Không may bị gãy chân trước ngày thi vào 10, thí sinh quyết tâm đỗ trường như ý

08/06/2024 06:16
Hiền Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hôm nay, các thí sinh thi vào 10 tại Hà Nội sẽ bắt đầu buổi thi đầu tiên.

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên, có 1 trường hợp thí sinh bị gãy chân, phải di chuyển bằng nạng đến điểm thi.

Thí sinh gãy chân này là em Nguyễn Tiến Đạt - học sinh Trường Trung học cơ sở Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên, em Đạt cho biết, 3 ngày trước, em không may bị tai nạn gãy chân nên việc tự di chuyển gặp nhiều khó khăn. Không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người tại điểm thi nên hôm nay Đạt đã nhờ mẹ đưa đến điểm thi từ sớm.

“Khi mẹ em mới chỉ dừng xe tại cổng trường, các anh chị tình nguyện viên đã ra hỗ trợ và đỡ em vào trong địa điểm thi. Nhận sự hỗ trợ từ tình nguyện viên đã khiến em bớt lo lắng và e ngại”, Đạt bày tỏ.

Dù gặp khó khăn trong việc di chuyển nhưng thí sinh Nguyễn Tiến Đạt vẫn rất tự tin có thể chinh phục kỳ thi thật tốt. Ảnh (Đào Hiền)
Dù gặp khó khăn trong việc di chuyển nhưng thí sinh Nguyễn Tiến Đạt vẫn rất tự tin có thể chinh phục kỳ thi thật tốt. Ảnh (Đào Hiền)

Đạt cho biết, vụ tai nạn đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của em. Tuy nhiên, em vẫn giữ một tâm thế tự tin về việc sẽ đạt được điểm số cao trong kỳ thi. Mục tiêu của Đạt là thi đỗ vào Trường Trung học phổ thông Kim Liên.

“Trong các kỳ thi thử tại trường, tổng số điểm 3 môn thi Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh mà em đạt được là 44 điểm. Năm ngoái, Trường Trung học phổ thông Kim Liên có điểm chuẩn vào lớp 10 là 43,25 điểm. Do đó, nếu năm nay điểm trúng tuyển không có nhiều thay đổi so với năm trước, em hy vọng sẽ có cơ hội trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Kim Liên”, Tiến Đạt chia sẻ.

Trước khi vào phòng làm thủ tục, em Vũ Thái Hà Linh - Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân Trung tận dụng thời gian cặm cụi ôn tập ở ghế chờ.

Trong thời gian chờ vào phòng làm thủ tục dự thi, thí sinh Vũ Thái Hà Linh (áo trắng) cùng bạn tranh thủ ôn tập. Ảnh: Đào Hiền
Trong thời gian chờ vào phòng làm thủ tục dự thi, thí sinh Vũ Thái Hà Linh (áo trắng) cùng bạn tranh thủ ôn tập. Ảnh: Đào Hiền

Hà Linh dí dỏm chia sẻ rằng, vì mẹ em không biết đường nên muốn đi sớm để chẳng may có bị lạc đường thì vẫn còn thời gian đến điểm thi kịp giờ.

9 năm liền là học sinh giỏi nhưng Hà Linh cũng không tránh được cảm giác lo lắng, căng thẳng khi ngày thi cận kề, đặc biệt là đối với môn Toán. Theo Linh đánh giá, phần hình học và các câu hỏi liên quan đến hệ thức Vi-et thường khó và dễ mất điểm. Thế nên, dù mới chỉ là ngày làm thủ tục dự thi nhưng Linh vẫn mang theo tài liệu để tranh thủ thời gian ôn tập được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

“Trên lớp, em chú trọng học lý thuyết và về nhà tập trung ôn luyện, làm bài tập nhưng vì thời gian ôn thi gấp rút nên không có ngày nào em không thức đêm. Nhiều hôm em học đến 5 giờ sáng, sau đó ngủ một chút và 6 rưỡi lại dậy đi học", Linh chia sẻ.

Dù có cơ hội học tiếp lên Trường Trung học phổ thông Marie Curie, song thí sinh Minh Sơn - học sinh Trường Trung học cơ sở Marie Curie vẫn mong muốn được thử sức trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nên đã quyết định đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh vào 10 trường trung học phổ thông không chuyên.

Chia sẻ với phóng viên, Minh Sơn cho biết mong muốn ban đầu là được thi vào Trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Tuy nhiên, sau khi xem xét và đánh giá khả năng thực tế của bản thân, Sơn thấy mình chưa đủ sức cạnh tranh nên đã quyết định lựa chọn nguyện vọng 1 là Trường Trung học phổ thông Kim Liên.

Cả quá trình ôn tập, Sơn chỉ ôn luyện tại nhà với các bài tập, đề thi thầy cô giao trên lớp. Ngoài ra, em còn tích cực tìm kiếm các đề thi của các trường, các tỉnh để có thể trao dồi kỹ năng, kiến thức và dựa vào đó để xác định điểm số của mình.

Thí sinh Minh Sơn (áo đen). Ảnh: Đào Hiền
Thí sinh Minh Sơn (áo đen). Ảnh: Đào Hiền

Năm nay, do tỷ lệ chọi vào nhiều trường trung học phổ thông top đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội cao nên không chỉ thí sinh mà bản thân phụ huynh cũng cảm thấy lo lắng.

Với tinh thần “tất cả vì con", chị Nguyễn Thảo - giáo viên một trường trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội cho biết đã xin nghỉ phép ở cơ quan, tạm dừng tất cả công việc riêng để có thể dành toàn bộ thời gian tập trung hỗ trợ, đồng hành cùng con trước và sau kỳ thi vào 10 năm nay.

“Việc thi cử vẫn dựa vào sức của con là chính, nhưng phụ huynh nào cũng rất lo lắng. Con nhà tôi khá nhạy cảm, dễ ảnh hưởng tâm lý nên con cũng hay bị áp lực và căng thẳng. Do đó, dù nhà gần điểm thi nhưng hai mẹ con vẫn quyết định đến sớm hơn thời gian quy định để có thời gian trò chuyện cùng con, giúp con tĩnh tâm và thoải mái hơn trước kỳ thi”, chị Thảo chia sẻ.

Cũng sẵn sàng nghỉ làm để đưa con gái đi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, anh Hoàng Thế Hoàn tâm sự, nguyện vọng 1 của con gái anh là thi đỗ vào Trường Trung học phổ thông Nhân Chính (Thanh Xuân).

GDVN 6.JPG
Anh Hoàng Thế Hoàn đưa con đến điểm thi để làm thủ tục. (Ảnh: Ngọc Mai)

Năm nay, Trường Trung học phổ thông Nhân Chính (Thanh Xuân) có tỉ lệ chọi thi vào lớp 10 cao thứ tư (tỷ lệ 1/2,4), chỉ sau các trường Trường Trung học phổ thông Yên Hòa (Cầu Giấy), Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Hà Đông) và Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (Hà Đông).

Do đó, để động viên tinh thần cho con gái trước kỳ thi tuyển sinh vào 10, anh Hoàng cho biết gia đình không tạo nhiều áp lực mà sẽ đồng hành, chia sẻ để tạo tâm thế thoải mái nhất cho con.

“Trong 3 môn thi Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, con tôi tự tin nhất với môn Ngữ văn và Tiếng Anh. Con thường dành nhiều thời gian để ôn môn Toán. Mỗi khi con cảm thấy áp lực trong quá trình ôn thi, bản thân tôi cũng khá lo lắng nhưng luôn động viên, khích lệ con vì lứa tuổi của con đang trong giai đoạn khá nhạy cảm, không nên tạo thêm áp lực làm ảnh hưởng đến tâm trạng của con”, anh Hoàn chia sẻ.

Đưa con đến trường làm thủ tục đăng ký dự thi vào ngày 07/6, chị Trần Bông Mai tâm sự, khoảng cách từ nhà chị Mai đến Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa khá xa, mất 20 phút di chuyển.

GDVN 5.JPG
Chị Trần Bông Mai cùng con gái khi chờ vào phòng làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Ngọc Mai)

“Nguyện vọng 1 của con gái tôi là thi đỗ vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam. Sẵn sàng đồng hành cùng con gái trong kỳ thi vào 10, tôi không đặt áp lực cho con mà sẽ chia sẻ, động viên và phân tích cho con mỗi khi gặp vấn đề gì trong quá trình ôn luyện.

Mục tiêu thi vào trường Amsterdam cũng là tự bản thân con gái tôi đặt ra nên con có ý thức tự giác, quyết tâm cao. Từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối tất cả các ngày trong tuần, con đều chăm chỉ đi học tại các lớp ôn luyện của giáo viên. Thương con ôn thi vất vả nên tôi luôn động viên và giữ tâm lý ổn định để con hoàn thành thật tốt kỳ thi”, chị Bông Mai chia sẻ.

Hiền Mai