Thêm một sản phụ tử vong bất thường

06/06/2012 07:18
TCT
(GDVN) -Sản phụ Nguyễn Thị Hảo sinh 1979, trú tại 189/15 Lê Hồng Phong, TP Cam Ranh, đã tử vong lúc o giờ 10 phút, ngày 5 tháng 6/2012, tại Bệnh viện ĐK Kánh Hòa, sau khi phải mổ sinh 2 lần trong ngày.
Chồng chị là anh Trần Hải Dương, đã gửi đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng.
  
Theo nội dung đơn: Chị Hảo rất khỏe mạnh, sinh con trai đầu phải mổ(cháu 8 tuổi), nay sinh lần 2 nên chủ động đề nghị bác sĩ mổ. Sản phụ nhập khoa sản Bệnh viện Cam Ranh lúc 8 giờ ngày 31 tháng 5/2012. Kết quả các xét nghiệm đều bình thường, đến 14 giờ ngày 1/6 sản phụ được đưa lên bàn mổ.

Anh Dương (chồng sản phụ Hảo) và con trai 8 tuổi bên bàn thờ chị Hảo
Anh Dương (chồng sản phụ Hảo) và con trai 8 tuổi bên bàn thờ chị Hảo


Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, bụng sản phụ phình to, chảy máu vết mổ, các bác sĩ tiến hành mổ lần 2. Sau khi truyền 8 đơn vị máu, sản phụ sốt rất cao được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đến 0giờ 10 phút ngày 5 tháng 6, sản phụ tử vong.

Giấy báo tử do BVĐK tỉnh xác nhận nguyên nhân tử vong: “Choáng, nhiễm trùng từ phổi, suy đa tạng, rối loạn đông máu/hậu phẫu mổ lấy thai. 

Gia đình sản phụ cho rằng, Bệnh viện Cam Ranh phải trả lời cho gia đình tại sao: Mẹ khỏe, thai nhi khỏe, sau khi mổ (mổ 2 lần cách nhau khoảng 12 giờ), rồi nhiễm trùng dẫn tới tử vong; Xác định trách nhiệm của bác sĩ thực hiện ca mổ…

Làm việc với bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc và bác sĩ Lê Quang Vinh, Phó GĐ Bệnh viện Cam Ranh xác nhận: sản phụ khi nhập viện, mẹ và thai nhi khỏe, các kết quả xét nghiệm đều bình thường, tiền sử sản khoa đã mổ sinh, cách đây 8 năm. Tuy nhiên khoảng hơn 10 giờ sau khi mổ, sản phụ bị chảy máu trong. Các bác sĩ quyết định phải mổ lại, làm vệ sinh khoang bụng (do chảy máu trong gây phình bụng), kiểm tra vết khâu. Kết quả vết khâu tốt, khi xét nghiệm lại máu đã phát hiện “rối loạn đông máu”, nên đã thực hiện thắt động mạch để cầm máu.

Theo ông Quang và ông Vinh, trong quá trình mổ, y bác sĩ chăm sóc sản phụ thực hiện đúng quy chế, y lệnh và tận tình, dùng đúng thuốc đúng liều, làm hết trách nhiệm của người thầy thuốc. Việc sản phụ tử vong “chúng tôi không hối hận, mà xin chia sẻ sự ân hận với gia đình…”.

Tuy nhiên, theo một bác sĩ có kinh nghiệm công tác tại Khoa sản BVĐK tỉnh Khánh Hòa, khi phát hiện rối loạn đông máu, việc thắt động mạch là chưa đủ, mà cần cắt tử cung mới giải quyết được vấn đề vì sản phụ đã sinh 2 con.

Điểm nóng

Nam thanh niên tìm đến khách sạn người yêu tự tử để… tự vẫn

Nhọc nhằn lội mương mưu sinh ở thủ đô

3 em nhỏ 10 tuổi chết đuối trên sông Dinh

Bàng hoàng trà chanh làm từ phụ gia

Năm Cam làm gì, ở đâu ít giờ trước khi bị bắt?

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về giải quyết tranh chấp biển Đông

Báo Phụ nữ TP.HCM: Ai lá cải? Ai đơm đặt? Ai dựng chuyện?

TCT