Lương Triều Vỹ tiết lộ bí quyết tán tỉnh Lưu Gia Linh

13/11/2012 10:51
Long Hy
(GDVN) - Nam tài tử Hồng Kông Lương Triều Vỹ gần đây đã có cuộc nói chuyện về người cha đã qua đời của anh, chia sẻ khó khăn khi đóng phim “Sắc, Giới” và từng bị bà xã Lưu Gia Linh từ chối khi ngỏ lời cầu hôn.

Lương Triều Vỹ cho biết cha mẹ anh vốn đã ly dị từ khi anh còn nhỏ và đó là lý do khiến anh không mấy có cảm tình với người cha. Có thời gian, ông 3 lần tìm đến Lương Triều Vỹ nhưng anh đều cảm thấy oán hận và trách móc cha mình.

Năm 15 tuổi, sau khi Triều Vỹ bỏ học, anh ngày càng ít gặp gỡ với cha đẻ hơn. “Lần gặp cuối giữa tôi và bố thực sự giống như với một người dưng. Ông qua đời cũng được gần 10 năm và tôi cảm thấy hối hận vì không được gặp ông trước khi người qua đời. Vì vậy giờ đây tôi mới thấm thía việc trân trọng những người thân bên mình”, Lương Triều Vỹ ngậm ngùi chia sẻ.


Đóng phim “Sắc, Giới” thật không hề dễ

Chia sẻ về thời gian tham gia bộ phim nhiều tai tiếng “Sắc, Giới”, Lương Triều Vỹ cho biết cảm nghĩ của anh về độ “khó” khi nhập vai. Anh th\hừa nhận bản thân là người khá yếu đuối, một người từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm từ khi còn nhỏ.

Vì vậy rất khi tham gia những bộ phim có cảnh nóng là một thách thức, kể cả là phim của Vương Gia Vệ cũng vậy, huống hồ “Sắc, Giới” còn nóng hơn so với bộ phim “Happy Together” của Gia Vệ.

“Con người ta đến một thời điểm nhất định, có độ chín chắn trong cách nghĩ và con mắt nhìn đời đã phóng khoáng hơn nên tôi đã tham gia, ông xã của Lưu Gia Linh tiết lộ lý do nhận lời tham gia bộ phim này.

Từng bị Lưu Gia Linh từ chối lời cầu hôn

Để có đám cưới với Lưu Gia Linh như thế này, Lương Triều Vỹ đã không ít lần bị người đẹp Hồng Kông từ chối khi ngỏ lời cầu hôn.
Để có đám cưới với Lưu Gia Linh như thế này, Lương Triều Vỹ đã không ít lần bị người đẹp Hồng Kông từ chối khi ngỏ lời cầu hôn.

Trong cuộc nói chuyện cởi mở lần này, Lương Triều Vỹ tiết lộ một tình tiết khá thú vị trong quan hệ vợ chồng với bà xã Lưu Gia Linh: “Tôi cũng có tâm sự về ngày đầu tán tỉnh Gia Linh, mỗi lần tặng quà cho cô ấy có bao giờ dám trực tiếp đưa cho cô ấy đâu, thường giấu một nơi nào đó bất ngờ và đợi đến khi cô ấy phát hiện ra là có người tặng quà. Có thể lúc đầu thì nhận thấy bó hoa, trong khi thiệp đi kèm thì lại phát hiện thấy ở chỗ khác, mỗi ngày khi tìm bít tất đều khám phá có một món quà. Tôi cảm thấy giữa hai chúng tôi khi đó đều có chung một sở thích”.

Khi được hỏi ngay từ lúc đầu có từng cầu hôn với Lưu Gia Linh hay không, Lương Triều Vỹ cười và cho biết: “Tất nhiên là đã từng làm vậy rồi, thế nhưng đều bị từ chối. Nói chung là cũng không nhớ rõ lắm vì đó là những việc không mấy tốt đẹp nên tôi cũng không cần phải nhớ làm gì”.

Long Hy