Đi khắp 3 chợ hoa tìm đủ 18 bông hồng trắng tặng con gái

08/07/2022 18:33
Doãn Nhàn - Châu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Câu chuyện người bố đi qua 3 chợ hoa tìm mua 18 bông hồng trắng dành tặng con gái đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chiều ngày 8/7, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành xong bài thi Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.

Khoảnh khắc kết thúc môn thi, nhiều thí sinh vỡ òa trong niềm vui vì đã hoàn thành xong hành trình vượt vũ môn. Nhiều gia đình đã đến các điểm thi để ủng hộ và chúc mừng các thí sinh.

Đi 3 chợ hoa tìm đủ 18 bông hồng trắng cho con gái

Cách giờ kết thúc môn thi cuối cùng khoảng 30 phút, chú Lê Sỹ Hoàng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng cậu con trai di chuyển đến điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam để đón con gái. Ánh mắt người bố lặng lẽ nhìn vào cổng trường xa xăm, cậu bé trai ôm con gấu bông đã chuẩn bị cho chị đang nép sau lưng bố.

Khi trống đánh hết giờ, cả hai bố con không giấu khỏi sự hồi hộp, vội dắt xe lên vỉa hè và chờ sẵn ở lối ra để chào đón con gái. Hoàng Trang vừa bước ra cổng trường, nở nụ cười hạnh phúc khi thấy bố và em trai chờ sẵn cùng bó hoa và chú gấu bông to bên cạnh.

Hoàng Trang hạnh phúc với món quà đặc biệt của gia đình. Ảnh: Doãn Nhàn

Hoàng Trang hạnh phúc với món quà đặc biệt của gia đình. Ảnh: Doãn Nhàn

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trang bồi hồi: “Em cảm thấy rất vui và xúc động về món quà của gia đình”. Trang cùng bố và em trai tranh thủ chụp những bức ảnh, ghi lại những khoảnh khắc kỉ niệm xúc động này.

Chú Hoàng không giấu khỏi niềm xúc động, tâm sự với phóng viên, chú cho biết:

“Hôm nay là ngày thi cuối cùng của con gái, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Dù chưa biết kết quả cao hay thấp nhưng dù sao thì tình cảm của bố mẹ dành cho con sẽ không bao giờ thay đổi, nó chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể kém đi được.

Tôi biết kì thi lần này với con rất quan trọng, vì thế con cũng chịu áp lực lớn. Vì thế gia đình luôn động viên, nhắn nhủ với con rằng giả sử kết quả cao thì bố mẹ đều rất vui lòng nhưng nếu kết quả chưa được như kỳ vọng thì cũng không có gì phải đáng xấu hổ cả vì con đã cố gắng hết sức mình, đây sẽ là động lực để con cố gắng hơn trong tương lai”.

Chú Hoàng mong con gái sẽ trở thành một người tốt: "Trước tiên phải là một người tốt và chân chính, sống lương thiện". Ảnh: Doãn Nhàn

Chú Hoàng mong con gái sẽ trở thành một người tốt: "Trước tiên phải là một người tốt và chân chính, sống lương thiện". Ảnh: Doãn Nhàn

Nói về ý tưởng tặng quà cho con gái, chú Hoàng cho biết tất cả đều không có kế hoạch rõ ràng từ trước mà chỉ là sáng kiến bất chợt của em trai Trang:

“Vợ chồng tôi cùng con trai đều muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt để đánh dấu khoảnh khắc quan trọng này. Lúc đó con trai tôi mới nghĩ ra là tặng gấu bông cho chị gái, sau đó tôi nghĩ là tặng thêm 18 bông hoa hồng trắng.

Để mua được 18 bông hoa hồng trắng hôm nay, tôi phải đi đến chợ thứ 3 mới có để mua. Từ chợ Thanh Xuân rồi lại chạy qua Ngã Tư Sở, cuối cùng đến chợ Thành Công mới có để mua cho con gái”.

Cả gia đình chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Doãn Nhàn

Cả gia đình chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Doãn Nhàn

Chú Hoàng cho biết, 18 bông hồng trắng chính là biểu trưng cho sự trưởng thành của con gái: “18 bông hoa như sự kết tinh của 18 năm cuộc đời vừa qua của con, đặc biệt trong 12 năm học phổ thông, là kết tinh sự cố gắng, nỗ lực của con”.

Chú Hoàng mang dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt hiền từ, ánh mắt nhân hậu. Nhìn con gái cười tươi tay ôm bó hoa và gấu bông, chú không giấu khỏi niềm xúc động nghẹn ngào. Người bố ước mong con gái có thể trở thành một người tốt và hạnh phúc.

“Trước tiên phải là một người tốt và chân chính, sống lương thiện. Còn về ngành nghề tương lai, gia đình hoàn toàn không đặt áp lực bắt con phải trở thành một bất cứ ai. May mắn thì được làm nghề yêu thích, không may thì mình lại cố gắng tiếp!”, chú Hòa khẳng định.

Chia sẻ về dự định sắp tới, chú Hòa cho biết sẽ cho con gái có thời gian nghỉ ngơi và tĩnh tâm lại sau khoảng thời gian dài ôn thi áp lực:

“Trong mấy ngày tới gia đình sẽ cho con đi chơi quanh mấy khu vực ở Hà Nội. Thời gian tiếp theo nếu có điều kiện tôi sẽ cho con gái đi chơi xa một thời gian ngắn để xốc lại tinh thần và chuẩn bị cho một chặng đường mới sắp tới của con”.

Luôn ở phía sau ủng hộ con hết lòng

Trong suốt hai ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Tuyến Lê (Hoàng Mai, Hà Nội) đã đồng hành cùng con trên chặng đường đến điểm thi Trung học cơ sở Thanh Xuân. Đi cùng anh còn có 2 cậu bé rất dễ thương, là em trai của thí sinh dự thi.

Anh Tuyến cùng 2 con trai đứng chờ thí sinh tại điểm thi trường Trung học cơ sở Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Doãn Nhàn

Anh Tuyến cùng 2 con trai đứng chờ thí sinh tại điểm thi trường Trung học cơ sở Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Doãn Nhàn

Anh chia sẻ: “Con nhà tôi ngày đầu tiên đi thi thì hơi áp lực nhưng sau khi thi xong tinh thần rất thoải mái vì làm được bài, hi vọng con trai cùng các bạn 2004 hoàn thành thật tốt bài thi của mình và đỗ vào ngôi trường các con hằng mơ ước”.

Được biết, con trai của anh Tuyến Lê dự định sẽ thi vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. “Nghệ thuật cũng là một lĩnh vực nghiên cứu rất hay. Gia đình cũng biết trong chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên dạy môn Nghệ thuật đang thiếu rất nhiều vậy nên con thích thi vào trường nghệ thuật thì gia đình cũng ủng hộ hết lòng chứ không tạo bất cứ áp lực nào cho con”.

Một phụ huynh đứng chờ con tại trường Trung học cơ sở Thanh Xuân cũng bồi hồi chia sẻ: “Thế hệ học sinh 2004 chịu thiệt thòi nhiều vì phải học trực tuyến gần 3 năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Có lẽ vì thế mà đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra cho các con đề thi chính thức rất sát với đề minh họa. Về nhà con có chia sẻ với bố mẹ là đề không quá khó nên điểm cũng sẽ đạt mức khá.

Mặc dù nhà ngay gần điểm thi nhưng tôi vẫn không yên tâm để con đi một mình vì đây là một dấu mốc quan trọng của cuộc đời con, tôi rất muốn đồng hành cùng với con trên hành trình vượt vũ môn đáng nhớ này”.

Nhiều thí sinh được cả gia đình đến tận điểm thi để chúc mừng vì đã hoàn thành một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Ảnh: Châu Giang

Nhiều thí sinh được cả gia đình đến tận điểm thi để chúc mừng vì đã hoàn thành một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Ảnh: Châu Giang

Chia sẻ thêm về định hướng nghề nghiệp của con trong tương lai, vị phụ huynh này bày tỏ: “Dù con chọn bất kì ngành học nào đi chăng nữa thì gia đình cũng luôn ở phía sau ủng hộ con hết lòng. Nếu thấy ngành này không phù hợp, năm sau thi lại ngành khác đến khi nào tìm ra đúng định hướng của bản thân, không có gì phải xấu hổ hay ngại ngùng. Chỉ mong con cái vui vẻ, khỏe mạnh và sống lương thiện thì cha mẹ nào cũng cảm thấy an lòng”.

Doãn Nhàn - Châu Giang