GDVN- Trước mỗi bài học tôi thường giao thông tin cho học sinh về nhà tự nghiên cứu, nhưng không nói chung chung mà sẽ giao từng nhóm, từng người, từng việc chi tiết.
GDVN- Hứng được rồi rồi nhưng mang can nước đó từ dưới hẻm núi lên đến mặt đường để xe máy là rất vất vả, nhiều lúc lên gần đến nơi lại bị trượt chân ngã, đổ hết nước.
GDVN- Có lần bị tai nạn ở trường, vì cảnh học xa nhà lại không muốn bố mẹ lo lắng nên một mình tôi cố chịu đau để bước tiếp lên giảng đường, theo đuổi đam mê.
GDVN- Hôm sau đến trường có tôi trao đổi với các đồng nghiệp thì mới vỡ lẽ cách xưng hô mày tao là tiếng của người dân tộc ở vùng này, chỉ có 2 ngôi xưng mày, tao.
GDVN- Trong phong tục tập quán của người Việt, trong ngày mùng 3 Tết, các học trò thường đến chúc tết thầy cô giáo của mình để tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn thầy cô.
GDVN- Đến giờ, tôi vẫn giữ mãi lập trường rằng mình sẽ gắn bó suốt cuộc đời với ngôi trường nơi vùng sơn cước, bởi cả đời tôi mãi nợ quê hai chữ “ân tình”.
GDVN- Nếu nói một môn học là chính hay phụ nó tùy thuộc quan điểm của từng người, nhưng có rất nhiều người đã khẳng định đây không phải là môn phụ, là môn rất đáng học.
GDVN- Tôi tự làm những video, Infographic, file Powerpoint… để trình chiếu trên lớp cho học sinh, làm sao với thời lượng 45 phút đó các em nắm chắc được kiến thức.
GDVN- Bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, cô giáo Vũ Thị Thảo đã thỏa sức sáng tạo, chủ động trong việc lập kế hoạch giảng dạy và kiến tạo tri thức.
GDVN- Với tình yêu với trẻ, sự tâm huyết với nghề, tinh thần ham học hỏi, cô giáo Trần Hải Ngọc (Quảng Ninh) đang trở thành một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
GDVN- Mình phải có sự độ lượng khi học sinh đã nhận ra cái sai, các con được giãi bày, giải tỏa tâm lý, thấy được sự độ lượng từ giáo viên các em sẽ độ lượng với bạn.
GDVN- Đến với giáo dục Mường Tè từ những ngày theo đuôi trâu tìm bản, mở lớp, tới nay, thầy giáo Lường Văn Hợp đã tròn 20 năm gieo chữ trên những bản non cao.
GDVN- Tốt nghiệp cử nhân Sư phạm tiếng Anh, cô giáo trẻ Bùi Thị Liên về Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, tỉnh Đắk Lắk công tác đến nay vừa tròn 15 năm.
GDVN- "Nghề giáo mình đã chọn, mình đã đam mê thì sẽ vô tư cống hiến. Thấy học trò trưởng thành, thấy học trò thành công là em thấy mình hạnh phúc", cô Dung chia sẻ.
GDVN- Nhiều năm gắn bó với các trường tiểu học vùng cao của huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương đã dành hết tâm huyết để dạy chữ cho học sinh.
GDVN- Những năm trước, những thầy cô giáo gan dạ nhất, quyết tâm nhất cũng đã từng không ít lần “chông chênh” khi nhận công tác tại vùng biên giới của huyện Nậm Pồ.
GDVN- Hơn 26 năm gắn bó với Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long (Quảng Ninh), Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hồng Thái đã đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh xuất sắc.
GDVN- Suốt 9 năm nay, dù cho khi trời nắng hay mưa, thầy Hùng luôn ra đón học sinh trước cổng vào đầu giờ, quan tâm và chia sẻ ý kiến với từng phụ huynh.