Góc ảnh: Không thể tưởng tượng về cuộc sống dưới chân cầu Long Biên

12/04/2012 06:00
Độc giả Nguyễn Thu
(GDVN) - Ngay dưới chân cầu Long Biên tấp nập người qua lại, bao nhiêu năm qua có  một xóm nhỏ mà những người dân từ các tỉnh lẻ thuê trọ ở đây vẫn quen gọi là xóm “Cống thối”. Bất kể mùa nào trong năm, ngày mưa hay nắng, mùi hôi thối sặc sụa bốc lên “bao vây” cuộc sống của những con người nơi đây. 
Phía sau xóm là chợ đầu mối hoa quả Long Biên ồn ào, nồng nặc mùi hoa quả thối, phía trước mặt là cống to ngập ngụa rác và nước thải đen kịt.
Phía sau xóm là chợ đầu mối hoa quả Long Biên ồn ào, nồng nặc mùi hoa quả thối, phía trước mặt là cống to ngập ngụa rác và nước thải đen kịt. 
Rác ngập ngụa khắp nơi.
Rác ngập ngụa khắp nơi.
Đủ các loại rác và cả rác của chính người dân xóm “Cống thối” xả ra.
Đủ các loại rác và cả rác của chính người dân xóm “Cống thối” xả ra.
Khi cống cạn nước thì mùi hôi thối vẫn nồng nặc.
Khi cống cạn nước thì mùi hôi thối vẫn nồng nặc.
Cuộc sống của người dân xóm “Cống thối”.
Cuộc sống của người dân xóm “Cống thối”.
Sau khi tan học những đứa trẻ xóm “Cống thối” trở về nhà, chúng nhảy nhót, chơi, đá bóng ngay cạnh cống thối, và cả những khoảng trống sau buổi tan chợ đầy rác, hộp giấy, thùng xốp… và xe đẩy hàng xếp chồng lên nhau.
Sau khi tan học những đứa trẻ xóm “Cống thối” trở về nhà, chúng nhảy nhót, chơi, đá bóng ngay cạnh cống thối, và cả những khoảng trống sau buổi tan chợ đầy rác, hộp giấy, thùng xốp… và xe đẩy hàng xếp chồng lên nhau.
Trẻ con chơi ngay miệng cống liệu có an toàn?
Trẻ con chơi ngay miệng cống liệu có an toàn?
Chỉ còn những khoảng trống nhỏ cho trẻ chơi.
Chỉ còn những khoảng trống nhỏ cho trẻ chơi.
Trẻ vẫn hồn nhiên chơi đùa bên cạnh rác và ngổn ngang xe kéo của người kéo hàng thuê.
Trẻ vẫn hồn nhiên chơi đùa bên cạnh rác và ngổn ngang xe kéo của người kéo hàng thuê.

Độc giả Nguyễn Thu