Quí bà và trai trẻ dưới ánh đèn mờ

15/03/2012 10:50

Dưới ánh đèn chớp nháy liên tục của sàn nhảy, những chàng trai trẻ tay trong tay với các quí bà đang đắm chìm trong các giai điệu lãng mạn hoặc bốc lửa.
Cứ thế, những “đôi đũa lệnh” về tuổi tác cứ cuốn vào nhau. Và không ít những cuộc thỏa thuận về cuộc tình một đêm đã diễn ra.
ĐI “SĂN” DƯỚI ÁNH ĐÈN MỜ
Đ. vốn là một con “nghiện” của các quán bar, vũ trường. Sở hữu gương mặt điển trai và ngoại hình chuẩn, cộng với tài ăn nói lưu loát nên anh ta dễ dàng chinh phục tình cảm nhiều phụ nữ. Tại sàn nhảy T. ở quận 5, ngoài các “vũ nam” của quán, khách đến chơi chủ yếu là các chàng trai trẻ và các thiếu phụ lớn tuổi, trong đó nhiều người tóc đã “muối” nhiều hơn “tiêu”. Ở đây không bán những chai rượu Tây với giá trên trời, hay có một đội ngũ “đào” đẹp đứng phục vụ, mà nước uống, trái cây bán với giá rất bình dân. Các chàng trai chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là “dìu” bạn nhảy chìm trong cơn say của điệu nhạc.
Hớp vội ly nước suối, Đ. lôi đôi giày trong ba lô ra mang vào và bật mí: “Mấy ông không biết nhảy thì chịu khó ngồi xem, cứ vào đây vài ba hôm là quen được một “chuyên cơ” đặc biệt. Riêng bọn tôi biết nhảy nên có thể một chút xíu nữa là dính”. Cạnh bàn chúng tôi, một phụ nữ khoảng 45 tuổi cầm giỏ xách bước vội vào bàn. Dưới ánh đèn mờ ảo, chị ta tranh thủ chút phấn son. Lúc này sàn nhảy các quí bà đều đang trong tư thế háo hức nhập cuộc. Quí bà tên S.,. 46 tuổi, ở quận 3 cho biết: “Trước khi vào đây chị phải bỏ thời gian hàng tháng để đi học nhảy, chị ly dị chồng hơn 2 năm rồi”.

Đúng 20 giờ, sàn nhảy bắt đầu hoạt động
Đúng 20 giờ, sàn nhảy bắt đầu hoạt động

Đúng 20 giờ, sàn nhảy bắt đầu hoạt động, tiếng nhạc vang lên át tiếng ồn ào của khách. Một, hai, ba rồi hơn chục “đôi đũa lệnh” đứng dậy nắm tay nhau ra sàn. Bên cạnh đó, nhiều thiếu phụ mái tóc đã ngả màu hoa râm nhưng trông vẫn rất duyên dáng trong những chiếc đầm dài đang “độc diễn” trên sàn nhảy.

Đ. cùng nhóm bạn tản ra mỗi hướng giơ tay mời chào. Cứ thế, những đôi “đũa lệch” cứ cuốn vào nhau trong những bản tango nồng nàn, say đắm trong những giai điệu slow, valse, bolero cuồng nhiệt. Nhảy liên tiếp đến bốn bài, nhóm của Đ. mới chịu về chỗ ngồi và “tám” về các “thân chủ” tuổi trung niên.

“Có một số bà đến đây để tìm bạn tình. Vì vậy, sau khi “tận hưởng” xong là phải đánh bài chuồn ngay, nếu không sẽ trở thành trai bao lúc nào không hay. Lúc nãy nhảy tới bài thứ ba là tao xin được số điện thoại của “má”, bả sống độc thân gần 3 năm nay” - T., một thành viên trong nhóm của Đ. hớn hở nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, có nhiều lý do dẫn đến việc quí bà thường xuyên đến sàn nhảy. Có người thì “nghiện” ánh đèn mờ ảo của vũ trường, có người sống độc thân sau những cuộc hôn nhân bẽ bàng, đến đây tìm một chỗ dựa mới. Chính vì vậy đã có không ít những thỏa thuận về các cuộc tình một đêm giữa quí bà và trai trẻ mà bãi đáp cuối cùng của họ là các nhà nghỉ, khách sạn.
HỆ LỤY KHÔN LƯỜNG
Qua sự giới thiệu của Đ., chúng tôi gặp H., một chàng trai mới 28 tuổi nhưng đã có ba năm “hành nghề” trai bao. Không chút ngượng ngùng, H. cười nói: “Chỉ cần nghĩ đến tiền là làm được hết, mình cứ phục vụ các bà hết mình thì họ cho nhiều tiền thôi”. H. sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Khăn gói vào TPHCM mong được đổi đời, nhưng ma lực của đồng tiền và suy nghĩ nông cạn đã đưa anh ta vào cái “nghề” mà xã hội đang lên án. H. nhớ lại: “Đã gọi là nghề thì ắt phải có tủi nhục đắng cay.

Ngày mới đi làm, em làm quen và cặp với một quí bà 45 tuổi ở quận 5, chồng bà ấy làm kinh doanh nên hay đi công tác cả tháng mới về. Mỗi lần đi chơi là bà ấy cho tiền nhiều lắm. Một lần trong lúc tụi em từ trong vũ trường ra, bất ngờ em bị một người đàn ông xông đến dùng vỏ chai bia đập vào đầu. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Sau này mới biết người đàn ông đó là chồng của bà kia”.
Dưới ánh đèn mờ, không ít các cuộc trao đổi về tình tiền đã diễn ra
Dưới ánh đèn mờ, không ít các cuộc trao đổi về tình tiền đã diễn ra

Bỏ ra số tiền không nhỏ để chu cấp cho các “phi công trẻ”, trong phút chốc nhiều “quí bà” đã rơi vào bi kịch. Bà M., 49 tuổi ở quận 10, hiện có một gia đình ổn định, do ông chồng không đáp ứng nổi sự hồi xuân nên bà đã cặp với một gã “trai bao” nhỏ hơn 15 tuổi. Đến khi bị chủ nợ tìm đến nhà đòi gần 100 triệu đồng, lúc này bà M. mới thú thật với chồng con đó là số tiền vay, mượn để chu cấp cho kép nhí trong những lần ăn chơi. Thế là chỉ trong phút chốc, một gia đình tan vỡ lại còn bị lối xóm dị nghị, cười chê.
Để thỏa mãn cho hai chữ tình, tiền, nhiều quí bà và các “phi công trẻ” đã chọn cho mình một lối rẽ trái. Họ đã lợi dụng nhau về mặt tiền bạc và xác thịt, lúc tàn cuộc thì mọi chuyên thật bẽ bàng.
    

ĐÌNH DU/Công an TPHCM

Điểm nóng:
Chưa thể thi hành án tử hình Nguyễn Đức Nghĩa bằng tiêm thuốc độc

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Xâm nhập nơi chữa bách bệnh của “thần y dỏm” ở Thủ đô (Kỳ 1) Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị cảnh cáo

Vụ ô tô húc tung người giữa phố: Có dấu hiệu vi phạm hình sự

Người phụ nữ có khả năng tự phát sáng và căn bệnh kỳ lạ
Một ngư dân miền Tây bắt được cá khủng, giá hơn 200 triệu đồng/con GĐ Công an Cần Thơ lên tiếng vụ trả dâu