(GDVN) - Không chỉ đói nghèo, khắc nghiệt cản trở bước học trò tới trường mà còn bởi chính những hủ tục tảo hôn có từ ngàn đời ở nơi cao nguyên đá Hà Giang này.
(GDVN) - Cuối năm 2011 và đầu năm 2012 đã có rất nhiều tổ chức và cá nhân hảo tâm đến thăm và tặng quà chia sẻ khó khăn với đồng bào huyện Mèo Vạc - Hà Giang.
(GDVN) - "Với tư cách một người hoạt động kinh tế, tôi đặt ra nhiều câu hỏi: "Làm thế nào để kinh tế Pả Vi khá lên và đời sống của bà con được cải thiện?"
(GDVN) - Trẻ em Pả Vi vẫn đi học trong cái tiết trời lạnh giá chỉ với một chiếc áo mỏng, ăn những bữa mèn mén nhạt thếch không thịt cá ấy từ thuở lọt lòng.
(GDVN) - Mùa đông ở Mã Pì Lèng (Mèo Vạc,Hà Giang) bởi đói và lạnh. Chắc hẳn người thành phố khó có thể trụ được 1 mùa đông trong những ngôi nhà như thế này.
(GDVN) - Trong màn đêm giá lạnh nơi vùng cao nguyên đá Hà Giang, lửa ấm của tình yêu, sự sẻ chia và những tấm thiện nguyện đã cùng bà con Pả Vi xóa đi giá lạnh.
(GDVN) - Với người dân tộc Mông ở 3 xã Cán Chu Phìn, Lũng Pù và Khâu Vai - Mèo Vạc - Hà Giang, Tết đến sớm từ 26/11 (âm lịch) và kéo dài trong cả 1 tuần.
(GDVN) - Dù chuyến chỉ hai ngày, ba đêm với chặng hành trình hơn 1000 km đường rừng núi nhưng đã để lại thật nhiều cảm xúc trong lòng các thành viên của đoàn.
(GDVN) - Em tên là Sùng Thị May, học lớp 4 điểm lẻ Mã Pì Lèng - trường tiểu học Pả Vi (Mèo Vạc, Hà Giang). Tay phải em bị cụt vì con dao lúc thái cỏ cho bò.
(GDVN) - Tài sản giá trị nhất của người dân xóm Mã Pì Lèng (Mèo Vạc – Hà Giang) là một con bò. Người dân quanh năm ăn ngô thay cơm và ngô cũng chỉ đủ ăn 6 tháng.