80 tuổi, một năm 2 lần nhập viện cấp cứu, NGƯT thấy may mắn vì có BHYT

01/11/2023 10:12
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong năm nay, thầy Phan Quốc Khánh từng hai lần phải nhập viện và động đến "dao kéo". May mắn, thầy được miễn phí chi phí điều trị, nhờ bảo hiểm y tế. 

Vừa qua, Nhà giáo ưu tú Phan Quốc Khánh (80 tuổi, nguyên Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Bình thuộc Trường Thực hành cao đẳng sư phạm Hà Tây cũ, Thường Tín, Hà Nội) liên tiếp gặp tai nạn phải nhập viện điều trị, may mắn bảo hiểm y tế đã chi trả 100% chi phí cho thầy, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Thầy Khánh công tác trong ngành giáo dục 37 năm (khi đó theo quy định, thầy đã đóng bảo hiểm xã hội thừa 7 năm) và được bảo hiểm xã hội chi trả cho số 7 năm đóng thừa bảo hiểm xã hội.

"Khi xưa, chúng tôi về hưu không có thâm niên như giáo viên hiện nay nên mức lương về hưu của chúng tôi không cao", thầy Khánh chia sẻ.

Với mức lương của bản thân hiện tại khoảng 8 triệu đồng/tháng và vợ được 7 triệu đồng/tháng, đủ để hai vợ chồng trang trải chi phí sinh hoạt cuộc sống hàng ngày.

Khi còn công tác, thầy Khánh cũng ít khi phải sử dụng đến tấm thẻ bảo hiểm y tế nhưng trong năm nay, hai lần tai nạn ập đến khiến thầy bị đụng tới "dao kéo". Khi đó, ông thầm nghĩ, nếu không có bảo hiểm y tế, hai vợ chồng cũng "chóng mặt" với chi phí điều trị.

Thầy Phan Quốc Khánh tươi vui khi sức khoẻ trở lại bình thường. (Ảnh: NVCC)

Thầy Phan Quốc Khánh tươi vui khi sức khoẻ trở lại bình thường. (Ảnh: NVCC)

Thầy Khánh nhớ lại, vào tháng 4 vừa qua, khi thầy đi khám sức khoẻ tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) và được bác sĩ chẩn đoán thầy có 3 polyp ở đại tràng. Sau đó, thầy đã làm các thủ tục để được mổ polyp.

"Các chi phí phẫu thuật, thuốc men đều được bảo bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả 100%. Tôi mổ xong là được về nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức", thầy Khánh nhớ lại.

Tiếp đó, đến giữa tháng 9 vừa qua, thầy Khánh không may bị ngã gãy tay, thầy lại được gia đình cho đến Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp để điều trị dài ngày.

"Chi phí điều trị của tôi hết 37,4 triệu đồng, trong đó tôi chỉ phải chi 3,2 triệu đồng tiền giường/cho 6 ngày nằm giường dịch vụ...", thầy Khánh chia sẻ.

Trước đây, khi còn công tác, thầy Khánh cũng ít khi phải sử dụng bảo hiểm y tế, chỉ khi về già thầy càng nhận thấy sự hữu ích của bảo hiểm y tế.

Dù đã tuổi cao nhưng thầy Khánh vẫn hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể ở quê hương như câu lạc bộ thơ ca....

Dù đã tuổi cao nhưng thầy Khánh vẫn hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể ở quê hương như câu lạc bộ thơ ca....

Thời kỳ thầy Khánh còn công tác, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế cũng không được nhiều do khi đó đời sống kinh tế của người dân địa phương còn nhiều khó khăn, bên cạnh đó người dân cũng chưa hiểu được sự quan trọng và quyền lợi khi cho con cái tham gia bảo hiểm y tế.

"Tôi còn nhớ khi xưa tôi còn công tác, bảo hiểm y tế phân phát chỉ tiêu cho địa phương xã chỉ khoảng 80. Đến hiện nay, bảo hiểm y tế đã trở nên quen thuộc và phổ biến trong xã hội, moi người cũng đã nhận thấy sự ưu việt của bảo hiểm y tế, điều này là rất quý nhằm giúp xã hội phát triển", thầy Khánh nói.

Nhắc đến bảo hiểm y tế năm xưa, thầy Khánh lại nhớ về trường hợp hoàn cảnh gia đình học sinh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo, bố bị khiếm thị, nam sinh tên Minh đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ 100% trong suốt quá trình học tập. Điều này đã giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình mỗi khi Minh ốm đau.

Hai lần đến Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp điều trị, thầy Khánh cảm nhận được sự tận tuỵ, trách nhiệm của các bác sĩ ở nơi đây, không chỉ với bản thân thầy Khánh mà còn với tất cả những người bệnh khác.

Đó là hình ảnh người bác sĩ hối hả, gấp gáp với những ca cấp cứu tai nạn giao thông, hay đó là hình ảnh người bác sĩ thức đêm túc trực chăm sóc người bệnh không hề có sự khác nhau giữa bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân tự nguyện.

Cảm kích trước y đức của các thầy thuốc, Nhà giáo ưu tú Phan Quốc Khánh đã làm bài thơ "Tâm tình người bệnh" để tặng các y bác sĩ.

Bài thơ do Nhà giáo ưu tú Phan Quốc Khánh viết về các y bác sĩ bệnh viện đa khoa Nông nghiệp Ngọc Hồi, nơi ông một năm vào 2 lần điều trị. Thầy Khánh cho hay, thầy được bảo hiểm y tế phân tuyến điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, nên dù ở trung tâm Hà Nội được hai năm nay nhưng thầy vẫn tin tưởng khám sức khoẻ và điều trị tại đây. (Ảnh: NVCC)
Bài thơ do Nhà giáo ưu tú Phan Quốc Khánh viết về các y bác sĩ bệnh viện đa khoa Nông nghiệp Ngọc Hồi, nơi ông một năm vào 2 lần điều trị. Thầy Khánh cho hay, thầy được bảo hiểm y tế phân tuyến điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, nên dù ở trung tâm Hà Nội được hai năm nay nhưng thầy vẫn tin tưởng khám sức khoẻ và điều trị tại đây. (Ảnh: NVCC)
Mạnh Đoàn