GDVN- Có lớp chỉ 2 học sinh, có lớp chia thành 3 nhóm, nhưng các em rất chăm ngoan, biết tự học, tự làm bài tập để thầy còn "chạy đi chạy lại" giữa các lớp.
GDVN- Những năm đầu mới vào nghề, thầy Bình đã men theo bờ suối, theo đường trâu đi, có lúc túm đuôi trâu để vào những bản làng xa nhất của Mường Lèo dạy chữ.
GDVN- Các trường cố gắng đảm bảo về nhân lực nhưng cơ sở vật chất như phòng chức năng, máy vi tính để học sinh thực hành phải cần sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác.
(GDVN) - Lên Nậm Pồ không khó để bắt gặp hình ảnh vị trưởng phòng Giáo dục huyện “tay bay, tay thước” tham gia xây dựng trường học, cảnh quan cùng các thầy cô giáo.
(GDVN) - Gió mùa rít qua từng kẽ nứa, cô và trò cùng ê a con chữ và mơ về một ngày mai tươi sáng. Ngày mai ấy có lớp học không có tiếng rít của gió về…