Bố dạy em sống có ước mơ từ chuyện người thật việc thật của bác Phạm Nhật Vượng

10/06/2025 08:44
Đinh Thị Khánh Vy - Học sinh lớp 7D, Trường THCS Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
Theo dõi trên Google News

GDVN - Em từng nghe bố kể về những câu nói truyền cảm hứng của bác Phạm Nhật Vượng về ước mơ. Những câu nói ấy giúp em có thêm động lực cố gắng trong học tập.

Trong cuộc sống, ai cũng có một điều gì đó để theo đuổi – có người muốn làm bác sĩ, có người muốn trở thành họa sĩ vẽ tranh thật đẹp, có người lại mơ làm phi hành gia bay lên bầu trời. Em từng có lúc mơ làm nhà phát minh, rồi lại muốn trở thành nhà văn. Nhưng dù ước mơ đó là gì, em hiểu rằng: chỉ khi có ước mơ, con người mới có động lực để cố gắng mỗi ngày.

Như bác Phạm Nhật Vượng – một người mà em rất ngưỡng mộ – nếu không có ước mơ xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh và phát triển, thì có lẽ sẽ chẳng có VinFast hay những công trình hiện đại khiến ai nhìn vào cũng tự hào. Vì vậy, em nghĩ rằng sống có ước mơ chính là điều rất quan trọng, nhất là đối với thế hệ trẻ như chúng em hôm nay.

Mọi người có biết ước mơ là gì không? Em nghĩ ước mơ là những điều tốt đẹp mà bản thân mong muốn đạt được trong tương lai. Nó có thể là một mong muốn giản dị như được học giỏi hơn, có một chiếc xe đạp mới, hoặc lớn hơn là trở thành người có ích cho xã hội. Ước mơ giống như một ngọn đèn nhỏ trong lòng, cứ lấp lánh hoài, giúp chúng ta không bỏ cuộc mỗi khi mệt mỏi hay buồn chán.

Em từng nghe bố kể về những câu nói truyền cảm hứng của bác Phạm Nhật Vượng về ước mơ như: “Ước mơ thì không đánh thuế. Vậy tại sao chúng ta không dám mơ lớn?”; “Không ai đánh thuế giấc mơ, vậy nên phải mơ cho lớn, mơ để thay đổi đất nước”; “Hãy cứ mơ đi, miễn là giấc mơ đó đủ lớn để bạn phải nỗ lực cả đời để theo đuổi”; "Muốn thành công lớn, trước tiên phải có ước mơ lớn. Nhưng ước mơ thôi chưa đủ – phải biến nó thành hành động”...

Lúc đầu khi mới nghe những câu nói đó em thấy có vẻ xa với, thậm chí em chưa hiểu hết. Nhưng chính bố đã lấy ví dụ cho em hiểu rõ hơn. Bố chỉ cho em những chiếc xe VinFast xuất hiện trên đường phố là do một công ty của bác Vượng thuộc Tập đoàn Vingroup làm ra, hay chung cư Vinhomes mà nhà người em họ em ở cũng thuộc tập đoàn này. Tất cả ước mơ đều được bác biến thành hiện thực khiến em rất ngưỡng mộ.

476836772-1221107019438427-1615222219595856701-n.jpg
Tác giả Đinh Thị Khánh Vy - Học sinh lớp 7D, Trường THCS Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ câu chuyện người thật, việc thật ấy, bố đã dạy em phải suy nghĩ lớn, dám ước mơ và nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ của bản thân. Bác Vượng – người đã làm ra bao nhiêu công ty lớn, đưa ô tô Việt Nam ra thế giới – chắc hẳn cũng bắt đầu từ một ước mơ bé xíu, nhưng bác đã cố gắng từng ngày để biến điều đó thành sự thật. Em nghĩ rằng không có ước mơ, con người sẽ giống như con thuyền không có hướng đi, cứ trôi mãi mà chẳng biết cập bến ở đâu.

Em đã từng nghĩ ước mơ chỉ là điều xa vời, nhưng khi thấy bác Phạm Nhật Vượng – một người Việt Nam như bao người khác – đã làm được những điều lớn lao nhờ ước mơ và sự cố gắng, em hiểu rằng: ước mơ không phải để mơ cho vui, mà là để biến thành sự thật.

Những việc làm của bác không chỉ khiến xã hội ngày càng phát triển, mà còn truyền cho em cảm hứng để tin vào chính mình. Nhờ bác, em hiểu rằng người Việt Nam hoàn toàn có thể làm được những điều mà thế giới phải nể phục, miễn là có ước mơ và không bỏ cuộc. Ước mơ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và sống có mục tiêu hơn.

Với em có ước mơ không nhất thiết phải là những điều to lớn như trở thành tỷ phú hay nhà khoa học vĩ đại. Nó có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất gần gũi. Chẳng hạn như bạn Hưng – bạn thân của em – từ hồi lớp 6 đã nói với em rằng bạn ấy muốn trở thành kỹ sư để chế tạo robot giúp bố mẹ đỡ vất vả. Lúc đầu em còn tưởng bạn ấy đùa, ai ngờ đến bây giờ bạn ấy vẫn mê mẩn chế tạo mô hình, tìm hiểu các loại máy móc trên mạng. Mỗi lần có bài tập Công nghệ hay Vật lý là Hưng học kỹ lắm. Em cảm thấy bạn ấy thật kiên trì và có mục tiêu rõ ràng.

Còn em, em cũng có ước mơ riêng. Em muốn sau này trở thành một người có thể viết sách, viết báo hoặc làm những điều có ích cho xã hội. Ước mơ giúp em cảm thấy mỗi ngày đi học đều có ý nghĩa, bởi em biết rằng mình đang đi từng bước nhỏ trên con đường chinh phục ước mơ của bản thân.

Mẹ cũng từng cho em đọc một bài báo nói rằng hồi còn trẻ, bác Vượng đã từng đi du học và khởi nghiệp ở nước ngoài, sau đó quay về Việt Nam để xây dựng một công ty thật lớn. Ước mơ của bác không chỉ là làm giàu cho bản thân, mà còn là để Việt Nam có thể tự sản xuất ô tô, điện thoại… giống như các nước phát triển.

Điều mà em cảm phục nhất là bác Vượng không chỉ là dám ước mơ, mà còn dám làm, dám thất bại, rồi lại tiếp tục đứng lên. Nhờ thế mà bây giờ, bác đã góp phần giúp đất nước ngày càng hiện đại hơn. Em nghĩ nếu bác không có ước mơ lớn, có lẽ sẽ không có những điều tuyệt vời như bây giờ.

Ước mơ giống như một cái cây nhỏ, nếu chúng ta không chăm bón mỗi ngày thì nó sẽ héo mất. Em chỉ mong các bạn đừng vội chán nản, đừng nghĩ mình không thể. Vậy nên, em nghĩ mỗi chúng ta hãy giữ cho mình một ước mơ, dù nhỏ bé hay lớn lao. Ước mơ giúp chúng ta có động lực để cố gắng mỗi ngày, để không ngừng học hỏi và trưởng thành.

Và cuối cùng, em muốn nói một câu: “Ước mơ giống như kẹo ngọt, nếu không ăn ngay thì nó tan mất!” nên hãy giữ ước mơ thật chặt và làm cho nó trở thành sự thật nhé!

Trong tháng 7, Ban Tổ chức cuộc thi viết Sống Xanh - Sống Đẹp sẽ tổ chức chấm chung khảo và công bố kết quả cuộc thi. Dự kiến trong tháng 8 sẽ tổ chức trao giải.

Theo đó, cơ cấu giải thưởng gồm:

- 1 giải Nhất: 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

- 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt.

- Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống Đẹp – Sống Xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua sơ loại.

Đinh Thị Khánh Vy - Học sinh lớp 7D, Trường THCS Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương