HS thi vào lớp 10 Chuyên KHTN, thầy chủ nhiệm có mặt để động viên các em

05/06/2022 15:46
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lớp tôi chủ nhiệm có 29 học sinh dự kỳ thi vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên. Tôi biết nhiều em lo lắng, căng thẳng nên đến để động viên.

Trong 2 ngày (5-6/6), rất nhiều thí sinh có mặt tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) để tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Chiều ngày 5/6, tất cả các thí sinh sẽ bước vào bài thi môn Toán (vòng 1) với thời gian 120 phút.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên. Ảnh:Trần Lý

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên. Ảnh:Trần Lý

Phụ huynh đưa con đến điểm thi. Ảnh:Trần Lý

Phụ huynh đưa con đến điểm thi. Ảnh:Trần Lý

Mặc dù 13 giờ 30 phút mới vào phòng thi nhưng em Lưu Ngọc Trâm đã có mặt tại địa điểm thi từ 13 giờ, Trâm bày tỏ quyết tâm thi vào ngôi trường mình mong muốn.

"Em đã ôn tập rất kỹ để có thể vào được lớp chuyên Hóa của trường, với môn thi Toán chiều nay, em tự tin vào kiến thức mình có. Tuy nhiên, em vẫn lo lắng sợ bản thân sẽ làm sai những câu mà vốn mình làm được", Trâm nói.

Trâm cho biết, năm nay, em thi vào 3 trường là Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự Nhiên, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường Trung học Phổ thông Chuyên sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

Cùng chung tâm trạng, em Nguyễn Thành Long ở quận Hà Đông, Hà Nội cũng bày tỏ quyết tâm sẽ làm bài thi tốt nhất: "Mặc dù em tham gia kỳ thi này để xem sức học của mình đến đâu nhưng em vẫn sẽ cố gắng làm hết sức mình. Ngoài thi vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên em còn đăng ký dự thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội.

Lúc mới đến, em khá lo lắng, hồi hộp nhưng khi được các anh, chị tình nguyện viên hướng dẫn nhiệt tình, em cảm thấy rất vui, như được tiếp thêm động lực".

Em Nguyễn Thành Long. Ảnh:Trần Lý

Em Nguyễn Thành Long. Ảnh:Trần Lý

Trong khi các thí sinh nhanh chân bước vào phòng thi dưới sự hướng dẫn nhiệt tình, đông đảo của đội ngũ tình nguyện viên thì phụ huynh vô cùng lo lắng. Trước cổng trường, rất nhiều phụ huynh đứng chờ ở hai bên tiếp thêm động lực cho con.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Nguyễn Thu Hường ở quận Hoàng Mai cho biết: "Con tôi dự thi vào lớp chuyên Hóa của trường, đây là ước mơ con ấp ủ đã lâu. Trong suốt quá trình con ôn tập, bố mẹ luôn cố gắng hỗ trợ và tôn trọng sự lựa chọn của con để con có tâm trạng thoải mái nhất bước vào kỳ thi.

Cách đây vài tháng, gia đình tôi xảy ra biến cố lớn, đứa con thứ hai 13 tuổi của tôi đã mất, điều này ảnh hưởng nhiều tới tất cả thành viên trong gia đình.

Để vực dậy tinh thần, tôi cố gắng an ủi để con vượt qua được nỗi đau này. Tôi luôn bảo con phải 'cháy' hết mình với đam mê, để sau này không hối tiếc. Dù có đỗ vào trường được hay không nhưng con vẫn sẽ vui vẻ vì mình đã tham gia và cố gắng hết mình".

Chị Nguyễn Thu Hường ở quận Hoàng Mai. Ảnh:Trần Lý

Chị Nguyễn Thu Hường ở quận Hoàng Mai. Ảnh:Trần Lý

Thầy Võ Quốc Bá Cẩn, giáo viên Trường Trung học cơ sở Archimedes Academy ngay từ 13 giờ đã có mặt tại cổng Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên để cổ vũ và tiếp thêm động lực cho học sinh của mình.

"Lớp tôi chủ nhiệm có 29 học sinh dự kỳ thi vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên. Tôi biết nhiều em sẽ lo lắng, căng thẳng nên đến để động viên các em.

Tôi chỉ mong các em bình tĩnh và làm bài hết sức mình để có kết quả tốt nhất. Bởi vì 2 năm học vừa qua học sinh học trực tuyến kéo dài, nhiều học sinh bị ảnh hưởng nên tôi lo lắng cho khóa này hơn những khóa trước. Trong khoảng thời gian học trực tuyến các em hay bị mất tập trung nên việc tiếp thu kiến thức không tốt như mong đợi và sức học giảm đi so với vốn có của bản thân", thầy Cẩn chia sẻ.

Thầy Võ Quốc Bá Cẩn (ngoài cùng bên phải), giáo viên Trường Trung học cơ sở Archimedes Academy đến điểm thi cổ vũ học sinh. Ảnh:Trần Lý

Thầy Võ Quốc Bá Cẩn (ngoài cùng bên phải), giáo viên Trường Trung học cơ sở Archimedes Academy đến điểm thi cổ vũ học sinh. Ảnh:Trần Lý

Bên cạnh đó, thầy Võ Quốc Bá Cẩn cũng bày tỏ chia sẻ với học sinh của mình rằng, thi cử chỉ là một phần của học sinh, nếu đỗ thì rất tốt nhưng nếu không đỗ thì cũng không sao, có rất nhiều con đường khác để các em lựa chọn.

Được biết, năm 2022, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 540 chỉ tiêu vào lớp 10 các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh và Chất lượng cao (mỗi hệ 90 học sinh).

Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào hai trong năm lớp chuyên: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên cho biết, thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải dự thi đầy đủ 3 bài thi, không vi phạm quy chế thi. Điểm thi của từng môn: môn Ngữ văn, môn Toán (vòng 1) và môn chuyên phải đạt từ 4 trở lên.

Nhà trường cũng lưu ý, điểm môn Ngữ văn là điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên.

Điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Nhà trường cũng không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.

Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 25/6/2022 qua tin nhắn đến số điện thoại thí sinh và trên website của nhà trường và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Đối tượng dự tuyển vào lớp chất lượng cao phải đáp ứng điều kiện đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các lớp chuyên năm 2022 của trường và có điểm thi của từng môn: môn Ngữ văn, môn Toán (vòng 1) đạt từ 4 trở lên; có hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 10 chất lượng cao.

Trần Lý