(GDVN) - Sáng ngày 13/7, cháu Giàng A Trống Khua đã được các bác sỹ Khoa mắt Trẻ em của Viện Mắt Trung ương phẫu thuật cắt bỏ thành công con mắt hỏng bên trái.
(GDVN) - Việc điều trị mắt cho bé Khua bị gián đoạn do bệnh về mũi, họng của bé chưa thuyên giảm. Chiều ngày 22/6 bé Khua về lại Kim Bon chờ ngày khám lại.
(GDVN) - Lên Kim Bon, điều ám ảnh tôi nhất chính là nhưng ánh mắt nhìn của trẻ em nơi đây. Những đôi mắt ấy ẩn sâu nỗi buồn về cuộc sống chồng chất khó khăn, ánh lên một khao khát, sự thèm muốn ở nơi nghèo khó…
(GDVN) - Cùng PV Báo Giáo dục Việt Nam nhìn lại chặng đường gian nan, hiểm trở trong hành trình từ thiện thăm, tặng quà và khánh thành 4 điểm trường lẻ tại xã Kim Bon, Phù Yên, Sơn La vừa qua.
(GDVN) - Một lần nữa hình ảnh học sinh bản Đá Đỏ, Kim Bon, Phù Yên, Sơn La khiến người xem không cầm được nước mắt. Hằng ngày, nhiều em nhỏ đến trường trong bộ dạng "trầu trui" không quần, không váy, không áo, không dép...
(GDVN) - Những ánh mắt bẽn lẽn, sợ sệt, tò mò, thích thú cùng những tiếng giòn tan của học sinh nghèo Kim Bon khi lần đầu tiên được nhìn thấy và chơi trên những chiếc ghế đu quay, cầu trượt, xích đu... khiến người xem xúc động, nghẹn ngào.
(GDVN) - Sau nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng, hôm qua, chiếc xe xúc - ủi do ông Phạm Phước - Việt kiều Nhật hứa tặng người dân xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã được vận chuyển đến tận nơi trong niềm vui vô bờ của cả chính quyền và người dân.
(GDVN) - Được khởi công ngày 6/4, hai điểm trường lẻ tại bản Đá Đỏ và bản Dằn A do Báo GDVN vận động tài trợ cơ bản đã được hoàn thành. Dự kiến ngày 11/6, Báo GDVN và UBND xã Kim Bon sẽ làm lễ khánh thành cho cả 4 điểm trường lẻ tại các bản Đá Đỏ, Dằn A, Suối Pa và Suối Kếnh.
(GDVN) - Sáng ngày 7/5, Báo GDVN tiếp tục cùng UBND xã Kim Bon (Phù Yên, Sơn La) tổ chức Lễ khởi công 2 điểm trường lẻ tại bản Suối Pa và bản Suối Kếnh trong niềm vui sướng vô bờ của người dân, thầy cô và các học sinh.
(GDVN) - Tính đến ngày 27/4, báo GDVN tiếp tục tiếp nhận số tiền tài trợ 302.400.000 đồng từ bà Vivian VietLy Nguyễn, Việt kiều Nhật Bản, để xây dựng thêm 2 điểm trường lẻ tại xã Kim Bon, Phù Yên, Sơn La.
(GDVN) - Sáng ngày 6/4, Báo GDVN đã cùng UBND xã Kim Bon (Phù Yên, Sơn La) tổ chức Lễ khởi công 2 điểm trường lẻ tại bản Đá Đỏ và bản Dằn A trong niềm vui sướng vô bờ của người dân, thầy cô và các học sinh.
(GDVN) - Chiều 30/3, được sự ủy quyền của bà Vivian VietLy Nguyễn, Việt kiều Nhật Bản, bà Thiều Kim Chung, ở Long Biên - Hà Nội đã ký Biên bản Tài trợ số tiền 480.374.744 đồng xây dựng 2 điểm trường lẻ Đá Đỏ và Dằn A của xã Kim Bon với báo Giáo dục Việt Nam.
(GDVN) - Ở điểm trường lẻ bản Suối On, thiếu lớp, học sinh phải học phòng tạm. Không có nhà công vụ, 4 giáo viên phải chen chúc trong gian phòng 12 mét vuông…
(GDVN) - Không thể vượt qua những cơn mưa phùn và sương mù dày đặc nơi núi rừng, HS Kim Bon lại nghỉ học đồng loạt, giáo viên phải cắm chốt tại trường chờ HS…
(GDVN) - HS của 10/11 điểm trường lẻ ở xã Kim Bon, Phù Yên, Sơn La đang phải học nhờ nhà văn hóa bản, ở những phòng học dựng tạm bợ bằng tre, nứa lụp xụp...
(GDVN) - Gần 3 tháng nay, toàn xã Kim Bon - Phù Yên - Sơn La mịt mờ trong sương mù và nhầy nhụa trong bùn đất khiến giao thông bị tê liệt, sinh hoạt khó khăn...
(GDVN) - Gần như cả mùa đông, HS Kim Bon phải gồng mình đội mưa, rét, sương mù, vượt đường núi trơn trượt, nhầy nhụa trong manh áo mỏng, chân trần... đến trường.
(GDVN) - Báo GDVN thay mặt độc giả Lê Thị Bích Hằng, kiều bào nước ngoài gửi tặng HS bán trú Kim Bon số tiền 2.093.000 đồng, tương đương 1046,5 bữa cơm có thịt.
(GDVN) - Không quản đường xa, khó khăn, những người con xa xứ đã cùng báo GDVN đến với xã nghèo Kim Bon xa xôi để chia sẻ tấm lòng với các học sinh vùng cao.
(GDVN) - Trong cuộc vui, nếu cô gái ưng chàng trai nào, thường là họ khéo léo giấu tình cảm qua ánh mắt, nụ cười, còn các chàng trai ưng cô gái nào thì giữ luôn quả Pao.
(GDVN) - Ứa nước mắt, đắng lòng khi chứng kiến học sinh Kim Bon trần trụi, nhem nhuốc, run cầm cập gặm chiếc bánh mì do đoàn từ thiện Báo GDVN mang lên.
(GDVN) - Với nhiều sinh viên Hà Nội, việc đi làm từ thiện như một chất “gây nghiện”, đã thử một lần là lại muốn đi nữa, trải nghiệm nữa, cống hiến nữa.
(GDVN) - Nhìn lớp học ở Đá Đỏ (Sơn La), cô Anh Thơ đã phải thốt lên: Đây là lớp học ư? Trong mơ, mình cũng không thể tin rằng có 1 lớp học như thế giữa Thế kỷ 21.