Ly kỳ chuyện tình Vũ Hoàng Điệp với hai cậu nhóc 12 và 16 tuổi

02/11/2012 13:57
Minh Đức
(GDVN) - Vũ Hoàng Điệp kể lại câu chuyện 'tình yêu' hy hữu của một anh chàng 16 tuổi và cậu nhóc... 12 tuổi dành cho cô trong thời gian du học tại Singapore.>>Đọc thêm bài viết mục 'Tâm tình người nổi tiếng'
Mặc dù tôi sang Singapore đã nhiều lần, nhưng lần nào tới đất nước này đều có bạn bè đi cùng nên những kỷ niệm của tôi về nơi đây rất đẹp. Nhưng đầu năm nay, khi tôi quyết định sang đó học thì tâm trạng của tôi tại Singapore lại hoàn toàn khác...

Đó là lần đầu tiên tôi đi xa một mình. Một cảm giác bỡ ngỡ, buồn tủi, trống vắng, cô đơn luôn vây quanh tôi trong tuần đầu tiên nhập học. Tôi phải đến trường bằng xe điện, đi về bằng xe bus. Mọi con phố, căn nhà ở đây đều xa lạ với tôi.

Nữ hoàng sắc đẹp Vũ Hoàng Điệp.
Nữ hoàng sắc đẹp Vũ Hoàng Điệp.

Đến lớp không có bạn quen, về nhà lại không có người thân, bạn bè nào quen biết ở bên cạnh, gọi điện về nhà thì rất khó. Không có ai chơi với mình cả. Vậy nên, bên cạnh việc học ra, tôi không biết làm gì ngoài xem tivi. Chưa bao giờ tôi phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng như thế! Nhiều lúc tôi cứ ngồi khóc một mình và chỉ muốn về Việt Nam ngay tức khắc.

Thế nhưng, khoảng thời gian đó cũng nhanh chóng qua đi, tôi đã có nhiều bạn mới ở trường, trong lớp học và những con phố ở đây cũng dần trở nên thân thuộc với tôi hơn sau 1 năm theo học.

Trong số những người bạn học cùng, có một anh chàng 16 tuổi người Hoa - dù mới 16 tuổi thôi nhưng trông anh ta rất già dặn và yêu tôi. Nhưng với tôi thì không. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi gặp “con nít” yêu mình (anh ta kém tôi 7 tuổi). Có lẽ vì cậu ấy thích tôi quá, nên ở bất cứ đâu khi tôi có mặt là cậu ta tìm cách tiếp cận. Có ngày cậu ta gọi cho tôi cả trăm cuộc điện thoại, cứ liên tục, liên tục…
Cách yêu của con nít cũng khiến tôi rất buồn cười. Nếu như những chàng trai thường tặng hoa cho cho bạn gái thì anh này lại tặng tôi… gấu bông. Mặc dù vậy tôi vẫn nhận và ôm ấp nó một thời gian, sau này tôi đã tặng lại nó cho người bạn cùng phòng của mình.
Những tưởng tôi gặp anh chàng 16 tuổi yêu mình đã là “quá đủ” rồi, vậy mà trong lớp lại còn có thêm 1 cậu bé Kaydi 12 tuổi (người Nga) cũng lại rất… thích tôi. Hôm chúng tôi chuẩn bị chia tay nhau để mọi người về nước, cậu bé 12 tuổi ấy đến bên tôi nói là muốn hôn tạm biệt. Tôi cứ nghĩ rằng, ở nước ngoài hôn tạm biệt là chuyện bình thường nên không ngần ngại đưa má ra… Nhưng cậu bé ấy lại không thơm má mà hôn thẳng vào môi tôi khiến tôi vô cùng sửng sốt. Tôi liền nói với cậu bé: “Kaydi, em hôn như thế là không được.” Kaydi liền nói ngay: “Hoàng Điệp nói thế là không được, ba Kaydi nói hôn như thế là rất tốt”. “Hoàng Điệp muốn nói yêu sớm là không tốt” - Hoàng Điệp lại nói. “Ba Kaydi nói rằng yêu sớm là rất tốt” - cu cậu nhất quyết. Cách suy nghĩ và nói chuyện của Kaydi làm tôi buồn cười quá. Chưa bao giờ tôi gặp những trường hợp như vậy cả. Dù khóa học đã kết thúc, ai đã về nước đó, nhưng tôi và Kaydi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua Facebook. Và cậu ấy nói ngày 1/11 này sẽ sang Việt Nam thăm tôi, điều đó khiến tôi rất vui vì tôi sẽ được gặp lại cậu bé thông minh và đáng yêu ngày nào.
LTS: Bài viết thuộc chuyên đề có tên: TÂM TÌNH NGƯỜI NỔI TIẾNG. Chuyên đề không nhằm đi vào những chuyện giật gân, soi mói, nói xấu, scandal… vốn đang tràn lan trong giới showbiz và trên internet hiện nay, mà theo đuổi tinh thần nhân văn.

Qua chuyên đề này, Giaoduc.net.vn mong muốn tăng cường phục vụ một nhu cầu tất yếu, chính đáng của bạn đọc là được thông tin chính xác về người nổi tiếng, bạn đọc sẽ thấy được chiều sâu tâm hồn và trí tuệ, những góc khác trong cuộc sống một người nổi tiếng mà không phải ai cũng thông hiểu, thông cảm, đồng cảm...

Mời độc giả đón đọc chuyên đề đều đặn vào buổi sáng các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trên chuyên mục Văn hóa, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam...
*Đón đọc kỳ 8 (8h sáng thứ hai,ngày 5/11)
Minh Đức