iSMART đồng hành cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk khôi phục hoạt động dạy học sau bão số 13

18/11/2025 15:09
Thu Giang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Cơn bão số 13 (Kalmaegi) đi qua đã gây thiệt hại ước tính khoảng 23 tỷ đồng cho ngành giáo dục Đắk Lắk.

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) đi qua, để lại cho ngành giáo dục Đắk Lắk những phòng học trống, những thiết bị dạy học và đồ dùng học tập hư hỏng nằm ngổn ngang trong bùn đất với tổng thiệt hại ước tính khoảng 23 tỷ đồng.

Nhiều điểm trường bị mất hoàn toàn các thiết bị giảng dạy thiết yếu… khiến giáo viên gặp khó khăn trong việc tổ chức lại bài giảng; học sinh không thể tiếp tục các tiết học như bình thường. Nỗi lo lớn nhất lúc này không chỉ là dựng lại mái trường, mà là làm sao để bài giảng của các em không bị đứt gãy.

c12120cea3182f467609.jpg
Cảnh hoang tàn tại Trường Tiểu học Phú Mỡ sau bão, với nhiều sách vở và đồ dùng học tập bị cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Thấu hiểu sự trăn trở ấy, trong hai ngày 15 và 16/11/2025, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk do bà Lê Thị Thanh Xuân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn dẫn đầu, cùng sự đồng hành của iSMART Education, đã có mặt để thăm hỏi, động viên và chia sẻ với thầy cô giáo, cán bộ quản lý và học sinh tại 6 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn các xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Tuy An Đông, Tuy An Bắc và xã Phú Mỡ - những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão.

4d13358bbc5d3003694c.jpg
Cây xanh trong khuôn viên Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân bị quật ngã sau bão, gây cản trở lối đi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh.

Tại mỗi điểm trường, đoàn dành thời gian khảo sát thực tế, lắng nghe báo cáo từ Ban Giám hiệu và động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Sự chủ động khắc phục trong những điều kiện vô cùng thiếu thốn của các thầy cô – từ việc tự tay lau dọn, di chuyển bàn ghế, đến việc tìm cách tổ chức lại các tiết học – được đoàn ghi nhận và đánh giá cao.

f3b1e77566a3eafdb3b2.jpg
Lãnh đạo Sở thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Phú Mỡ, một trong những trường bị thiệt hại nặng nề do lũ quét.

Song song với tinh thần “không để học sinh bị bỏ lại phía sau”, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng mỗi trường 5 triệu đồng nhằm động viên thầy cô nhân dịp 20/11, cũng như chia sẻ phần nào khó khăn sau bão. Bên cạnh những phần quà động viên từ Sở, gói hỗ trợ trị giá 1 tỷ 600 triệu đồng bao gồm hệ thống thiết bị số hóa giảng dạy và học tập tương tác đa chức năng từ iSMART được trao tận tay các nhà trường cũng đã trở thành món quà vô cùng ý nghĩa lúc này.

Chia sẻ về hoạt động này, bà Phan Thị Lan Phương - Giám đốc chi nhánh iSMART Education tại Đắk Lắk cho biết:

“Chúng tôi hiểu rằng giáo dục là nền tảng quan trọng để phát triển cộng đồng, và mỗi giờ học bị gián đoạn đều ảnh hưởng đến tương lai của các em học sinh. Trên tinh thần đồng hành cùng ngành Giáo dục tỉnh nhà trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định hoạt động dạy học, iSMART mong muốn đóng góp phần hỗ trợ thiết thực để các trường nhanh chóng trở lại nhịp dạy - học. Đây cũng là cam kết của chúng tôi khi đồng hành cùng ngành giáo dục tại những địa phương mà iSMART hiện diện.”

116760346394292344.jpg
Trong nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão, iSMART Đắk Lắk đồng hành cùng Sở Giáo dục và Giáo dục Đắk Lắk trao tặng bộ thiết bị học tập tương tác đa chức năng cho các trường vùng lũ, góp phần tạo điều kiện để hoạt động dạy – học sớm trở lại ổn định.

Từ những nỗ lực chung ấy, ngành Giáo dục Đắk Lắk đang dần ổn định trở lại, chuẩn bị cho hành trình tiếp tục vun bồi tri thức – hành trình mà mỗi sự sẻ chia hôm nay sẽ trở thành động lực để các em vững vàng hơn ngày mai. Bão đã tan, và nắng ấm sẽ dần trở lại trên những mái trường. Với sự chung tay của cả cộng đồng, những bài giảng sinh động sẽ lại sớm vang lên, viết tiếp những ước mơ còn dang dở.

Thu Giang