Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đọc giùm bạn: Nói nhiều thêm hối hận (3)

20/02/2018 06:19
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng
(GDVN) - Tôi có thói quen khi đọc sách thấy có gì hay thì ghi lại vào sổ. Tôi ghi theo cảm nhận của mình chứ không sao chép nguyên văn nên cũng không ghi xuất xứ từ đâu

LTS: Tuần này, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng tiếp tục gửi đến độc giả bài viết thứ 3 đọc giùm bạn: Hãy sống xuất sắc. Đây là những trải nghiệm, ghi chép lại của chính Giáo sư, từ đó Giáo sư mong muốn được truyền tải đến các thầy cô giáo cùng các bạn trẻ.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả.

Hãy sống xuất sắc

- Hãy sống xuất sắc. Đừng bao giờ hoang mang. Đừng bao giờ hờ hững. Đừng bao giờ kiểu cách.

- Cuộc sống là một quá trình hoàn thiện và tìm kiếm.

- Bốn phần của một cuộc sống tốt lành là Thú vị, Hạnh phúc, Niềm vui và sự Ngây ngất

- Nếu đúng thì cần gì phải nổi giận, còn nếu sai thì có tư cách gì để mà nổi giận?

- Hãy lẳng lặng mà tự thay đổi. Khi mọi người nhận thấy mình đã thay đổi thì mới là thành công.

- Hãy tự yêu thương mình trước khi muốn nhận tình yêu thương từ người khác.

- Nghe nhiều thêm khôn ngoan, nói nhiều thêm hối hận.

- Nếu chưa hoàn thành từng bước đi nhỏ thì chẳng bao giờ có thể hoàn thành những bước đi lớn.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đọc giùm bạn: Nói nhiều thêm hối hận (3) ảnh 1Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đọc giùm bạn: Phải dám tin để luôn là chính mình

- Nếu chỉ trông chờ vào trí thông minh thiên phú và sự may mắn thì chẳng bao giờ vươn tới được tầm xuất sắc.

- Bất cứ việc gì đáng làm thì cũng đáng để ta thực hiện ta một cách xuất sắc nhất.

- Cuộc sống rất ngắn ngủi, bạn đừng bỏ lỡ từng giây phút tuyệt vời. Đó là những giây phút miễn phí và đang hiện diện ra ngay trước mắt bạn.

- Cuộc đời là để sống, vì vậy hãy ngủ ít hơn đi để có thể có cuộc sống nhiều hơn.

- Hai mươi năm sau bạn sẽ hối tiếc những gì đã không làm hơn là những gì đã làm.

- Hãy sống một cuộc đời xuất sắc, phong phú, chấp nhận rủi ro, đáng tin cậy, không tiếc nuối và nỗ lực hết mình.

- Cuộc đời trôi qua thật nhanh. Hãy dùng mỗi ngày để thực hiện dù chỉ một điều nào đó đáng ghi nhớ.

- Người trẻ nào cũng sẽ có tuổi già, nhưng không có ai cho người già chiếc vé để trở về tuổi trẻ.

- Hiểu người khác là thông minh. Hiểu được chính mình mới là khôn ngoan. Kiểm soát được người khác là mạnh mẽ. Kiểm soát được chính mình mới là tài giỏi.

- Cuộc sống như một cuốn truyện. Nó hay không phải vì có nhiều trang mà vì trang nào cũng thú vị.

- Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp. Hãy cúi nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao.

- Sống xuất sắc là mạnh mẽ nhưng không thô lỗ, tử tế nhưng không nhu nhược, liều lĩnh nhưng không lưu manh, khiêm tốn nhưng không nhút nhát, tự tin nhưng không kiêu ngạo.

- Mất hai năm hồi bé để học nói, nhưng phải mất cả đời để biết những gì không nên nói.

- Hãy làm cho người khác những gì mà mình thường mong muốn họ làm cho mình.

- Điều quan trọng không phải là có được vị trí nào trong cuộc đời mà là đích đến cuối cùng là ở đâu?

- Chúng ta chỉ có một cuộc đời mà thôi. Đó phải là một cuộc sống sôi nổi, mạnh mẽ, thành công, chứ không phải một cuộc sống an nhàn, tẻ nhạt.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đọc giùm bạn: Nói nhiều thêm hối hận (3) ảnh 2Thờ ơ với sách đang là thực trạng đáng lo ngại

- Cuộc đời giống như một hòn đá. Chính ta là người quyết định để hòn đá ấy bám đầy rong rêu hay trở thành một khối ngọc tỏa sáng.

- Lo lắng chính là điều vô vị nhất trên đời. Nó chẳng khác gì việc bạn cầm chiếc ô và chạy vòng vòng để đợi trời mưa.

- Nếu bạn muốn tìm một người thay đổi được cuộc đời mình thì hãy…nhìn vào gương.

- Chỉ có mỗi mình ta mới phải có trách nhiệm với chính ta chứ đâu phải một ai khác.

- Học vấn là cái kho, còn lao động là chìa khóa để mở cái kho ấy.

- Người khôn biết mình nói cái gì. Người khờ luôn nói hết những cái gì mình biết.

- Con người làm đẹp cho địa vị chứ không phải địa vị làm đẹp cho con người.

- Thời gian là tài sản quý báu nhất của con người.

- Bạn không thể lựa chọn được việc sinh ra nhưng có thể quyết định sẽ sống cuộc đời mình như thế nào.

- Điều thiện là điều càng cho đi thì càng còn lại nhiều hơn.

- Nếu tin rằng mình trong sáng, tử tế thì sẽ luôn có thái độ tích cực, vui vẻ.

- Sống bắt buộc phải có thay đổi, thay đổi để phát triển.

- Không tự ái khi bị phê phán, không nóng giận khi bị đụng chạm, không ghen ghét khi bị mất mát và không thù hận khi bị bất công.

- Chỉ có một điều quyết định bạn sẽ thành công hay không đó là lòng kiên trì.

- Làm điều thiện là niềm hạnh phúc thật sự mà tâm hồn con người được nếm trải.

- Khi biết yêu bản thân và quý trọng cuộc sống sẽ không bao giờ thấy mình cô đơn.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng