GDVN- Mặc dù có ý kiến cho rằng ở trong nước hay ở nước ngoài đều phục vụ được đất nước nhưng nói gì thì nói người trực tiếp phục vụ đất nước phải được ưu tiên.
(GDVN) - Ngày 10/2, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục đã đến viếng, thăm hỏi và động viên gia đình 6 em học sinh chết đuối tại Quảng Nam.
(GDVN) - Tôi muốn nhắn tới Đội tuyển quốc gia: Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, hãy bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu!
(GDVN) - Thời điểm này, các trường, các địa phương lại đang phát động tham gia Hội thi giáo viên giỏi các cấp. Bởi, đây là một hoạt động thường niên của các trường học.
(GDVN) - Từ ngày 05-07/02/2018, Đoàn công tác của Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm, tặng quà cho học sinh dân tộc thiểu số tại 6 huyện miền núi Quảng Ngãi
(GDVN) - Đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, nhận được tin báo tàu cá ngư dân hỏng máy, thả trôi trên biển, nguy hiểm đến tính mạng, tàu CSB 4037 đã tiếp cận và cứu nạn.
(GDVN) - Hình thức kỷ luật sẽ trôi đi theo thời gian nhưng chắc chắn vết thương lòng sẽ còn đau đớn mãi trong kí ức nhiều thầy cô và học trò sau mỗi lần "kỷ luật".
(GDVN) - Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc.
(GDVN) - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2015), nhiều địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.
(GDVN) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết sẽ tăng phương tiện cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển để đối phó với những tình huống phức tạp nhất trên biển.
(GDVN) - Xem những "vết thương" trên tàu cá ĐNa 90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm vừa qua khiến con tàu này hư hỏng nặng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rất xúc động. .
(GDVN)- Nhà có bốn người con trai thì hai đứa là chiến sỹ Cảnh sát biển, một đứa là kiểm ngư viên. Tất cả chúng nó đang bám biển, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa.
(GDVN) - Nhiều bạn trẻ Philippines khác, thông qua diễn đàn BBC, cũng đã gửi các thông điệp đầy xúc động tới nhân dân Việt Nam trước giờ siêu bão Haiyan đổ bộ.
(GDVN) - Trở về trong vòng tay gia đình, hàng xóm, anh Nguyễn Thanh Chấn khóc như một đứa trẻ, cho thỏa lòng chờ đợi, mong mỏi trong tuyệt vọng suốt 10 năm trời ròng rã…Đặc biệt, anh Chấn có bố là liệt sĩ Nguyễn Hữu Phấn.