Thất bại của tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2012

Từ Bangkok: Khi những trái tim người Việt rỉ máu

28/11/2012 16:09
Phan Anh (Du học sinh tại Thái Lan)
(GDVN) - Bao trùm tất cả là những cái thở dài ngao ngát, những cái lắc đầu, những ánh mắt vô hồn, trái tim người hâm mộ Việt Nam thật sự đã bị tổn thương nặng nề.
Vậy là đội tuyển Việt Nam đã đi vào các kịch bản không ai ngờ đến, thất bại toàn tập trước Philippines. Dẫu biết rằng, trong bóng đá, việc thắng - thua là hết sức bình thường, nhưng cái cách thua của đội tuyển Việt Nam trong buổi tối không mưa gió của Bangkok đã thật sự làm người hâm mộ thất vọng và tổn thương.

Nỗi buồn của CĐV Việt Nam.
Nỗi buồn của CĐV Việt Nam.

Có mặt trên sân Rajamangala mới thấy hết sự thất vọng của các cổ động viên đội tuyển Việt Nam. Suốt cả trận, các cổ động viên đánh trống, thổi kèn, kêu gào để tiếp sức cho các tuyển thủ, nhưng thời gian trôi đi trong sự bất lực, thiếu sinh khí trong thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Rồi đúng là tận cùng của thất vọng bởi bàn thắng phút 85 của Caligdong vào lưới Dương Hồng Sơn. Bao trùm tất cả là những cái thở dài ngao ngát, những cái lắc đầu, những ánh mắt vô hồn, trái tim người hâm mộ Việt Nam thật sự đã bị tổn thương nặng nề.

Sự cuồng nhiệt trên khán đài là chưa đủ.
Sự cuồng nhiệt trên khán đài là chưa đủ.

Nói như một cổ động viên mới từ Việt Nam qua để cổ vũ đội tuyển rằng: “Đây là một đội tuyển Việt Nam tệ nhất tôi từng xem” hay như cái lắc đầu ngao ngán “muốn về nước ngay, chứ đá thế này buồn quá” của bác Mạnh “béo”, thế thôi là đủ hiểu người hâm mộ đã thất vọng và chán nản như thế nào.

AFF Cup, Từ Bangkok: Sầu đong càng lắc càng đầy

AFF Cup, Từ Bangkok: Sầu đong càng lắc càng đầy

Phan Anh (Du học sinh tại Thái Lan)