Trần tình của hai mẹ con khỏa thân giữ đất ở Cần Thơ

28/05/2012 10:24
Theo Zing.vn/Infonet.vn
Biết rằng khỏa thân để giữ đất, bị vệ sĩ lôi kéo trước mặt hàng xóm là rất nhục nhưng mẹ con bà Lài cắn răn chịu đựng.
Chiều ngày 27/5, liên lạc qua điện thoại, ông Mai Hồng Châu - Chủ tịch UBND quận Cái Răng, TP Cần Thơ - xác nhận gần một tuần trước trên địa bàn quận có xảy ra vụ hai mẹ con lột hết quần áo để ngăn cản đơn vị thi công, đầu tư xây dựng khu dân cư Hưng Phú. Đây là khu quy hoạch xây dựng khu dân cư, cơ quan chức năng đã có quyết định thu hồi đất của dân giao cho chủ đầu tư kèm theo những chính sách đền bù theo quy định nhưng gia đình ông Hồ Văn Tư (58 tuổi) ngụ khu vực 1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng không chịu giao đất.

Mẹ con bà Lài lột hết quần áo để giữ đất.
Mẹ con bà Lài lột hết quần áo để giữ đất.
Hơn 10 ngày trước, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng số 8 (CIC 8) thuộc Bộ Xây dựng tổ chức thi công dự án để đảm bảo tiến độ nhưng gặp sự phản ứng của gia đình ông Tư. Lúc này công an phường đến can thiệp, báo cáo sự việc lại cho UBND quận Cái Răng nên lãnh đạo quận chỉ đạo tạm thời ngưng thi công chờ UBND quận họp bàn, đưa ra giải pháp để giải quyết nhưng đầu giờ chiều ngày 22/5 chủ đầu tư đưa cơ giới vào thi công.

Cũng như những lần trước, vợ với con gái ông Tư nhanh chóng có mặt trên phần đất của gia đình nằm trong khu quy hoạch xây dựng khu dân cư để cản trở thi công. Tuy nhiên, lần này “mạnh” hơn bởi bà Phạm Thị Lài (52 tuổi, vợ ông Tư) với con gái Hồ Nguyên Thủy (33 tuổi) hiện đang làm kế toán của một doanh nghiệp kinh doanh vật tư xây dựng ở TP Cần Thơ đã lột hết quần áo để “nghênh chiến” với những người đàn ông đang có mặt trên công trường.

Vài phút sau nhóm vệ sĩ xuất hiện, trong đó có nhiều cô gái vì hai người đang “khỏa thân” là phụ nữ. Lúc này, những người làm thuê nhanh tay ra sức lôi kéo hai mẹ con bà Lài ra khỏi khu vực thi công. Một người dân chứng kiến trực tiếp vụ việc phản cảm này nói rằng trong nhóm vệ sĩ có nhiều thanh niên “trấn áp” hai phụ nữ không mảnh vải che thân là “chướng mắt”. Nhiều người dân xung quanh và hàng xóm bà Lài đã nhanh tay ghi lại hình ảnh rồi gửi cho phóng viên.

Người mẹ bị lôi đi trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Người mẹ bị lôi đi trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Theo bà Lài, gia đình dành dụm tiền mồ hôi nước mắt mua đất cất nhà sinh sống và làm ruộng, trồng rau, nuôi gà mấy chục năm nay. Vì vậy, gia đình không đồng ý với giá đền bù 500.000 đồng/m2 mà muốn được thỏa thuận đền bù nhưng không được đáp ứng. 

“Nửa năm trước vì quá uất ức nên chồng tôi uống thuốc sâu tự tử để phản đối. Mẹ con tôi biết lột hết quần áo để phản đối trước mặt nhiều người là quá nhục nhưng phải cắn răng chịu vì quá bức xúc”, bà Lài nói trong nước mắt.

Theo nhiều người dân ở TP Cần Thơ, những dự án thuộc dạng kinh doanh sinh lợi như khu dân cư Hưng Phú thì phía chủ đầu tư cần phải tiến hành thỏa thuận giá bồi thường thiệt hại với người dân bị ảnh hưởng để tránh phát sinh khiếu nại. Hộ bà Lài đã bị cưỡng chế 3 lần, giờ đây khi đất đã được cưỡng chế giao cho CIC 8 nhưng chủ đầu tư vẫn không thể tiến hành thi công vì liên tục bị cản trở.

Có phải vì vấn đề này là dự án khu dân cư Hưng Phú chậm tiến độ thi công khoảng một năm vì vướng phải khâu giải phóng mặt bằng? Vụ việc sẽ được phóng viên đặt lên bàn Chủ tịch UBND quận Cái Răng trong buổi hẹn làm việc vào ngày 28/5.

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

Theo Zing.vn/Infonet.vn