Nhà giáo và quà tặng ngày 20/11

13/11/2018 06:34
Phan Tuyết
(GDVN) - Có những phụ huynh tự tay làm tấm thiệp trân trọng viết lên những dòng chữ đầy ân tình chúc thầy cô sức khỏe và cám ơn công lao đã dạy dỗ các con nên người.

LTS: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày chúng ta gửi gắm những lời chúc, những món quà để tri ân công lao dạy dỗ của thầy cô đối với con em mình.

Chia sẻ về ngày lễ ý nghĩa này cũng như những món quà tặng thầy cô giáo, tác giả Phan Tuyết đã có bài viết.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.

Gần đến ngày 20/11, chuyện tặng quà cho thầy cô luôn là đề tài nóng để mọi người bàn tán. Là thầy cô giáo, ai cũng có ít nhất một lần được phụ huynh và học sinh tặng quà.

Có những món quà chỉ đơn giản là sự tri ân, lòng biết ơn thầy cô đã gắng công dạy dỗ con mình nên người, người nhận được quà cảm thấy rưng rưng vì quá xúc động.

Nhưng, cũng có món quà được tặng, mang nặng sự gửi gắm, lòng toan tính của người cho làm nặng lòng người nhận.

Tặng quà thầy cô giáo ngày 20/11 (Ảnh minh họa: doisongvietnam.vn).
Tặng quà thầy cô giáo ngày 20/11 (Ảnh minh họa: doisongvietnam.vn).

Cách tặng quà cũng nói lên nhiều điều, nhiều thầy cô đã không muốn nhận quà bởi cảm thấy mình bị coi thường.

Không ít phụ huynh có suy nghĩ: “Thầy cô nào mà chẳng thích tiền”. Vì thế, nhiều người thường đưa phong bì cho con chạy tìm cô trên khắp sân trường để tặng cho bằng được.

Có học sinh lớp 1, 2 còn bi bô nói: “Mẹ con cho cô tiền đấy”!

Nhiều thầy cô trả lại trước ánh nhìn ngạc nhiên của các em cùng câu hỏi thắc mắc: “Tiền mà cô, sao cô lại không nhận”?

Có người tế nhị hơn chút xíu, mua đóa hoa hồng và kẹp vào đó chiếc phong bì đưa cho bé lên tặng cô.

Các bé khác xúm quanh hỏi han và chỉ trỏ: “Mẹ bạn cho cô 200 ngàn đồng lận”.

Quà của học trò dưới ánh mắt thầy Trần Nguyên Hào

Nhưng cũng có những phụ huynh, tự tay mình làm tấm thiệp trân trọng viết lên những dòng chữ đầy ân tình chúc thầy cô giáo sức khỏe và cám ơn công lao đã dạy dỗ các bé nên người.

Chở con tới lớp hoặc tới nhà, mẹ đưa con cầm món quà được bỏ trong cuốn sổ, trân trọng đưa hai tay cùng dạy bé nói: “Con có món quà nhỏ, con xin kính tặng cô. Con chúc cô mạnh khỏe và mãi xinh đẹp”.

Có những em học trò cũ, dù đã học thầy cô từ nhiều năm về trước nhưng tới ngày lễ cũng gởi thiệp về chúc mừng, có em gọi điện hỏi thăm hay chỉ là vài dòng tin nhắn nhưng bất kì cô thầy nào cũng cảm thấy mừng vui khôn xiết vì các em không quên mình.

Mới hay, niềm vui được nhận quà không nằm ở giá trị món quà nhiều hay ít. Nó phụ thuộc vào tấm lòng của người tặng.

Phan Tuyết