(GDVN) - Chương trình khắc họa những mốc son chói lọi, những chiến thắng lịch sử mà Đại tướng đã tham gia khiến người xem xúc động, ngày càng khắc ghi công ơn của Người
(GDVN) - Những ngày cận tết, hai con gái và các cháu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng nhau gói và nấu bánh chưng để đặt lên mộ Người ở Vũng Chùa - Đảo Yến.
(GDVN) - Nhiều đài truyền hình lớn và tờ báo lớn như kênh RT, France 24 và Reuters, Telegraph, BBC... đã đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như cảnh người dân tiễn biệt ông từ Nhà Tang lễ Quốc gia về đất mẹ Quảng Bình.
(GDVN) - Nhiều người dân đã hô vang "Đại tướng Võ Nguyên Giáp muôn năm," và rất nhiều người đã rơi nước mắt vì xúc động khi cỗ linh xa chở linh cữu Đại tướng đi qua.
(GDVN) - Bày tỏ sự thương tiếc Đại tướng, ông Chia Teck Keng , Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Singapore, viết: “Trời cũng phải rơi lệ ngày hôm nay... Việt Nam đang hưởng tự do. Nỗ lực của ông không bao giờ vô ích”.
(GDVN) - Theo AP, khoảng 100 đoàn viếng quốc tế đã vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ quốc tang được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia hôm 12.10.
(GDVN) - Tướng Thước khẳng định: "Sự ra đi của Đại tướng đã để lại nỗi buồn rất lớn, nhưng đồng thời cũng thổi bùng lên ngọn lửa của lòng yêu nước trong những người Việt Nam."
(GDVN) - Nhiều hãng tin quốc tế như AP, AFP, Reuters, Bloomberg, New York Times... hôm 12.10 đã đăng tải loạt ảnh về lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội.
(GDVN) - Tang lễ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra ở quy mô chưa từng có kể từ sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời và có thể sẽ không được chứng kiến thêm một lần nữa.
(GDVN) - Di sản chính trị-quân sự yêu nước khẳng định rằng Đại tướng là một trong những người con ưu tú của nước Việt Nam, một nhà cách mạng hy sinh, một chiến lược gia quân sự sáng chói và nổi bật cho tự do và bảo vệ nền độc lập của nhân dân Việt Nam.
(GDVN) - Tại Nga mọi người sẽ mãi mãi nhớ rằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tạo ra cội nguồn của tình hữu nghị và tình đồng chí giữa hai nước chúng ta và đã làm được rất nhiều nhằm củng cố và phát triển tình hữu nghị và tình đồng chí này.
(GDVN) - Tôi đã may mắn được gặp Đại tướng Giáp trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 6/1996 và rất ấn tượng về tinh thần và lòng yêu nước của Đại tướng. Việt Nam đã mất đi một người anh hùng vĩ đại, người đã góp phần lãnh đạo sự nghiệp thống nhất của đất nước.
(GDVN) - "Dù đã từ trần, nhưng sự nghiệp cao cả hiến dâng cho Tổ quốc và nhân dân của đồng chí Võ Nguyên Giáp sẽ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ."
(GDVN) - Theo Bloomberg ngày 11.10, hàng chục ngàn người Việt Nam đã đổ về thủ đô Hà Nội trong ngày đầu tiên cả nước chính thức để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngày 10/10, lãnh đạo các nước, các chính đảng và bạn bè trên thế giới tiếp tục gửi tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam Điện chia buồn về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.