Tốt nghiệp đại học, đi làm bù nhìn canh ruộng

12/10/2012 13:54
Theo Tiin
Công việc bù nhìn canh ruộng mang lại cho anh ấy nhiều niềm vui đến mức, từ bỏ hai chuyên ngành đại học đã học.
Tốt nghiệp đại học Bangor với chuyên ngành âm nhạc và tiếng Anh, chàng sinh viên 22 tuổi Jamie Fox người Anh quyết định chọn cho mình một công việc chẳng giống ai, là làm bù nhìn trông ruộng.

Jamine, 22 tuổi.
Jamine, 22 tuổi.

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Tốt nghiệp hai chuyên ngành là âm nhạc và tiếng Anh, Jamine từng đến với công việc là kinh doanh trong lĩnh vực âm nhạc. Nhưng Jamine rất vui vẻ khi đóng một bộ quần áo màu cam và đóng giả chú bù nhìn trên cánh đồng hoa cải dầu hạt ở hạt Norfolk, miền đông nước Anh.
Trong không khí trong lành và yên tĩnh, Jamie đã tận hưởng bầu không khí trong lành để đọc sách, nghe nhạc và chơi đàn trong suốt thời gian làm việc. Công việc của Jamie là đóng giả bù nhìn rơm, để đuổi gà gô mỗi khi chúng bén mảng lại gần anh ấy. Mỗi tuần, Jamie kiếm được 250 Bảng Anh (tương đương 400$).

Công việc bù nhìn canh ruộng mang lại cho anh ấy nhiều niềm vui đến mức, từ bỏ hai chuyên ngành đại học đã học.
Công việc bù nhìn canh ruộng mang lại cho anh ấy nhiều niềm vui đến mức, từ bỏ hai chuyên ngành đại học đã học.
Sau một thời gian được người nông dân thuê để làm việc, Jamie rất vui vẻ, còn những người bạn của anh thì không khỏi ghen tỵ với anh ấy.
Theo Tiin