Xúc động lời tri ân tới thầy cô của hàng loạt sao Việt

20/11/2013 21:59
Đỗ Tuyết - Phạm Liễu (tổng hợp)
(GDVN) - 20/11 không chỉ là ngày tri ân thầy cô - những người đã tận tâm dìu dắt các thế hệ học trò mà còn là ngày để nhớ lại một thời gắn bó với những kỉ niệm đã qua về trường, lớp, bạn bè... Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam hàng loạt sao Việt gồm ca sĩ Minh hằng, ca sĩ Thủy Tiên, Hương Giang Idol, Diễm My 9x đã gửi lời cảm ơn cùng những lời chúc tốt đẹp nhất đến người thầy, người cô.
Là một ca sĩ ăn khách nhất nhì thị trường hiện nay, ca sĩ Thủy Tiên còn được biết đến với mối tình nổi tiếng cùng cầu thủ Công Vinh. Hiện hai người đã có một cô con gái vô cùng kháu khỉnh, dễ thương.

Nhân ngày 20/11, Thủy Tiên tiết lộ hình ảnh năm cô đi lĩnh thưởng từ hồi năm lớp 1. Đây là hình ảnh từ ngày cô còn bé xíu, thời đó, Thủy Tiên đã khá cao ráo so với các bạn:''Vô tình lục lại đống hình đi lãnh thưởng cuối năm lớp một. Cái áo dài trông cũng hợp lý, chỉ mỗi cái cao quá tốn vải nên độ dài áo chỉ được vừa đến đầu gối thôi'', nữ ca sĩ nhớ lại.

Thủy Tiên đi lĩnh thưởng năm học lớp 1
Thủy Tiên đi lĩnh thưởng năm học lớp 1

Ca sĩ Miu Lê gửi lời chúc đến các thầy cô : "Hôm nay 20/11, thấy mọi người về trường cũ thăm thầy cô làm mình háo hức quá. Nhưng vì đang đi diễn xa nên không thể quay về trường cũ thăm thầy thăm cô được... Miu xin gửi lời chúc cho các quý thầy cô, đã và đang bước trên bục giảng, và những anh chị sinh viên chuẩn bị với nghề "gõ đầu trẻ" một ngày 20/11 thật vui, thật ý nghĩa. Chúc quý thầy cô luôn mạnh khoẻ, thành công và gặt hái được nhiều trái ngọt trong sự nghiệp "trồng người" của mình...".
Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận: "Vui chơi không quên nhiệm vụ! Xin được kính chúc tất cả các quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui trong công cuộc " trồng người". Dù rằng dòng đời xô đẩy khiến thầy trò ít có cơ hội gặp lại nhau trong cuộc sống sau khi ra trường nhưng thầy cô hãy luôn nhớ là tấm lòng và những gì thầy cô đã dạy dỗ cho chúng em thì chúng em mãi mãi ghi nhớ và mang theo làm hành trang trên suốt hành trình cuộc đời mình. Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2013.
Ca sĩ Sơn Ngọc Minh nhóm V.music chia sẻ khi không thể cùng bạn bè về thăm thầy cô: "Sáng nay, mọi người ai cũng về trường thăm thầy cô bạn bè, mình ở xa nên chỉ chúc mừng các thầy cô ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 thật nhiều sức khoẻ và niềm vui trong cuộc sống, cảm ơn các thầy các cô nhiều lắm.
Diễn viên Diệu Hương mãi mãi không thể quên "người thầy" đặc biệt của mình là NSND Hoàng Dũng, cô tâm sự: "Hai từ "Người Thầy" trong tôi là những điều thiêng liêng nhất. Tôi may mắn có được 2 người thầy để mãi yêu kính, để khóc, để cười, để vỡ òa mỗi khi cần được chở che, và để tâm niệm người đó chính là Cha của mình. Người thầy đầu tiên của tôi đấy. Tuần Châu mùa đông 2003.
Diễn viên Diệu Hương và nghệ sĩ Hoàng Dũng - người thầy mà cô vô cùng viết ơn
Diễn viên Diệu Hương và nghệ sĩ Hoàng Dũng - người thầy mà cô vô cùng viết ơn
Ca sĩ Yasuy cũng bày tỏ: "Thầy cô ơi, biết bao giờ chúng em mới được một lần thăm các thầy các cô. Cứ đến những ngày này, những kỉ niệm về mái trường lại ùa về. Nhất là những lời khuyên dạy thiết tha, những đòn đau, cả những lời la mắng và biết bao kỷ niệm đẹp. Giờ mới thấu được câu nói "thầy cô như người đưa đò". Mỗi người trong đời có thể chỉ được gặp thầy cô trong một khoảnh khắc, chỉ một lần đưa đò mà thôi có lẽ vì cuộc sống, lo toan. Xin được ghi nhớ công ơn thầy cô và chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, luôn vui và thành công trong công tác giảng dạy".
Hotgirl Chi Pu, sinh ra trong gia đình có bố là bộ đội, mẹ là giáo viên. Cô cho biết: “Chi cảm thấy rất may mắn khi được bố mẹ dạy dỗ và bảo ban đúng truyền thống, để mình có nhân cách và phẩm chất tốt. Khi Chi bắt đầu dấn thân vào showbiz thì bố mẹ cũng lo lắng nhiều lắm, nhưng dần dần Chi đã chứng minh được con gái của bố mẹ đã dần tự lớn và quyết định cho bản thân. Nhưng dù Chi làm gì thì bố mẹ cũng vẫn luôn bên Chi cả, lúc nào cũng có chỗ dựa đằng sau nên yên tâm lắm”.
Chia sẻ về người mẹ là giáo viên của mình, cô nàng tỏ ra vô cùng hào hứng: “Hồi trước Chi còn học cấp 3 thì học trò của mẹ đến nhà Chi vẫn hay đùa là "cô giáo là mẹ của hot girl". Được là con gái của một cô giáo khiến Chi khá tự hào vào ngày 20/11".
Diễm My 9X viết: "Hôm nay ngày nhà giáo Việt Nam, My xin gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe tới các thầy cô trường cấp 3 và Đại học của My cũng như các nhà giáo trên mọi miền đất nước. Nghề dạy học luôn là nghề cao quý nhất".
Rời mái trường THPT chưa lâu, vì thế, ngày 20/11 luôn khiến ca sĩ Tóc Tiên bồi hồi xúc động. Từ Mỹ, cô gửi những lời tâm sự tự đáy lòng về một thời đèn sách dưới mái trường Lê Hồng Phong - TP HCM: "'Đã 5 năm rồi, Tiên không có cơ hội về thăm lại trường lớp thầy cô bạn bè nhân dịp lễ nhà giáo VN 20/11... Nhớ lắm thương lắm cái thời áo dài trắng vô tư hồn nhiên đến trường mỗi ngày... Giờ đây chỉ thèm được ngồi lặng yên giữa sân trường Lê Hồng Phong rợp bóng cây phượng mà "mong ước kỷ niệm xưa", "Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua...''.
Ca sĩ Minh Hằng cũng mong được trở về thăm lại trường xưa: "Hôm nay là ngày 20/11, con chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ, có một ngày nhà giáo thật nhiều kỉ niệm... Muốn về thăm trường cũ quá, nhớ lúc con đi học quá, các bạn ai  còn đi học thì hãy trân trọng những khoảng khắc quý báu ấy nhé. Vì nó sẽ là 1 ký ức vô cùng đẹp để sau này khi các bạn bước chân ra đời".
Gợi nhớ lại hình ảnh ngày còn đi học, ca sĩ Hương Giang Idol diện chiếc áo dài trắng tinh cùng lời chia sẻ: "Con chúc tất cả các thầy cô giáo một ngày 20-11 tràn đầy niềm vui và sự tri ân, con hy vọng các thầy các cô sẽ luôn mạnh khoẻ tay lái để chở thêm nhiều chuyến đò kiến thức qua sông. Con yêu tất cả các thầy các cô ...!".


Là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi kiêm luôn cả nghề giáo, nhiều người chỉ biết đến Khánh Thi với sự thành danh của cô khi tham gia các giải đấu, sức hút khi ngồi "ghế nóng" các cuộc thi nhảy ...Thế nhưng, ngoài những mảng sáng, Khánh Thi cũng nhận phải rất nhiều cay đắng, buồn tủi khi làm công việc đào tạo những tài năng nhảy múa trẻ.

Tâm sự về điều này, Khánh Thi cho biết: "Đôi khi tôi cứ nghĩ có lẽ tại mình yêu nghề quá, không ngại hy sinh nên cuối cùng, mình lại nhận về rất nhiều thua thiệt. Tôi đã từng khóc cùng các em khi học trò của mình chịu thiệt thòi, thức trắng thâu đêm để khâu áo, đính đá, thiết kế để các em có quần áo đẹp lên sàn diễn.

Thậm chí, còn có những lúc tôi giống hệt như người giúp việc, cầm nước, cầm khăn, la ó thay cho cổ động viên trong mỗi lần đi thi đấu nước ngoài. Học trò đi đến đâu, tôi phải lo lắng và quan tâm tới đó, từ chuyện sức khỏe, tinh thần cho tới cả việc đi chợ, nấu ăn cho các em cũng đến tay mình....

Tôi từng nuốt nước mắt vào trong, cố tỏ ra mạnh mẽ để gánh lấy những lời xỉa xói đến từ phụ huynh học trò, khi họ hoặc hiểu lầm, mâu thuẫn hoặc cố tình hiểu sai, áp đặt vấn đề rồi chỉ thẳng tay vào mặt và hét lên rằng tôi là loại ác nhân, thất đức, không phải là con người. Những lời lẽ ấy đối với tôi còn nặng nề hơn cả một vết đâm, bởi vết thương ngoài da còn có thể lành, còn những thương tổn trong tâm hồn, sự tự trọng thì chẳng bao giờ bình phục nổi", kiện tướng dancesport chia sẻ.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, "Giáo sư Xoay" cũng có lời tri ân đặc biệt theo cách của riêng anh. Mượn hình ảnh "linh hồn" và "thể xác", "Giáo sư Xoay" khiến cho câu chuyện của mình trở nên vô cùng hấp dẫn và thâm thúy. Anh chia sẻ: "Mình nghĩ rằng linh hồn là bất tử, mỗi một kiếp sống, linh hồn sẽ có một thể xác nào đó để tham gia vào kiếp sống như học một lớp học. Khi "tốt nghiệp", linh hồn sẽ rời bỏ thể xác để "lên lớp" mới với thể xác mới, bài học mới...".

"Giáo sư" Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng.
"Giáo sư" Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng.

Từ đó, anh rút ra cho mình kết luận: "Những người đến với kiếp sống này của mình có người sẽ dạy cho mình điều gì đó, có người sẽ giúp điều gì đó, có người sẽ giao cho những "bài tập" khó khăn nào đó để vượt qua. Xét cho đến cùng, họ đều tựa như thày ta, giúp linh hồn ta từng ngày lớn khôn và trưởng thành...".

Cho nên ngày hôm nay (20/11), Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngoài lời chúc mừng, lời cảm ơn đặc biệt dành gửi đến những người thầy, người cô đã từng dạy dỗ tôi bao năm trên ghế nhà trường, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới những người đã, đang và sẽ đến với cuộc đời này của tôi...
 
Thôi thì trăm sự nhờ mọi người giúp đỡ, kèm cặp để tôi có thể hoàn thành các "bài tập" cuộc đời với điểm số khá giỏi, hạnh kiểm tốt. Nhưng thực ra là không cần giỏi quá để đỡ bị "tốt nghiệp" sớm... Vì lớp chúng mình đang rất rất vui...", Giáo sư Xoay hóm hỉnh nói.
Đỗ Tuyết - Phạm Liễu (tổng hợp)