Premier League và những “ông tướng” sắp lên “đoạn đầu đài”

16/04/2011 03:41
(GDVN) - Không còn bao lâu nữa cuộc đua Premier League sẽ chấm dứt, và giờ có lẽ là lúc điểm mặt những HLV có nguy cơ bị “chặt” nhất.

(GDVN) - Không còn bao lâu nữa cuộc đua Premier League sẽ chấm dứt, và giờ có lẽ là lúc điểm mặt những HLV có nguy cơ bị “chặt” nhất.


Hàng “ngoại” dễ ra “bãi”

Không dễ để tiên đoán số phận một ai đó, nhưng tiên đoán sự nghiệp thì không hẳn là bất khả thi. Chỉ cần nhìn vào 3 mặt chính: Năng suất công việc và thái độ của chủ lao động.

Ở tiêu chí đầu tiên, Roberto Martinez của Wigan (bét bảng) chắc chắn đứng số 1. Tuy nhiên nếu xét theo tiêu chí thứ 2, Carlo Ancelotti đang nguy cơ bị sa thải cao nhất. Với 99% khả năng Chelsea trắng tay mùa này, Roman Abramovich sẽ lại nghĩ đến chuyện thay tướng bởi ông nổi tiếng thiếu kiên nhẫn.

Premier League và những “ông tướng” sắp lên “đoạn đầu đài” ảnh 1
Ghế của Carlo Ancelotti đang chao đảo.


Cả 2 cái tên kể trên đều là người ngoại quốc (tức đến từ bên ngoài Vương quốc Anh), nhưng không chỉ họ, nhiều nhà cầm quân đến từ bên ngoài đảo quốc sương mù cũng đang ở những vị trí không an toàn. Nếu có một ai được coi là bất khả xâm phạm, chỉ có Arsene Wenger của Arsenal (cũng có nguy cơ trắng tay mùa này).

Đáng nói hơn cả là trong số những chiếc ghế vững chắc nhất, nếu không tính các nhà cầm quân tên tuổi, Ian Holloway (Blackpool) cùng với Owen Coyle (Bolton) và Tony Pulis (Stoke) khó có thể bị bật khỏi ghế. Holloway đã có một mùa giải thành công khi tạo nên một lối chơi tấn công hiệu quả, tuy nhiên Blackpool lại đang có nguy cơ trở lại Championship vì thủng lưới quá nhiều. Trong khi đó Owen Coyle và Tony Pulis vẫn giúp đội bóng của mình có một kết quả khả quan, dù không có bước tiến nào nổi bật.

3 đệ tử cũ của Sir Alex Ferguson đều đang có việc làm ổn định nhưng không ai nói trước được điều gì. Steve Bruce là một ví dụ, ông này có thể bị đá ra đường bất cứ lúc nào vì sự sa sút khó hiểu của Sunderland.

Tiếng tăm mấy cũng chỉ là làm thuê

Mà đã làm thuê thì tất phải sẵn sàng nhận tin mình bị sa thải. Không ai dám chắc rằng Ancelotti, Gerard Houllier, Roberto Mancini hay Avram Grant có thể giữ vững được chức vụ của mình trong bối cảnh thành tích cũng tương ứng với tiền thưởng.

Sau đây là BXH mức độ an toàn của 20 HLV tại Premier League, xếp theo thứ tự giảm dần:

1. Sir Alex Ferguson (MU): Miễn bình luận. Đứng đầu Premier League, được các nhà cái đánh giá cao trước 2 lượt chạm trán Schalke 04 và cũng được cho là sẽ làm câm bặt gã hàng xóm ồn ào Man City ở FA Cup, Sir Alex đơn giản là sẽ chỉ nghỉ hưu, chứ từ điển sống của ông không thể có từ “sa thải”.

Premier League và những “ông tướng” sắp lên “đoạn đầu đài” ảnh 2
Chỗ ngồi của Alex Ferguson là bất khả xâm phạm.


2. Arsene Wenger (Arsenal):
Tương lai của HLV lão làng người Pháp từng bị đặt nghi vấn sau khi sư đoàn dã pháo thủ đô bị đập tơi tả ở 3 đấu trường, còn tranh cãi nổ ra với các fan xung quang việc có nên để “Giáo sư” tiếp tục cầm cương. Nhưng với việc Stan Kroenke sở hữu Arsenal, tương lai của ông sẽ chắc chắn hơn vì Kroenke luôn có quan hệ tốt với Wenger.

Premier League và những “ông tướng” sắp lên “đoạn đầu đài” ảnh 3
Arsene Wenger vẫn tại vị ở Bắc London cho dù Arsenal có trắng tay mùa thứ 6 liên tiếp.


3. Kenny Dalglish (Liverpool): Giải pháp tình thế hay thuyền trưởng thực sự? Câu này tất phải hỏi những ông chủ Mỹ, những người đến giờ này vẫn chưa đàm phán gia hạn hợp đồng với ông. Hồi sinh The Kop sau nửa mùa giải bết bát, dù cuối mùa có thể Liverpool không được đi Champions League, vị trí của King Kenny khó có thể bị thay thế khi mọi cầu thủ đều tin yêu ông.

4. Ian Holloway (Blackpool): CLB vùng biển đang cận kề nhóm xuống hạng đúng 1 điểm, nhưng kể cả vậy sẽ chẳng ai muốn sa thải Holloway sau những gì ông đã làm cho đội bóng. Xây dựng một lối chơi tấn công không ngán ngại đối thủ nào và biến Charlie Adam thành một ngôi sao sáng giá của Premier League, chỗ của Holloway lẽ ra phải ở một đội bóng có tiềm lực.

5. Owen Coyle (Bolton): Giúp Bolton đứng ở nửa trên BXH (thứ 8), song chiến công lớn nhất của Coyle là chiếc vé vào bán kết FA Cup của The Trotters. Đáng nể hơn cả, Bolton đã loại bỏ 3 đại diện Premier League liên tiếp (Wigan, Fulham và Birmingham) trước khi được xếp vào cặp đấu với Stoke.

6. Tony Pulis (Stoke): Cũng như Bolton, Stoke xem như đã xong xuôi ở giải Ngoại hạng và giờ mọi sự tập trung của thầy trò Tony Pulis là bán kết FA Cup. Dù chỉ cách nhóm “đèn đỏ” 5 điểm, nhưng chẳng có gì đáng lo với Stoke nếu họ tiếp tục thi đấu ấn tượng trong trận thua 2-3 trước Tottenham ở vòng trước.

7. Harry Redknapp (Tottenham): Trận thua Real Madrid hồi giữa tuần đã gạch bỏ nốt đấu trường Champions League với Spurs, và giờ họ chỉ còn lại Premier League với 3 điểm ít hơn đội cầm chiếc vé vớt đi châu Âu Man City. Tuy nhiên câu chuyện này lại khác: Redknapp đang được coi là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng ĐT Anh, cho dù Fabio Capello đã cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ EURO 2012 rồi mới ra đi.

Premier League và những “ông tướng” sắp lên “đoạn đầu đài” ảnh 4
Harry Redknapp (phải) là HLV người Anh thành công nhất hiện nay.


8. Roy Hodgson (West Brom): Hodgson có vẻ thích hợp khi làm HLV “tỉnh lẻ” hơn. West Brom dưới triều vua mới vẫn đang bất bại và đã nhảy vọt lên vị trí thứ 10, cách nhóm xuống hạng 6 điểm. Dù vậy, họ vẫn còn 2 “nhiệm vụ bất khả thi” ở phía trước với Chelsea và Tottenham.

9. David Moyes (Everton): Không phải là Moyes bị sa thải mà là ông tự ra đi. Khả năng đó dễ xảy ra vì dù thành tích của Everton không tệ, nhưng tình hình rối loạn tài chính ở CLB sẽ khiến họ phải bán đi những cầu thủ đắt giá của mình. Và khi đó, biết đâu Moyes sẽ được Sir Alex “truyền ngôi”?

10. Mark Hughes (Fulham): Vẫn có thể rớt hạng, nhưng có lẽ Fulham sẽ trụ lại thành công và thậm chí là được dự tranh Europa League. Nguyên nhân là bởi Fulham đang đứng đầu BXH Fair Play của UEFA (thực ra là Chelsea, nhưng họ sẽ có vé đi Champions League nên Fulham được thừa hưởng). Không tệ đối với Hughes, người đã khởi đầu tương đối chật vật do các cầu thủ chưa hết định thần sau sự ra đi của Roy Hodgson.

11. Alan Pardew (Newcastle): Chưa hẳn an toàn, nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu động lực để phấn đấu, ông chủ Mike Ashley không thể đòi hỏi nhiều hơn từ Alan Pardew, nhất là khi CLB mới trở lại Premier League và đã bán đi Andy Carroll.

12. Alex McLeish (Birmingham): Cách khu vực nguy hiểm 3 điểm có nghĩa là fan của Birmingham vẫn phải nín thở chờ đợi. Và đối với CLB, một suất ở lại Premier League còn quan trọng hơn chiếc cúp Carling mới giành được. Kiếm được 30 triệu bảng từ việc đá ở Ngoại hạng xét cho cùng đâu phải dễ.

13. Mick McCarthy (Wolves): 1 điểm hơn đội cuối bảng Wigan, e rằng Wolves sẽ lại một lần nữa trở về Championship như một con yo-yo lúc lên lúc xuống trong thập kỷ qua. Dấu ấn duy nhất của mùa giải này là họ đã cắt đứt chuỗi 29 trận bất bại của MU.

14. Roberto Martinez (Wigan): Còn một trận then chốt với Blackpool trước mắt, nhưng số phận của Wigan e là đã được định đoạt vì lịch thi đấu xếp họ gặp toàn “hổ đói”. Dàn cầu thủ yếu cả về lượng lẫn chất sẽ chỉ càng khiến Martinez bấp bênh hơn trên chiếc ghế chẳng mấy ai thích ngồi.

15. Roberto Mancini (Man City): 2 mùa hè qua Man City lập kỷ lục chuyển nhượng, vì thế các ông chủ Arab sẽ quyết đoán hơn khi thấy cần phải thay tướng. Có thể Mancini sẽ phải hứng chịu số phận nếu Man City không dành được danh hiệu nào (khả thi nhất là FA Cup), nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nếu The Citizens lại phải đi dự Europa League.

16. Steve Bruce (Sunderland): “Mèo đen” đã dành được bao nhiêu điểm kể từ tháng 1? Đáp án: 1. Đội bóng vùng cực Đông Bắc nước Anh từ chỗ tranh chấp suất đi châu Âu với Liverpool thì giờ đã gia nhập nhóm trụ hạng. Lực lượng không phải không có ngôi sao (Asamoah Gyan, Danny Welbeck…) nhưng phong độ sa sút khiến Bruce có nguy cơ bị mất việc.

17. Gerard Houllier (Aston Villa): Chẳng thể trách gì được Houllier khi không thể hiện thực hóa tham vọng đi châu Âu to tát của chủ tịch Randy Lerner. Mầm mống phản loạn của các trụ cột Villa đã xuất hiện từ trước khi Martin O’Neill bị sa thải và chỉ chờ thời cơ là bùng phát. Đội bóng vùng trung du có thể trụ hạng, nhưng với một hình ảnh run rẩy và yếu ớt.

18. Avram Grant (West Ham): Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ West Ham là rất đáng nể phục, nhưng chiếc ghế của thầy họ thì vẫn bị đe dọa vì phong độ tồi tệ đầu mùa giải. Định mệnh có lẽ đã quyết định buộc The Hammers phải rời Premier League sau 8 năm.

19. Steve Kean (Blackburn): Lên nắm Blackburn sau khi Sam Allardyce bất ngờ bị sa thải, ông đã buộc phải chứng kiến đội bóng của mình tụt xuống vị trí thứ 15. Tinh thần cầu thủ xuống thấp vì sự bất bình với quyết định sa thải Allardyce, thế nên Kean dù có làm chính thức thì cũng sẽ sớm bị “đá”.

20. Carlo Ancelotti (Chelsea): Ứng cử viên số 1. Trớ trêu cho ông là Chelsea thắng như trẻ che đầu mùa giải, tuy nhiên bất ngờ sa sút từ tháng 11 và nội bộ trở nên lủng củng vì sự ra đi của trợ lý HLV Ray Wilkins và GĐĐH Frank Arnesen. Có cảm giác rằng Carletto mùa này đang bị Roman Abramovich điều khiển mọi việc, từ chuyện sắp xếp nhân sự BHL cho tới việc mua Fernando Torres với giá 50 triệu bảng và cho anh này tiếp tục đá chính dù vẫn đang tịt ngòi. Nếu vậy, HLV 2 lần vô địch Champions League cũng chỉ là một món đồ chơi mà nếu ông chủ thấy chán là có thể vứt đi.

Rất tiếc, nhưng thực tế có thể sẽ là vậy. Nguy cơ trắng tay đã trở nên rõ ràng trong khi Abramovich vốn là kẻ “nóng tính”, các cầu thủ của The Blues hãy sẵn sàng tinh thần để đón chào tân thuyền trưởng.

Đỗ Âu