Bê bối tình dục ở 'Bước nhảy hoàn vũ' phiên bản Mỹ

03/04/2012 06:30
Long Hy
(GDVN) - Dancing With The Stars ở Mỹ đã có không ít những ồn ào, bê bối liên quan đến chuyện tình cảm, chủ yếu là chuyện các cặp đôi "mặn nồng" thật sau những bước nhảy trên sân khấu.
Ngoại tình với nữ vũ công khi vợ mang bầu

Vụ ồn ào được chú ý nhiều nhất là ở mùa giải thứ hai của Dancing With The Stars (DWTS) với cặp đôi Drew Lachey (anh trai của nam ca sĩ Nick và người sáng lập ban nhạc nam 98 Degrees) cùng với bạn nhảy nữ Cheryl Burke. Hai người đã bị cáo buộc có quan hệ với nhau khi tham gia chuyến lưu diễn trên khắp nước Mỹ nhằm quảng bá cho chương trình này ngay từ thời gian đầu.
Chuyện thật ra không quá ồn ào nếu Drew chưa lập gia đình. Đáng nói hơn là thời gian đó, vợ Drew là Lea - khán giả thường xuyên theo dõi và ủng hộ anh qua TV nhất - đang mang thai bé gái của hai người.
Quán quân mùa giải thứ 2 của "Dancing With The Stars" Drew Lachey và Cheryl Burke.
Quán quân mùa giải thứ 2 của "Dancing With The Stars" Drew Lachey và Cheryl Burke.
Vì vậy tại mùa giải thứ 2, Dancing With The Star đã bị rúng động với bê bối tình dục của cặp đôi dự thi nổi tiếng nhất, quán quân mùa giải thứ 2 là anh chàng sắp làm bố Drew Lachey và nàng vũ công Cheryll Burke.

Tuy nhiên, theo một người trong cuộc giấu tên thì cặp đôi quán quân chỉ có quan hệ công việc với nhau trong suốt chuyến lưu diễn vòng quanh nước Mỹ. “Họ không làm gì đi quá xa, Cheryl đứng tựa vào Drew, hai người nắm tay nhau, còn chân quấn lấy nhau với tư thế hơi quá mà thôi”, anh này cho biết.

Còn bạn trai của Cheryl, Mathew Lawrence phát hiện ra bạn gái đã lừa mình một cách ngoạn mục khi anh  bắt gặp cặp đôi này đang tình tứ với nhau. Sự thể là trong chuyến lưu diễn dừng ở Jacksonville thuộc bang Florida hôm 22/01/2006, Mathew bước vào phòng thay đồ của Cheryl để lấy một số thứ thì điều đập vào mắt anh cảnh bạn gái mình đang 'mây mưa' với bạn diễn Drew.

Cặp đôi này làm nổi lên vụ bê bối tình dục đầu tiên và lớn nhất ở "Dancing With The Stars".
Cặp đôi này làm nổi lên vụ bê bối tình dục đầu tiên và lớn nhất ở "Dancing With The Stars".
Cũng theo người trong cuộc này, thì ngay hôm sau, đoàn đã phải đưa Drew rời khỏi thị trấn ngay lập tức để khống chế anh ta vì đã có lời đe dọa Mathew và Joey (em trai Mathew) đang đứng ở khu vực đậu xe. “Nếu chúng mày nói cho ai biết thì tao sẽ chon sống cả hai đứa, tao không nói đùa đâu, sẽ làm chúng mày phải đau đớn”, Drew đã quát vào mặt Mathew và Joe.

“Còn nhiều việc nữa đang diễn ra, tôi không thể nói gì thêm được”, Mathew nói với tờ Star. Phía luật sư của cặp đôi Drew và Cheryll từ chối thẳng thừng tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến thân chủ của mình. Tuy nhiên, những tin này từ tạp chí Star mà ra nên chẳng ai biết độ tin cậy đến mức nào.

Liên tiếp các vụ bê bối tình cảm khác

Tại mùa giải thứ 3 vào năm 2007, anh chàng Mario Lopez lại có vụ bê bối liên quan đến bạn nhảy của mình là nữ vũ công Karina Smiroff.

Cặp đôi Mario Lopez và nữ vũ công Karina Smiroff tại mùa giải thứ 3 "Dancing With The Stars". Ảnh: graviandbiscuits
Cặp đôi Mario Lopez và nữ vũ công Karina Smiroff tại mùa giải thứ 3 "Dancing With The Stars". Ảnh: graviandbiscuits
Trong buổi chụp hình giữa Mario Lopez và bạn nhảy Karina Smiroff tại studio ở Los Angeles, người ta thấy hình ảnh hai người như đang thực hiện điệu tăng gô. Nhưng nhìn kĩ thì đấy không phải điệu tăng gô hay samba hay paso gì mà là một vũ điệu tình ái thì đúng hơn. Hai người nắm tay nhau, hôn lên cằm, lên tai rồi lên cổ. Trong suốt buổi chụp hình họ dùng những từ “honey” hay “baby” để gọi nhau mà nhìn vào ai cũng biết là họ muốn nói “I love you”.

Mario Lopez và Karina Smiroff tình từ với nhau sau khi kết thúc "Dancing With The Stars" mùa giải thứ 3. Ảnh: celebrific.
Mario Lopez và Karina Smiroff tình từ với nhau sau khi kết thúc "Dancing With The Stars" mùa giải thứ 3. Ảnh: celebrific.
“Giữa tôi và cô ấy đã có thời gian tuyệt với bên nhau. Tôi nghĩ thế giới này là của cô ấy, một quý cô cực kỳ cuốn hút và tôi không tìm được một bạn diễn nào tuyệt vời hơn cô ấy” - là những lời bay bướm nhất mà Mario Lopez nói về bạn nhảy của mình.

Còn nữ vũ công 28 tuổi Smiroff khi được hỏi là giữa hai người có thể tiến xa hơn nữa không (lúc này cô nàng đang có tình cảm với nam vũ công Bruno Tonioli), cô nàng vân vê đuôi tóc có vẻ băn khoăn trước khi phát biểu một câu đầy khó hiểu: “Anh ấy là lâu đài vững chắc của tôi”.

Thêm một vụ nữa về cựu cặp đôi của DWTS mùa thứ 2 có quan hệ tình ái, là cô nàng Willa Ford và nam vũ công Masksim Chmerkovskiy. Trên thực tế họ là một đôi yêu nhau mặc dù Ford vẫn úp mở và chưa công khai về mối quan hệ này. “Có đầy đam mê trong bài nhảy của hai chúng tôi”, cô ca sĩ nàykhẳng định. “Khi bạn làm việc gần gụi với ai đó… Maks và tôi lúc nào cũng cuồng nhiệt như lửa vậy”, Ford nói thêm.

Cặp đôi Willa Ford và nam vũ công Masksim tại mùa thứ 2 "Dancing With The Stars". Ảnh: Chmerkovskiyelizabethsmarts
Cặp đôi Willa Ford và nam vũ công Masksim tại mùa thứ 2 "Dancing With The Stars". Ảnh: Chmerkovskiyelizabethsmarts
Tất nhiên “đam mê” như vậy cũng không có gì xa lạ với 4 người chơi còn lại của mùa giải năm đó như Jerry Springer hay Cheryll Burke đã từng có câu phát biểu xanh rờn rằng vũ công với nhau thì chuyện gần gũi là khó tránh khỏi.

“Hai người dành nhiều thời gian bên nhau như vậy thì cuối cùng cũng sẽ bên nhau mà thôi”, Cheryll hồn nhiên nói.

Tất nhiên những mối quan hệ "phim giả tình thật" này sẽ không được lâu vì không có phòng riêng cho hai người “hoạt động” trong suốt mùa giải, nhưng khoảnh khắc họ bên nhau thì thật tuyệt vời. Và, thường quan hệ của cặp đôi từ DWTS chưa có đôi nào kéo dài được quá một năm.

Ngoài ra còn thêm vụ tình ái giữa cặp đôi Rachael Finch và bạn nhảy của anh, nữ vũ công người Nga Michael Miziner ở mùa giải 13 vào năm 2011. Cặp đôi này trên sân khấu thường dành những cử chỉ ngọt ngào như ôm hôn, dùng những từ có cánh để nói về nhau. Anh chàng diễn viên Finch còn có quan hệ tình cảm với nữ vận động viên bơi lội Eamon Sullivan. Bạn trai của cô nàng vũ công Miziner trong khi cô tham gia DWTS thì anh chàng cũng tranh thủ cặp kè với cô nàng người mẫu áo tắm Emily Scott,

Ở mùa giải thứ 12, năm 2010 đã xuất hiện một cặp đôi Beth Taylor (MC và nhà sản xuất chương trình truyền hình) và chàng vũ công Dannial Gosper khi hai người tìm thấy tình yêu ngay trên sân khấu DWTS. Các tay paparazzi phát hiện cô nàng Taylor cuối tuần nào cũng xuất hiện ở nhà thân mẫu chàng vũ công nóng bỏng Dannial ở Queensland.
Đó là những bê bối liên quan đến tình dục và tình ái, riêng về chuyện điểm số cũng không ít những lùm xùm. Ở mùa giải 13 năm 2011, nạn nhân đầu tiên là anh chàng Lil Romeo. Tuần trước đó anh đạt điểm tuyệt đối 10, nhưng ngay trong tuần sau thì hàng triệu người trên thế giới khi theo dõi DWTS trên truyền hình đã tận mắt chứng kiến điều tồi tệ nhất khi anh có một điệu nhảy chẳng ra Samba và mọi người tự hỏi anh này trúng gió hay làm sao mà nhảy tệ đến vậy.

Lil Romeo và vụ lùm xùm điểm chác tai tiếng nhất trong các mùa giải Dancing With The Stars.
Lil Romeo và vụ lùm xùm điểm chác tai tiếng nhất trong các mùa giải Dancing With The Stars.

Vấn đề quan trọng nhất không phải là bài nhảy của Lil Romeo mà là với giám khảo Donnie Burns khi đã cho Lil điểm 7 trên màn hình máy tính nhưng lại hô với khán giả là 8 điểm, không may là máy tính đã lưu điểm số mà anh mới vừa nhập vào chứ không phải điểm 8 mà anh nói ra miệng.

Điều đáng chú ý nữa là trước đó vài phút, giám khảo Carrie Ann Inaba nói với Burns là cho Lil Romeo 8 điểm, nhưng cô không để ý rằng lúc đó micro vẫn đang hoạt động nên không chỉ những khán giả có mặt ở khán phòng hôm đó đã nghe thấy, mà hàng triệu người khác trên thế giới cũng biết Lil Romeo được mấy điểm.
Long Hy