Tôi được truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng

06/06/2025 08:49
Đỗ Trang Linh - Sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Theo dõi trên Google News

GDVN - Ở tỷ phú Phạm Nhật Vượng tôi thấy sự tử tế trong công việc, trách nhiệm với cộng đồng, và khát vọng để lại giá trị hơn cả sự hiện diện của chính mình.

Việt Nam những năm gần đây không thiếu những tấm gương thành đạt. Nhưng giữa làn sóng giàu nhanh, giàu gấp, giàu để hơn người, thì vẫn có những người làm giàu để nâng người khác lên cùng mình. Trong tâm thức nhiều người, tỷ phú Phạm Nhật Vượng gắn liền với những công trình đồ sộ, tập đoàn mang tầm vóc quốc gia. Nhưng với riêng tôi – một người trẻ đang chập chững đi tìm định nghĩa cho hai chữ “sống đáng” – giá trị lớn nhất mà ông để lại không nằm ở số tài sản, mà ở cách ông dùng thành công như một công cụ để phụng sự cộng đồng.

Ở ông, tôi không chỉ thấy hình mẫu của một doanh nhân, mà là biểu tượng của tinh thần kiến quốc: thầm lặng, bền bỉ và không ngừng đòi hỏi bản thân phải "làm gì đó lớn hơn cho đất nước". Giữa xã hội bộn bề, nhiều người trẻ đang đánh mất phương hướng về lý tưởng sống, những người như ông chính là kim chỉ nam giúp thế hệ trẻ chúng tôi giữ lại được điều căn cốt nhất: khát vọng sống đẹp và dấn thân. Tôi được truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Bên cạnh thành công trong kinh doanh, ông còn để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động vì cộng đồng với những việc làm ý nghĩa mang lại giá trị thiết thực cho xã hội. Trong đó có việc đầu tư mạnh vào giáo dục – đào tạo thế hệ tương lai với hệ thống trường Vinschool, Trường Đại học VinUni và đặc biệt là quỹ học bổng toàn phần VinUni hỗ trợ hàng trăm sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học trong và ngoài nước.

anh-8.png
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư mạnh vào giáo dục – đào tạo thế hệ tương lai với hệ thống trường Vinschool. Ảnh: Vinschool

Đổi mới y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe với hệ thống Bệnh viện Vinmec, đầu tư vào nghiên cứu y sinh và y học cá thể thông qua Viện nghiên cứu Vinmec và hợp tác quốc tế trong điều trị, đặc biệt trong các lĩnh vực ung thư, tim mạch, di truyền học.

Góp phần phát triển khoa học - công nghệ với VinAI, VinBigData, VinBrain. Đây là những công ty công nghệ thuộc Vingroup, hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, y học số… Tạo môi trường cho đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học Việt phát triển tại chính quê hương, thay vì phải ra nước ngoài làm việc;

Sáng lập VinFast – thúc đẩy công nghiệp xanh và bền vững. VinFast là hãng xe Việt Nam đầu tiên vươn tầm quốc tế, tiên phong sản xuất ô tô điện, đóng góp vào xu hướng giảm khí thải carbon, bảo vệ môi trường. Không chỉ hướng tới lợi nhuận, VinFast còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và khơi nguồn cảm hứng đổi mới sáng tạo cho giới trẻ Việt.

Ngoài ra, quỹ Thiện Tâm (do Vingroup sáng lập) cũng hỗ trợ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tài trợ mổ tim miễn phí, cấp học bổng, xây trường, nhà tình thương… trên khắp cả nước.

Trong đại dịch Covid-19, Vingroup tài trợ hàng nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch: cung cấp máy thở, vật tư y tế, vắc-xin, xây dựng nhà máy sản xuất trang thiết bị y tế.

Mặc dù ông không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, nhưng triết lý sống và hành động của ông luôn hướng đến giá trị bền vững, phát triển đất nước, và nâng cao đời sống người dân. Ông từng chia sẻ: “Tôi không làm từ thiện bằng lời nói, tôi làm bằng hành động.”

Sống trong một xã hội vận hành với tốc độ chóng mặt, con người hiện đại đứng giữa muôn vàn lựa chọn: sống để tồn tại, hay sống để có ý nghĩa? Câu hỏi ấy không còn là một vấn đề triết học xa xôi, mà là trăn trở thiết thân của mỗi cá nhân giữa guồng quay của lợi ích, cạnh tranh và áp lực hội nhập. Trong bối cảnh đó, lối sống cống hiến – tức là dấn thân để tạo ra giá trị cho cộng đồng – không chỉ là một hành động cao đẹp, mà là một tuyên ngôn sống có lý tưởng.

Cống hiến không đòi hỏi ai đó phải là người vĩ đại. Nó bắt đầu từ những điều giản dị: sự tử tế trong công việc, trách nhiệm với cộng đồng, và khát vọng để lại điều gì đó có ích hơn cả sự hiện diện của chính mình. Nhưng để có thể cống hiến thật sự, một điều kiện tiên quyết là phải phát triển năng lực bản thân – tức là dám học hỏi, dám vượt giới hạn, và dám mang nội lực của mình ra thử thách với những vấn đề thật sự của cuộc đời.

Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là sống nghèo, sống vất vả, mà là sống qua một đời mà không để lại điều gì có giá trị cho ai khác. Trong một thế giới ngày càng thực dụng và ồn ào, vẫn có một câu hỏi âm thầm vang lên giữa guồng quay tấp nập ấy: "Sau tất cả những nỗ lực để thành công, ta đã đóng góp được gì cho người khác – hay chỉ đang gói mình trong một chiếc vỏ đầy ảo tưởng về sự quan trọng?".

z6676233429126-fa881e55e34f8a3c5f3a4a71d1d2c361-3601.jpg
Tác giả (hàng sau, thứ 2 từ phải sang) trong một hoạt động tình nguyện.

Khi con người lựa chọn sống để cống hiến, cũng là lúc họ buộc mình phải bước ra khỏi vùng an toàn. Họ nhìn thấy bản thân như một mắt xích trong xã hội, và từ đó, họ sống với trách nhiệm, với lý tưởng. Không ai bắt buộc ta phải sống như thế, nhưng chính sự lựa chọn tự thân ấy lại là điều khiến một con người trở nên cao cả.

Đồng thời, khát vọng phát triển bản thân không chỉ để mưu sinh, mà còn là cách ta tôn trọng chính sự sống của mình. Trong một thế giới mà giá trị cá nhân luôn bị so sánh, bị mài mòn bởi kỳ vọng, thì việc kiên định phát triển năng lực – không vì phô trương mà vì cốt lõi bên trong – là một lựa chọn đầy nhân văn.

Đã có những con người đi trước – như ông Phạm Nhật Vượng – không sống chỉ để được ngưỡng mộ, mà sống để góp phần thay đổi cái nhìn của người Việt về giá trị Việt. Ông không chỉ tạo ra thành quả, mà quan trọng hơn, ông gợi mở một tinh thần: “Làm giàu cho mình là một thành công, nhưng làm giàu cho xã hội mới là một vinh dự”.

Và có lẽ, đến một lúc nào đó, mỗi người trong chúng ta sẽ phải đối mặt với câu hỏi cuối cùng – câu hỏi không ai có thể né tránh: Liệu sự tồn tại của mình đã thực sự có ý nghĩa chưa?

Việc tự hoàn thiện năng lực đồng nghĩa với việc mở rộng nhận thức về thế giới, về con người và về chính mình. Qua đó, ta hiểu rõ hơn về những giới hạn, điểm mạnh, và cả trách nhiệm của bản thân. Tư duy vì thế trở nên chủ động hơn, sắc bén hơn, thay vì thụ động chờ đợi hay dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh. Đây chính là nền tảng để hình thành ý thức sống có mục đích, biết nhìn nhận thách thức như cơ hội và liên tục tìm kiếm giải pháp cải thiện.

Như vậy, cống hiến và phát triển năng lực không chỉ là sự góp sức vào xã hội mà còn là hành trình làm giàu nhận thức, nâng cao tư duy phản biện và tự ý thức – những yếu tố quyết định giúp ta đối mặt và vượt qua thử thách, đồng thời xây dựng một nhân cách vững vàng và bản lĩnh. Từ đó, mỗi cá nhân mới có thể đóng góp bền vững và sâu sắc, đồng hành cùng sự tiến bộ chung của xã hội.

Từ những trăn trở về giá trị cống hiến và phát triển năng lực, tôi nhận ra rằng đây không chỉ là những khái niệm trừu tượng mà thực sự thấm đẫm vào tư duy và hành động của mỗi cá nhân. Cống hiến không đơn thuần là đóng góp to lớn hay hi sinh hết mình, mà là sự cam kết liên tục với những điều có ý nghĩa – dù nhỏ bé – trong phạm vi sức lực và điều kiện của bản thân. Phát triển bản thân cũng không phải là cuộc đua ngoạn mục để vượt lên người khác, mà là hành trình tự hoàn thiện, tự đổi mới để mỗi ngày trở nên tốt hơn chính mình.

Bản thân tôi hiểu rằng, trước hết, cần phải xác định rõ giá trị cốt lõi của mình và không ngừng trau dồi tri thức, kỹ năng để thích ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội. Việc phát triển năng lực không chỉ giúp tôi tự chủ trong cuộc sống mà còn tạo nền tảng vững chắc để góp phần xây dựng cộng đồng, xã hội theo cách thiết thực nhất.

Đồng thời, tôi cũng nhận thấy cần phải nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng, bởi mỗi cá nhân dù nhỏ bé cũng là mắt xích quan trọng trong chuỗi phát triển chung. Những hành động dù đơn giản như chia sẻ kiến thức, giúp đỡ người khác, tham gia các hoạt động xã hội cũng chính là cách tôi thể hiện sự cống hiến thiết thực.

Tôi có thể không trở thành người phi thường như những tấm gương lớn, nhưng tôi hiểu rõ vai trò của mình trong việc tạo dựng giá trị sống tích cực. Qua đó, tôi tin rằng sự phát triển bền vững của xã hội sẽ được xây dựng từ những nỗ lực nhỏ nhưng kiên trì của mỗi cá nhân.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục đăng tải bài viết có chất lượng đã gửi về tham dự cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh".

Ban tổ chức dự kiến chấm chung khảo và công bố kết quả trong tháng 7. Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới đây.

Đỗ Trang Linh - Sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội