Hàng trăm học sinh Trung Quốc đến miếu Khổng tử "khai bút phá mông"

02/09/2012 15:00
Anh Vũ (Nguồn Xinhua)
(GDVN) - Ngày 1/9, hàng ngàn học sinh lớp 1 tại 1 trường tiểu học ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc đã đến miếu Khổng Tử tại địa phương dự lễ khai giảng. Lễ khai giảng năm học mới 2012 đối với các "tân sinh nhí" này rất đặc biệt, chúng được mặc những bộ trang phục mô phỏng quan văn, dự lễ "khai bút phá mông" - dùng bút son chấm một chấm lên trán như một dấu hiệu khai mở trí tuệ, xóa bỏ mông muội.
Một giáo viên của trường tiểu học đền Khổng Tử Nam Kinh dùng bút son chấm lên trên trán của học sinh, biểu tượng cho sự thông thái, trong buổi lễ bắt đầu năm học mới được tổ chức tại đền thờ Khổng Tử ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.
Một giáo viên của trường tiểu học đền Khổng Tử Nam Kinh dùng bút son chấm lên trên trán của học sinh, biểu tượng cho sự thông thái, trong buổi lễ bắt đầu năm học mới được tổ chức tại đền thờ Khổng Tử ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.
Các tân học sinh viết nét chữ đầu tiên - chữ "Nhân".
Các tân học sinh viết nét chữ đầu tiên - chữ "Nhân".
Khoảng 320 tân học sinh mới bắt đầu vào lớp một đã đọc Luận ngữ của Khổng Tử, gõ chuông để bắt đầu năm học mới.
Khoảng 320 tân học sinh mới bắt đầu vào lớp một đã đọc Luận ngữ của Khổng Tử, gõ chuông để bắt đầu năm học mới.
Đông đảo phụ huynh theo dõi con cái của mình bắt đầu năm học mới.
Đông đảo phụ huynh theo dõi con cái của mình bắt đầu năm học mới.
Học sinh gõ chuông giác ngộ trong buổi lễ.
Học sinh gõ chuông giác ngộ trong buổi lễ.
"Tân sinh" lớp 1 tế Khổng Tử.
"Tân sinh" lớp 1 tế Khổng Tử.
Anh Vũ (Nguồn Xinhua)