Thầy giáo bị đâm vào bụng tha thứ cho học sinh

13/04/2018 13:36
Thủy Phan
(GDVN) - Thầy Tiến mong mọi người cho em Công có cơ hội được sửa lỗi. Về phần thầy, thầy không làm đơn tường trình sự việc và không giám định thương tích.

Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, sức khỏe của thầy giáo Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi), người bị học sinh của mình là em Ngô Văn Công (lớp 12A6, Trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) dùng dao đâm một nhát vào bụng hôm 5/4 đã dần ổn định và đang phục hồi tốt.

Thầy Tiến được người thân chăm sóc sau ca mổ hơn 4 tiếng đồng hồ. (Ảnh: T.T)
Thầy Tiến được người thân chăm sóc sau ca mổ hơn 4 tiếng đồng hồ. (Ảnh: T.T)

Thầy Tiến đã ăn uống và trò chuyện được với người thân. Các bác sỹ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, có thể trong tuần tới, thầy Tiến sẽ được ra viện.

Thầy Tiến bày tỏ đã tha thứ cho học sinh của mình, và mong rằng mọi người sẽ cho em Công có cơ hội được sửa lỗi.

Còn về phần thầy, đến nay thầy không làm đơn tường trình sự việc cũng như không có ý định giám định thương tích.

Đã một tuần trôi qua, em Nguyễn Văn Công vẫn đang bỏ trốn, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã triển khai các biện pháp vận động nhưng Công chưa ra đầu thú.

Thủy Phan