Nỗi đau gia đình các thủy thủ mất tích tại Nam Cực

13/01/2012 07:10
Xuân Hòa
(GDVN) - Đang trong những ngày giáp tết, khi mà mọi người đang chuẩn bị cho tết xum vầy, thì tại vùng quê biển xứ Nghệ này, nỗi đau buồn tang tóc đang bao trùm
Tang thương chồng chất tang thương

Nguyễn Văn Sơn (SN 1988, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đây là một trong 3 nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu Jeong Woo 2. Trên con đường cát trắng dẫn vào gia đình anh Sơn, đông nghẹt xe cộ ra vào chia buồn cùng gia đình.

Mất hết niềm hi vọng vì giữa đại dương mênh mông cùng với đó nước bắc cực lạnh giá nên gia đình anh Sơn đã lập cho anh một chiếc bàn thờ ngay cạnh bàn thờ của vợ và con anh. Đứng bên cạnh bàn thờ của con trai và con dâu ông Nguyễn Văn Trung đã không cầm nổi nước mắt khóc than: “Các con ơi! các con có làm nên tội tình gì mô (đâu) mà ông trời nỡ đầy  đọa các con thế hả các con ơi. Bố không còn sức nữa các con ơi sao mà ông trời nỡ bắt mất cả bố cả con trai và con dâu thế hả trời. Cuộc đời thật là bất công quá ông trời ơi”.
Bàn thờ của hai vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Sơn
Bàn thờ của hai vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Sơn
Sơn là con thứ 2 trong gia đình gồm có 3 anh em thuộc vùng biển xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Do cuộc sống quá khó khăn nên học đến lớp 8, Sơn đã phải nghỉ học ở nhà đi biển cùng bố để phụ giúp bố mẹ.

Sau một thời gian lăn lội cùng bố đi biển thấy cuộc sống gia đình vẫn không được cải thiện nên Sơn quyết định đi xuất khẩu lao động để mong thay đổi cuộc đời. Cả nhà đã chắt bóp vay mượn họ hàng cho Sơn đi xuất khẩu lao động với nghề đi biển tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên do không gặp may nên lần đầu vừa đi được 6 tháng công ty của Sơn đã phá sản, anh phải quay trở về quê hương. Chuyến đi nước ngoài đầu tiên không giúp Sơn đổi đời mà còn làm cho gia đình mắc thêm một món nợ nên Sơn quyết định đi tiếp một chuyến nữa. Chàng trai trẻ này lại tiếp tục lên đường đi xuất khẩu lao động lần thứ 2 sang Hàn Quốc với nghề đi biển.

Một lần nữa, anh lại trắng tay trở về khi vừa sang được 10 tháng vì công ty của anh lại tiếp tục bị phá sản. Hai lần ước mơ đi nước ngoài để đổi đời đều thất bại nên Sơn tỏ ra rất buồn rầu.

Nỗi đau càng thêm chất chồng, tháng 8/2010 (âm lịch) khi đang mang bầu đứa con đầu lòng được 5 tháng thì chị Hà, vợ anh không may gặp tai nạn giao thông qua đời. Sơn quyết định tiếp tục lấy vận may lần nữa với việc đi xuất khẩu lao động.  
Ông Nguyễn Văn Trung (bố của thuyền viên Nguyễn Văn Sơn) đã khóc lóc thảm thiết trước di ảnh của người con trai xấu số
Ông Nguyễn Văn Trung (bố của thuyền viên Nguyễn Văn Sơn) đã khóc lóc thảm thiết trước di ảnh của người con trai xấu số
Tháng 11/2011 Sơn lên đường đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc với nghề đi biển lần thứ 3. Do hai lần đi trước thất bát nên lần đi này toàn bộ số tiền 50 triệu đi xuất khẩu Sơn và gia đình đều phải vay mượn ngân hàng và anh em thân quen. Tuy nhiên số phận bạc bẽo không buông tha cho Sơn. Khi vừa lên tàu đi ra khơi chưa đầy 2 tháng rưỡi thì sáng ngày 11/1/2012 con tàu Jeong Woo 2 nơi Sơn làm viêc lại bất ngờ bốc cháy giữa biển bắc cực và Sơn là một trong 3 nạn nhân bị mất tích sau vụ cháy.

Ngay sau khi tàu Sơn gặp nạn sáng cùng ngày gia đình Sơn ở quê nhà cũng nhận được hung tin. Cái đó càng được củng cố hơn khi chiều cùng ngày công ty đưa Sơn đi xuất khẩu lao động đã gửi giấy báo về gia đình anh.
Bạn bè hàng xóm gia đình nạn nhân đến chia buồn cùng gia đình các gia đình nạn nhân bị tử nạn
Bạn bè hàng xóm gia đình nạn nhân đến chia buồn cùng gia đình các gia đình nạn nhân bị tử nạn
Bà Nguyễn Thị Tâm, mẹ của Sơn do tiếc thương con đã không còn gượng nổi trước nỗi đau mất mát này. Từ khi nhận được thông tin Sơn mất tích bà liên tục bị ngất, bác sĩ phải túc trực tại nhà để trợ giúp.
Được biết Sơn đi xuất khẩu lao động với nghề nghiệp đánh cá xa bờ với mức lương 250 USD/tháng. Từ khi đi xuất khẩu lao động đến nay do phải đi đánh bắt xa bờ nên Sơn cũng chỉ mới gọi điện được về gia đình có một lần. Mặc dù đã làm việc trên tàu được hơn hai tháng nhưng cho đến nay gia đình anh Sơn vẫn chưa nhận được đồng lương nào từ phía công ty.

Vậy  là từ nay các con không còn bố nữa các con ơi!


Rời gia đình thuyền viên Nguyễn Văn Sơn, chúng tôi tiếp tục đến gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Đông (SN 1981, trú tại xóm 11A, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), một trong 3 nạn nhân bị mất tích trong vụ cháy tàu Jeong Woo 2 của Hàn Quốc sáng ngày 11/1/2012. Tại gia đình của anh Đông một chiếc bàn thờ cũng đã được gia đình dựng lên cho anh.

Mặc dù thời điểm này đang là ngày mùa tuy nhiên từ ngày hôm qua đến nay toàn bộ người dân trong xóm đạo này đã ngưng tất cả mọi việc để đến chia buồn cùng gia đình anh.
Bàn thờ của thuyển viên Nguyễn Văn Đông đươc gia đình lập nên sau khi nhận được tin anh bị chết cháy
Bàn thờ của thuyển viên Nguyễn Văn Đông đươc gia đình lập nên sau khi nhận được tin anh bị chết cháy
Trên chiếc giường của gia đình chị Nguyễn Thị Thắm (vợ anh Đông) khóc than vật vã: “Anh Đông ơi là anh Đông ơi! Sao anh nỡ bỏ mẹ con em mà đi vậy hả anh. Anh hứa sẽ đi để tích cóp tiền gửi về cho con ăn học mà giờ anh lại ra đi đột ngột vậy anh ơi! Anh chết thảm quá nh ơi! Các con còn nhỏ lắm anh ơi! Thế là từ nay không còn bố nữa các con ơi!”.

Khác với anh Sơn, đây là lần đầu anh Đông đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn lại mất bố từ nhỏ nên anh phải nghỉ học sớm và phải lặn lội làm nghề đánh bắt hải sản thuê tại tỉnh Kiên Giang. Cách đây 4 năm anh lập gia đình cùng chị Thắm sinh được hai người con là cháu Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2,5 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Nhung (10 tháng tuổi).

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ lại làm ruộng, hai con còn nhỏ nên sau khi anh lấy vợ anh vẫn tiếp tục nghề đi biển tại Kiên Giang. Tuy đã cố gắng chắt bóp nhưng cuộc sống vẫn không được cải thiện, anh quyết định đi xuất khẩu lao động để thay đổi cuộc đời.

Có một ít vốn trong tay anh về vay mượn thêm của bạn bè anh em với số tiền lên đến hơn 40 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc với nghề đi biển. Đến tháng 11/2011 anh vui mừng khi đi xuất khẩu sang lao động tại Hàn Quốc với nghề nghiệp đánh bắt xa bờ với mức lương 250 USD/tháng.
Mẹ con chị Nguyễn Thị Thắm (vợ anh Đông) ngất lên ngất xuống từ khi biết tin anh mất tích
Mẹ con chị Nguyễn Thị Thắm (vợ anh Đông) ngất lên ngất xuống từ khi biết tin anh mất tích
Được biết anh Đông từ khi đi xuất khẩu lao động đến nay anh chỉ mới gọi điện được về nhà  có một lần. Tuy đã làm việc được hơn hai tháng nhưng đến nay gia đình anh vẫn chưa nhận được lương từ phía công ty của anh. Sáng ngày 11/1, sau khi con tàu của anh gặp nạn đến 4 giờ sáng cùng ngày một người thân của gia đình anh cũng đang đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc báo tin dữ.

Đang trong những ngày giáp tết, khi mà mọi người đang tất bật chuẩn bị lo cho tết xum vầy, thì tại vùng quê biển xứ Nghệ này, nỗi đau buồn tang tóc đang bao trùm. Không biết đến khi nào những nỗi đau này mới nguồi ngoai.

  Danh sách 23 Thuyền viên Việt Nam gặp nạn trên tàu  Jung Woo 2  tại Nam Cực:

1. Hoàng Văn Bình (sinh ngày 10.02.1992, số hộ chiếu: B4499377, quê quán: Quảng Bình)
2. Hoàng Văn chức (sinh ngày 02.07.1990, số hộ chiếu: B1703164, quê quán: Quảng Bình)
3. Hoàng Hóa (sinh ngày 20.12.1990, số hộ chiếu: B5072241, quê quán: Quảng Bình)
4. Hoàng Việt Bắc (sinh ngày 12.08.1992, số hộ chiếu: B4831488, quê quán: Quảng Bình)
5. Nguyễn Văn Nguyên (sinh ngày 07.07.1985, số hộ chiếu: B3495552, quê quán: Hà Tĩnh)
6. Nguyễn Văn Điêm (sinh ngày 20.02.1985, số hộ chiếu: B3627225, quê quán: Hà Tĩnh)
7. Đặng Ngọc Quảng (sinh ngày 20.03.1985, số hộ chiếu: B2727092, quê quán: Hà Tĩnh, (Từ nạn)
8. Ngô Văn Sỹ (sinh ngày 01.01.1978, số hộ chiếu: B5659931, quê quán: Hà Tĩnh (Bị Bỏng)
9. Lê Hồng Phương (sinh ngày 074.04.1992, số hộ chiếu: B3224682, quê quán: Hà Tĩnh)
10. Lê Xuân Thảo (sinh ngày 20.04.1993, số hộ chiếu: B5908979, quê quán: Hà Tĩnh)
11. Nguyễn Chí Công (sinh ngày 12.05.1989, số hộ chiếu: B5908978, quê quán: Hà Tĩnh (Bị Bỏng)
12. Lê Hồng Thoạn (sinh ngày 10.11.1986, số hộ chiếu: B2777050, quê quán: Hà Tĩnh)
13. Nguyễn Tiến Vũ (sinh ngày 25.10.1990, số hộ chiếu: B2847204, quê quán: Hà Tĩnh)
14. Hoàng Văn Hiệp (sinh ngày 20.01.1987, số hộ chiếu: B4344330, quê quán: Quảng Bình)
15. Vũ Trường Giang (sinh ngày 10.04.1972, số hộ chiếu: B1170688, quê quán: Hà Tĩnh)
16. Nguyễn Văn Đông (sinh ngày 01.07.1981, số hộ chiếu: B4199764, quê quán: Nghệ An (Tử nạn)
17. Trần Đình Phúc (sinh ngày 05.10.1981, số hộ chiếu: B1195978, quê quán: Hà Tĩnh)
18. Bùi Văn Thanh (sinh ngày 23.12.1982, số hộ chiếu: B2777331, quê quán: Hà Tĩnh)
19. Nguyễn Tú Liêm (sinh ngày 01.06.1986, số hộ chiếu: B2560206, quê quán: Nghệ An (Bị Bỏng)
20. Phạm Văn Chung (sinh ngày 05.07.1987, số hộ chiếu: B5634413, quê quán: Nghệ An)
21. Nguyễn Văn Sơn (sinh ngày 18.06.1988, số hộ chiếu: B4773783, quê quán: Nghệ An (Tử nạn)
22. Trần Văn Ngoan (sinh ngày 20.06.1991, số hộ chiếu: B4777852, quê quán: Nghệ An (Bị Bỏng)
23. Trần Văn Dũng (sinh ngày 02.03.1972, số hộ chiếu: B4429657, quê quán: Hà Tĩnh)

Xuân Hòa