp dính máu và có vũng nước lớn đọng lại. Đến khoảng 17h, anh Cường đi làm về nhưng vẫn thấy phòng trọ của anh Liêm khóa cửa ngoài. Qua nhận diện hình ảnh tử thi, anh Cường khẳng định người trong ảnh chính là anh Liêm.

Hung thủ Trần Tự Điển và Ngô Văn Tâm

Sau đó, nhân chứng này đã tiếp tục hợp tác, cung cấp thêm thông tin cho cơ quan điều tra phá án bằng cách gói điện cho Tâm ra uống cà phê tại một quán trên địa bàn TP Biên Hòa vào sáng 26-12 như những lần gặp nhau trước đó. Khi Tâm vừa xuất hiện thì bị lực lượng Công an Đồng Nai bắt giữ. Đấu tranh khai thác nhanh với Tâm, cơ quan Công an tiếp tục truy bắt được Điển khi hắn đang trốn tại nhà người quen ở TP Biên Hòa lúc l0 giờ 30 cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tâm và Điển thừa nhận đã giết và chặt xác anh Liêm để phi tang. Ngoài ra, khi bị bắt giữ, Công an còn phát hiện Tâm đang sử dụng ĐTDĐ của anh Liêm. Khám xét nơi ở của chúng, Công an thu giữ phương tiện, hung khí gây án gồm: bốn dao Thái Lan, một dao tự chế, xe máy biển số 67N-2257. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Giết người, chặt xác chỉ là... hành động vô thức?!

Theo một điều tra viên Công an tỉnh Đồng Nai, khi thẩm vấn hai đối tượng này, tên Điển đã bật khóc khi kể lại sự việc, còn tên Tâm thì tỏ thái độ lơ nga lơ ngơ, nhưng cả hai đều thừa nhận sự việc tàn ác do mình gây ra. Tuy nhiên, hai đối tượng này biện minh rằng lúc đầu chỉ có ý định là cắt phăng "của quý" của Liêm cho hả giận và đỡ tủi nhục nhưng chẳng hiểu sao sau đó tên Tâm đã "hành động một cách vô thức" khi đâm dao thẳng vào người Liêm rồi tiếp đó cùng với Điển sát hại dã man nạn nhân (?!)

Với lời khai này, thật khó có thể đồng thuận rằng chúng đã "hành động vô thức" khi chúng đã có sự chuẩn bị hung khí từ trước và sau khi sát hại nạn nhân, chúng đã phi tang mọi dấu vết khi chủ động phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi đem đi vứt cách xa hiện trường với mục đích làm khó cơ quan điều tra. Đó là chưa kể, các hung thủ còn lấy đi tất cả giấy tờ tùy thân để cơ quan Công an khó xác định được danh tính.

Hai tên hung thủ còn cho biết, do Liêm liên tục bắt chúng quan hệ đồng tính (quan hệ qua đường miệng), thường là thay phiên nhau mỗi người quan hệ với Liêm một tối và Liêm có hứa cho tiền Tâm, nhưng hết lần này đến lần khác cứ tìm cách thoái thác... khiến chúng cảm thấy rất tức giận và "nhục nhã", bởi theo chứng có lẽ Liêm chỉ lừa gạt để thỏa mãn dục vọng của mình nên hai tên này mới bàn nhau sẽ cắt "của quý" của Liêm. Theo điều tra viên này, chi tiết Tâm còn có quan hệ tình cảm với một phụ nữ (hơn Tâm 6 tuổi) đã có hai con, và người phụ nữ này bị bệnh tim rất nặng, rồi Liêm hứa cho tiền Tâm để chữa bệnh cho người yêu là hoàn toàn không hề có trong lời khai của Tâm.

Bữa tối đó thì khi đi chơi về, Liêm còn rôm rả kể với hai "bạn tình cùng phòng" đã đi chơi với anh chàng này anh chàng kia và còn khoe "hàng" của anh này anh kia to... Bình thường khi đi đâu về Liêm thường "tấn công" một trong hai tên để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, nên cả hai đã có ý định người còn lại sẽ cắt "của quý" của Liêm... Nhưng khi thấy tối đó đi về Liêm cứ đứng kể qua kể lại, so sánh "hàng" người này người kia khiến Tâm không chịu nổi nên khi Liêm ngủ say, Tâm đã dùng dao đâm chết Liêm rồi cùng Điển hành động man rợ...

Như vậy, có thể thấy ít nhất có hai khả năng xảy ra, hoặc là Tâm và Điển bị Liêm dụ dỗ quan hệ đồng tính vì mối lợi tiền bạc xuất phát từ lời hứa của Liêm; hoặc là trong mối quan hệ đồng tính này, hai tên hung thủ đã ghen tuông cực độ khi buổi tối đó thấy anh Liêm đi chơi về và khoe điều này điều kia khiến chúng điên lên dẫn đến hành động giết người, dù theo lời khai của chúng thì trước đó chỉ là muốn cắt "của quý" của Liêm cho bõ ghét?!

Theo bà chủ dãy phòng trọ nơi cả nạn nhân và hung thủ đang ở, thì Tâm và Điển đến thuê trọ chưa lâu. Nhiều lần bà hỏi giấy tờ tùy thân để đăng ký tạm trú nhưng hai tên này đều tìm cách thoái thác. Bà chủ này còn cho biết bình thường Tâm rất ít nói, chưa hề có biểu hiện gì quá đáng, nên khi nghe tin Tâm và Điển bị bắt vì hành vi giết người man rợ, bà và nhiều người ở dãy phòng trọ hết sức ngỡ ngàng và kinh hãi.

Tuy nhiên, nhiều người trong dãy trọ cũng loáng thoáng nhận ra mối quan hệ có phần bất thường giữa ba người đàn ông này trong cuộc sống thường ngày. Theo anh H., người ở trọ phòng liền kề của hung thủ và nạn nhân, cho biết thường ngày, cả ba người ở chung phòng tỏ ra thân thiết đặc biệt với nhau, do đó chẳng ai có thể tin là hai tên Tâm và Điển lại có thể gây ra việc tày trời như thế... Đúng như lời một vi lãnh đạo của Phòng Cảnh sát điều tra tôi phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ, thì "đây là một trong những vụ án giết người man rợ nhất xảy ra tại Đồng Nai...". Vì thế, cho đến ngày 27-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thể cung cấp thông tin chi tiết, cụ thể về vụ án cho báo chí.

Phải thấy rằng những vụ án liên quan đến người đồng tính xảy ra không quá nhiều. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng và hậu quả đáng kinh sợ thì có vẻ ngày càng gia tăng theo mỗi lần xảy ra án mang. Qua một số vụ trọng án xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy, người đồng tính nam phạm tội giết người thường bắt nguồn từ động cơ - mối lợi tiền bạc! Theo các nhà tâm lý thì người đồng tính thường có tâm lý rất chủ quan khi chấp nhận kết giao với bạn tình. Họ không biết người bạn mà mình tin tưởng, ở cùng phòng, cùng ăn uống, ngủ nghỉ, quan hệ là một hiểm họa, dễ dàng trở mặt, thành kẻ mất hết tính người chỉ vì lòng tham. Hơn nữa, lối sống buông thả, phức tạp, đặt nặng cảm xúc cá nhân, dễ cường điệu cảm xúc trong quan hệ đồng tính đã khiến một số người mất cảnh giác mà hậu quả không chỉ là mất tài sản mà đôi khi còn mát luôn cả tính mạng. Đây thực sự là một hiện tượng đáng báo động, đòi hỏi phải có sự quan tâm lưu ý hơn nữa của toàn xã hội!

Theo các nhà tâm lý thì người đồng tính thường có tâm lý rất chủ quan khi chấp nhận kết giao với bạn tình. Họ không biết người bạn mà mình tin tưởng, ở cùng phòng, cùng ăn uống, ngủ nghỉ, quan hệ là một hiểm họa, dễ dàng trở mặt, thành kẻ mất hết tính người chỉ vì lòng tham.

Theo Cảnh sát Toàn cầu