Theo hãng thông tấn AP, tiền vệ 23 tuổi này đã có thể tự thở trên giường bệnh mà không cần ống. Không những vậy anh còn nói được và đã nhận ra những người thân trong gia đình mình. Như vậy là 2 ngày sau khi đột quỵ vì một cơn đau tim, cuối cùng Muamba đã tỉnh lại.
Sức khỏe hồi phục của Muamba đã khiến các cầu thủ Bolton lẫn HLV Owen Coyle cảm thấy nhẹ nhõm và lạc quan hơn. Ông cho biết: “Thật sự là mọi người đã thở phào khi anh ấy tạm qua cơn nguy kịch. Có một sức mạnh thật sự đã khiến Muamba tỉnh lại, đó là sự quan tâm của tất cả mọi người đối với anh ấy và chúng tôi sẽ tiếp tục giữ cho sức mạnh ấy luôn trường tồn”.
Fabrice Muamba (áo trắng) đã tự thở được và nói chuyện cùng người thân |
Cũng vì sự kiện này mà Tottenham ngày hôm qua đã tiến hành kiểm tra tim mạch tất cả các cầu thủ của mình. Có lẽ trong thời gian tới các CLB ở Premier League cũng sẽ phải làm điều này để tránh những sự đáng tiếc như vừa qua.
Bolton hiện tại ngoài Fabrice Muamba còn một vấn đề khác cần giải quyết, đó là hai trận đấu mà họ vừa phải hoãn: trận gặp Tottenham ở FA Cup và trận đá muộn ở giải Ngoại hạng với Aston Villa. Có tin đồn rằng Bolton sẽ chấp nhận bỏ trận đấu với Tottenham và FA cũng sẽ không trừng phạt hành động này, có nghĩa là Tottenham sẽ được vào thẳng bán kết.
Đỗ Âu