Hiệu trưởng trường Nguyễn Hữu Tiến loanh quanh, trốn tránh sự thật đến bao giờ?

12/11/2015 07:35
Thế Quân
(GDVN) - Cho dù phản ánh của phụ huynh đã được nêu ra đã 1 tuần, chúng tôi đã cố gắng bằng mọi cách liên hệ với cô Đào Thị Kim Nhi – Hiệu trưởng, nhưng bất thành.

Đã 1 tuần trôi qua, kể từ ngày đăng tải các phản ánh của phụ huynh trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Tiến (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) thắc mắc về việc gắn camera trong nhà trường, cho tới nay, cô Đào Thị Kim Nhi – Hiệu trưởng của trường vẫn giữ thái độ im lặng, trốn tránh.

Đã có ít nhất 2 lần, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trực tiếp đến trường Nguyễn Hữu Tiến, đề nghị được gặp lãnh đạo nhà trường để làm việc xung quanh các phản ánh của phụ huynh về việc này.

Lần đầu là vào chiều thứ 6 (30/10), trong lúc cô Nhi đang đi công tác tại các tỉnh phía Bắc với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, chúng tôi tới trường gặp thầy Dương Năm – Hiệu phó.

Nghe chúng tôi trình bày vấn đề xong, thầy Dương Năm nói Hiệu trưởng đi vắng, ủy quyền cho Hiệu phó Nguyễn Thị Hồng Hạnh giải quyết công việc của nhà trường.

Giờ ra về của học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Giờ ra về của học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Chúng tôi đã liên hệ qua điện thoại với cô Hạnh – Hiệu phó đề nghị làm việc về những phản ánh của phụ huynh, nhưng cô Hạnh nói đang đi học ở trên Huyện ủy Hóc Môn. Cô Hạnh nói mình chỉ là Hiệu phó, nắm được sự việc chung chung, còn cụ thể, chi tiết thì phải đợi cô Nhi đi công tác về để giải quyết.

Cô Hạnh cũng nói rằng, lịch trực của Ban Giám hiệu trường Nguyễn Hữu Tiến khi chúng tôi đến hôm ấy là thầy Dương Năm – Hiệu phó, chứ không phải là cô Hạnh.

Với quyết tâm làm rõ vấn đề phụ huynh đặt ra, sáng ngày thứ 5 (5/11), chúng tôi lại một lần nữa có mặt tại trường Nguyễn Hữu Tiến. Lần này thì chúng tôi lại gặp trực tiếp cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Hiệu phó. Cô Đào Thị Kim Nhi – Hiệu trưởng đã đi Campuchia do một đơn vị mời, nhưng không rõ mục đích.

Cũng như lần trước, cô Hạnh nói việc lắp camera cho trường, dùng từ tiền quỹ hội cha mẹ học sinh là có chủ trương từ trước, do phụ huynh phụ trách. Còn những thông tin chi tiết, cụ thể hơn, cô Hạnh đã đề nghị chúng tôi phải gặp cô Nhi – Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng trường Nguyễn Hữu Tiến loanh quanh, trốn tránh sự thật đến bao giờ? ảnh 2

Trường Nguyễn Hữu Tiến lấy tiền phụ huynh mua camera, bỏ mặc học sinh chịu nóng

Khi chúng tôi nêu vấn đề đã phải đi lên xuống trường nhiều lần, đề nghị cô Hạnh báo cáo lại với cô Đào Thị Kim Nhi sắp xếp, lên lịch làm việc cụ thể, rồi thông báo lại với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về các phản ánh này, cô Hạnh đã đồng ý.

Thế nhưng, kể từ đó tới nay đã nhiều ngày trôi qua, lời hứa này của cô Hạnh cũng đã “chìm dần vào quên lãng”

Ngoài ra, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã rất nhiều lần gọi vào số điện thoại của văn phòng nhà trường, thì đều được nhân viên trả lời nhiều lý do khác nhau, hoặc là cô Nhi đi họp, hoặc cô Nhi đang bận dự giờ giáo viên giỏi trên lớp…

Còn đối với số điện thoại di động (0909xxxxxx), chúng tôi cũng đã rất nhiều lần liên hệ với cô Nhi, nhưng hoặc là số này không có ai nghe máy, hoặc là máy không có tín hiệu kết nối. Đây cũng chính là số điện thoại mà lãnh đạo nhà trường cung cấp cho chúng tôi.

Cũng cần phải nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên, Hiệu trưởng trường Nguyễn Hữu Tiến có cách ứng xử kỳ lạ đối với các phóng viên đến liên hệ làm việc về các phản ánh của phụ huynh, hay học sinh.

Vào ngày 5/1/2015, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng trực tiếp có mặt tại nhà trường, xin gặp cô Nhi, để làm việc xung quanh các thông tin mà giáo viên cung cấp. Thế nhưng, bảo vệ của trường (tên An) thông báo cô Nhi đi họp trên Sở.

Cô Đào Thị Kim Nhi - Hiệu trưởng đang đứng nói chuyện với nhân viên trường, nhưng bảo vệ vẫn nói đi vắng (ảnh: T.Q)
Cô Đào Thị Kim Nhi - Hiệu trưởng đang đứng nói chuyện với nhân viên trường, nhưng bảo vệ vẫn nói đi vắng (ảnh: T.Q)

Vậy mà, chỉ vài phút sau đó, khi học sinh vừa mới ra về, cũng chính chúng tôi đã ghi lại được đầy đủ hình ảnh cô Nhi đang đứng nói chuyện với một nhân viên bên trong khuôn viên nhà trường.

Khi đó, các giáo viên của trường đều xác nhận, sáng hôm ấy, cô Đào Thị Kim Nhi có mặt ở trường, chào cờ (thứ 2) và sinh hoạt đầu tuần với giáo viên, học sinh như bình thường mọi tuần khác.

Như vậy, có thể thấy, dù đã nỗ lực rất nhiều để liên hệ với cô Đào Thị Kim Nhi – Hiệu trưởng trường Nguyễn Hữu Tiến, đề nghị làm việc về những phản ánh của phụ huynh, nhưng cho đến nay, cô Nhi vẫn tiếp tục né tránh báo giới bằng mọi cách, khiến cho dư luận không thể không thắc mắc: Liệu có điều gì mập mờ, khuất tất hay khó nói đứng đằng sau việc phản ảnh này hay không?

Đến bao giờ, Hiệu trưởng trường Nguyễn Hữu Tiến mới chịu lên tiếng, trả lời rõ ràng về những phản ánh của phụ huynh học sinh?

Thế Quân