Đâm người nguy kịch nhưng được thả vì… động kinh

04/05/2012 07:12
Theo Y.Thanh/Nld.com.vn
Do có mâu thuẫn từ trước, khi thấy đối thủ vào quán uống nước, Bằng đã chộp lấy bóng đèn tuýp đập vào tay, rồi dùng đoạn vỡ còn lại đâm thẳng vào cổ nạn nhân. Tuy nhiên, do có bệnh động kinh nên Bằng đã được công an cho gia đình bảo lãnh vào hôm sau.
Tối 29-4, Lê Công Bằng (SN 1992, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú - Bình Phước) đến nhà bạn là Nam (chưa rõ lai lịch) chơi rồi cùng đi uống nước tại quán cà phê Cát Tường, thuộc thôn Phú Lợi.
Trong lúc uống cà phê, Bằng thấy Phan Văn Dũng (SN 1992) và Phan Văn Hưng (SN 1994, cùng ngụ xã Thuận Lợi) cũng đến quán. Do trước đó giữa Bằng và Dũng có mâu thuẫn nên Bằng đến gốc cây điều cạnh quán cà phê nhặt một bóng đèn tuýp, đến đập vào tay trái của Dũng và dùng đoạn bóng đèn đã vỡ đâm thẳng vào cổ anh này.
Hiện Dũng vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Theo Y.Thanh/Nld.com.vn