Cả đời đi dạy, làm thêm đủ nghề cũng chẳng có nổi 1 tỉ đồng

27/05/2019 07:21
Thảo Ly
(GDVN) - Những cậu ấm cô chiêu công tác vài năm sẽ được cất nhắc và từng bước, từng bước leo lên bậc thang danh vọng. Họ sẽ biết tận dụng chỗ đứng để thu lại tiền.

Trước thông tin giá nâng điểm ở Sơn La cho một trường hợp trung bình lên đến 1 tỉ đồng, nhiều nhà giáo chúng tôi thật sự sốc và choáng váng.

Bởi 1 tỉ đồng với những nhà giáo chân chính cả đời đi dạy, còn làm thêm đủ nghề cũng chẳng thể tích góp được.

Điểm thi không phải không mua được bằng tiền, mà mua được bằng rất nhiều tiền! Ảnh minh họa: Họa sĩ Danh
Điểm thi không phải không mua được bằng tiền, mà mua được bằng rất nhiều tiền! Ảnh minh họa: Họa sĩ Danh

Điển hình như gia đình tôi, hai vợ chồng là nhà giáo. Chúng tôi nuôi 2 đứa con sống bằng đồng lương nhà nước trả, luôn thiếu trước hụt sau dù đã chi tiêu rất tằn tiện.

Chúng tôi không dạy thêm nên phải bươn chải bằng nhiều nghề như làm ruộng, làm rẫy. Dù thế, cuộc sống vẫn rất khó khăn.

Vốn có chút năng khiếu văn học, tôi cộng tác thêm trong việc viết báo với một số tòa soạn. Ngày đi dạy, đêm về đọc và viết, có khi sang ngày, mới đi ngủ.

Nhờ thế thu nhập từ công việc này đã cao hơn mức lương nhà giáo hơn 20 năm của tôi.

Do có 3 khoản lương, cuộc sống của gia đình chúng tôi đã tốt lên khá nhiều.

Nhưng để có được vốn liếng tích lũy bằng 1/3 số tiền chạy điểm của một số cán bộ Sơn La, với chúng tôi vẫn đang là điều mơ ước.

Không riêng gì chúng tôi, nhiều gia đình đồng nghiệp khác, ngoài giờ dạy vẫn bôn ba làm đủ thứ nghề nhưng có lẽ đến hết đời cũng chưa bao giờ chạm tới con số 1 tỉ ấy.

Không mua được bằng tiền, mua được bằng rất nhiều tiền!

Nói thế để biết được làm ra 1 tỉ khó khăn đến mức nào.

Thế mà những vị cán bộ kia sẵn sàng bỏ cả tỉ đồng (chắc chắn phải còn nhiều tỉ nữa) để chạy nâng điểm cho con.

Trong số những cán bộ quan chức dính đến vụ nâng điểm có không ít gia đình cha mẹ cũng là nhà giáo.

Câu hỏi không ít người đặt ra “Những cán bộ này, họ lấy tiền đâu ra mà nhiều đến vậy?”

Nếu dựa vào đồng lương chính đáng như giáo viên chúng tôi thì chắc chắn đến hết cuộc đời những cán bộ này cũng sẽ không có được số tiền ấy mà chạy điểm.

Nguồn tiền này từ đâu mà có? Nên chăng các cơ quan điều tra cũng cần làm rõ.

Chỉ khi đồng tiền kiếm được quá dễ dàng, không bằng sức lao động, không thấm đẫm mồ hơi nước mắt thì người ta cũng sẽ vung ra một cách quá dễ dàng.

Những người thường dùng tiền của mình đi làm những điều khuất tất thì đương nhiên họ cũng sẽ quen nhận sự khuất tất của người khác mang đến.

Những nhà giáo nhận tiền trong vụ nâng điểm, họ đã bị lóa mắt trước sức mạnh của đồng tiền.

Sửa điểm thi là việc tày trời, phụ huynh đừng nói không biết

Vì những món tiền quá lớn ấy nên một số người đã bán rẻ “linh hồn” cho quỹ dữ.

Điều này, đã gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng không chỉ cho ngành giáo dục còn cho toàn xã hội.

Nó bào mòn niềm tin của mọi người, nó phủ lên ngành giáo dục một màu đen u ám.

Nó tạo ra một lớp người gian dối và cơ hội, dùng đồng tiền để thao túng mọi giá trị, mọi chuẩn mực đạo đức.

Nó đầu độc và gieo vào tư tưởng một bộ phận lớp trẻ không cần học, không cần nỗ lực, mọi việc sẽ được giải quyết bằng chính đồng tiền.

Vụ gian lận điểm thi kinh thiên động địa nhưng vẫn còn rất may. 

Vì nhờ vụ gian lận điểm bị phanh phui đã ngăn chặn cho tương lai những vị cán bộ dốt nát, đầu óc rỗng tuếch.  

Cám ơn kỳ thi trung học quốc gia 2018. Nếu không, chỉ 4 năm sau, một lớp người “ưu tú” được mua bằng tiền sẽ ra trường và cha mẹ các em lại sẽ dùng tiền tiếp tục mua chỗ đứng.

Những cậu ấm cô chiêu này cũng chỉ công tác vài năm sẽ được cất nhắc lên vị trí chủ chốt và từng bước, từng bước leo lên bậc thang danh vọng.

Họ đã dùng tiền để mua danh vọng và sẽ tận dụng chỗ đứng để thu lại tiền.

Thảo Ly