Nghỉ hè, thầy cô xã đảo bắt ốc, gõ hà, làm du lịch thu nhập 10-100 triệu đồng

18/07/2023 06:26
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mỗi dịp nghỉ hè, các thầy cô giáo ở xã đảo lại tất bật với nghề “tay trái” như hướng dẫn viên, làm nông nghiệp, gõ hà để kiếm thêm thu nhập.

Thông thường, 3 tháng nghỉ hè là dịp để học sinh, giáo viên có thời gian nghỉ “xả hơi” sau một năm học tập và thi cử. Song tại các xã đảo như Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng thuộc huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), sau khi kết thúc các công việc chuyên môn ở trường, các thầy cô lại bận rộn với công việc thứ hai để kiếm thêm thu nhập trong dịp hè.

Thầy giáo Phạm Thành Luân (sinh năm 1989), giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quan Lạn (xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) là một trong những giáo viên đã gắn bó với công việc hướng dẫn viên, tổ chức sự kiện nhiều năm và có mức thu nhập lý tưởng mỗi dịp hè.

Theo thầy giáo Luân, trong 2 năm 2022 và 2023, mỗi dịp nghỉ hè, làm du lịch cộng đồng cùng với tổ chức sự kiện mang lại thu nhập cho thầy trung bình khoảng 100 triệu đồng.

Làm công việc hướng dẫn viên, tổ chức sự kiện giúp thầy giáo Luân có thêm thu nhập hơn 100 triệu đồng/kỳ nghỉ hè (Ảnh: NVCC)

Làm công việc hướng dẫn viên, tổ chức sự kiện giúp thầy giáo Luân có thêm thu nhập hơn 100 triệu đồng/kỳ nghỉ hè (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về cơ duyên với công việc làm du lịch, tổ chức sự kiện, thầy giáo Luân cho biết: “Công việc làm du lịch và tổ chức sự kiện tại đảo với tôi là một cơ duyên đến từ công việc chính là một giáo viên. Trước đây, tôi phụ trách công tác Đoàn của nhà trường nên thường xuyên tổ chức các hoạt động cho học sinh, giáo viên.

Những năm gần đây, khi du lịch tại Đảo Quan Lạn khởi sắc, một số người dân địa phương kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ đã ngỏ ý mời tôi tổ chức các hoạt động như lửa trại, Team building cho khách du lịch.

Từ cơ duyên đó, tôi bắt đầu học tập, trau dồi cách tổ chức sự kiện trên các nền tảng mạng xã hội, những người đã có kinh nghiệm tổ chức lâu năm trong đất liền và gắn bó với công việc này từ dịp hè năm 2018. Bên cạnh việc tổ chức hoạt động vui chơi cho các đoàn khách du lịch tôi còn hướng dẫn khách trải nghiệm tour “một ngày làm ngư dân”.

Khi quyết định làm công việc này, điều tôi mong muốn nhất là giới thiệu cho khách du lịch biết đến với đảo Quan Lạn không chỉ có tắm biển mà còn có nhiều hoạt động thú vị gắn với văn hoá, lịch sử và gắn với người dân địa phương.

Hai công việc giáo viên và làm du lịch cộng đồng luôn có sự bổ trợ cho nhau giúp tôi cải thiện bản thân và có thể đóng góp sức lực cho sự phát triển của địa phương.

Là một giáo viên dạy môn Địa lý, bản thân tôi đã trang bị sẵn có những kiến thức địa lý và cả những câu chuyện lịch sử gắn với đảo Quan Lạn để có thể truyền thụ cho học sinh. Cùng với đó là khả năng truyền tải thông tin, sự linh hoạt và giao tiếp với mọi người. Từ đó, tôi có thể thích nghi và làm tốt công việc giới thiệu du lịch tại địa phương.

Ngược lại, việc làm du lịch mỗi dịp hè giúp tôi có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người và học tập từ họ những kỹ năng sống quan trọng. Một mùa hè, tôi có thể chia sẻ, trao đổi với cả nghìn khách du lịch.

Đặc biệt, có nhiều đoàn khách là giáo viên đến từ các trường trong đất liền nên tôi có cơ hội làm quen, giữ liên lạc để trao đổi về công tác chuyên môn. Những kinh nghiệm tích luỹ trong mỗi dịp nghỉ hè đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công tác giảng dạy”.

Từ kinh nghiệm hướng dẫn các tour du lịch, thầy giáo Luân tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế công việc của người ngư dân (Ảnh: NVCC)

Từ kinh nghiệm hướng dẫn các tour du lịch, thầy giáo Luân tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế công việc của người ngư dân (Ảnh: NVCC)

Còn theo cô giáo Hoàng Thị Thuý (sinh năm 1988), giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Vừng (xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) chia sẻ: “Mức lương hiện tại của tôi khoảng hơn 7 triệu đồng tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình có 3 con nhỏ cùng mẹ già nên bên cạnh công tác giảng dạy, tôi làm thêm một số công việc trong dịp nghỉ hè để có thêm thu nhập.

Do gia đình làm nông nghiệp nên thời gian nghỉ hè tôi thường cấy hái, trồng khoai lang tím, lạc, củ kiệu giúp gia đình hoặc đôi khi ra biển bắt ốc, gõ hà bán cho các nhà hàng để kiếm thêm thu nhập.

Ngay khi kết thúc công việc ở trường, mỗi ngày khoảng 4h sáng, tôi sẽ cùng mọi người trong gia đình ra đồng để gặt lúa rồi mang về sân phơi. Đến buổi chiều, công việc tiếp tục lặp lại như vậy cho đến khi thu hoạch xong.

Tiếp đó, trong thời gian chờ đất “hả” để trồng khoai, tôi thường ra bãi để bắt ốc, gõ hà từ khoảng 4h sáng để kịp thời gian giao đến cho các nhà hàng lúc 8 giờ sáng.

Thu nhập khi làm nông nghiệp sẽ không bằng dịch vụ du lịch nhưng mỗi tháng dịp hè tôi có thêm khoảng 10 triệu đồng, có thêm một khoản để chăm lo cho các con”.

Cô giáo Thuý đi gõ hà để kiếm thêm thu nhập dịp hè (Ảnh: NVCC)

Cô giáo Thuý đi gõ hà để kiếm thêm thu nhập dịp hè (Ảnh: NVCC)

Không chỉ để kiếm thêm thu nhập, cải thiện đời sống, công việc của các thầy, cô giáo vùng đảo đang duy trì như hướng dẫn viên, làm nông nghiệp, bán các mặt hàng hải sản địa phương,…còn góp phần giúp phát triển ngành du lịch của địa phương.

Cô giáo Thuý chia sẻ thêm: “Dịch vụ du lịch tại đảo Ngọc Vừng hiện tại vẫn còn mới mẻ. Chỉ khoảng 2 năm trở lại đây, khách du lịch mới đến với đảo nhiều hơn.

Là một giáo viên, tôi rất muốn đóng góp một phần sức lực để quảng bá những sản phẩm địa phương tới khách du lịch.

Cùng với gia đình tạo ra các sản phẩm, bản thân tôi sẽ biết được sản phẩm đó chất lượng như thế nào để có thể quảng bá bằng cách đăng tải trên các trang mạng xã hội về các sản phẩm của hợp tác xã địa phương.

Gia đình tôi còn có truyền thống trồng củ kiệu, vừa qua, tôi đã mang các sản phẩm về củ kiệu đến các điểm du lịch để mời du khách thưởng thức”.

Tranh thủ cuối tuần và dịp nghỉ hè, cô Loan chế biến hải sản bán sẵn (Ảnh: NVCC)

Tranh thủ cuối tuần và dịp nghỉ hè, cô Loan chế biến hải sản bán sẵn (Ảnh: NVCC)

Để có thêm thu nhập, mỗi dịp cuối tuần và nghỉ hè, cô Lê Thị Loan (sinh năm 1983), nhân viên Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Ngọc Vừng (xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) lại tranh thủ thời gian ra bến tàu nhập hải sản về chế biến để giao bán kiếm thêm thu nhập: “Luân chuyển ra công tác tại đảo Ngọc Vừng, mỗi dịp cuối tuần có thời gian quay trở lại đất liền, tôi tranh thủ nhập hải sản về phơi cá khô, chế biến thành các loại chả để đi giao.

Còn trong dịp hè, sau khi hoàn thành công tác chuyên môn tôi có nhiều thời gian hơn để làm công việc thứ hai, kiếm thêm thu nhập.

Công việc này cũng rất vất vả có khi làm hàng mất cả ngày lẫn đêm nhưng để có thêm chút thu nhập nên tôi vẫn duy trì khoảng 6, 7 năm nay.

Thực tế với mức lương của giáo viên, nhất là nhân viên văn phòng hiện nay rất thấp, sẽ không đủ để trang trải cuộc sống nên hầu hết mọi người đều có thêm một công việc làm thêm mỗi dịp nghỉ hè”.

Phạm Linh