Nghỉ hè, hiệu trưởng, giáo viên vẫn có nhiều việc chuyên môn phải làm

10/07/2023 08:34
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nghỉ hè, giáo viên phải hoàn thành báo cáo và nộp qua hệ thống website của nhà trường, hiệu trưởng có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.

Dịp nghỉ hè là quãng thời gian dài để nhiều giáo viên công tác xa nhà được trở về bên gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian để họ chăm sóc cho con cái, vun vén tổ ấm gia đình thân yêu, điều mà khi họ đi dạy học ít có thời gian hơn.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Đinh Thị Thu Hà (giáo viên dạy Ngữ văn tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Bàng, Vân Hồ, Sơn La) chia sẻ, lúc đi dạy học, cô thường lái xe máy từ nhà ở thị trấn Mộc Châu (Mộc Châu, Sơn La) đến trường với chặng đường khoảng 50 cây số. Đến cuối tuần, cô lại bố trí để thu xếp về với chồng và 4 con. Đứa nhỏ nhất đang học lớp mầm non.

Nữ giáo viên ôn luyện cho 3 học sinh giỏi tại trường. (Ảnh: NVCC)

Nữ giáo viên ôn luyện cho 3 học sinh giỏi tại trường. (Ảnh: NVCC)

Nơi cô Hà giảng dạy có nhiều dân tộc thiểu số như Dao, Mường, Tày, Thái, Mông, Lào. Ngoài việc giảng dạy trên lớp, cô còn đảm nhiệm việc bồi dưỡng ôn luyện học sinh giỏi trong trường. Ngoài ra, cô còn tham gia hỗ trợ, giúp đỡ đối với đồng nghiệp dạy cùng trường. Vì vậy, công việc luôn bận rộn như con mọn lúc ở nhà.

Nghỉ hè, có những hôm cô phải đến trường tập huấn trực tiếp, cũng có lúc tập huấn online. Sau đó, cô phải làm bài tập, soạn giáo án và có thể được nhà trường kiểm tra bất cứ lúc nào.

"Giáo viên làm báo cáo sẽ gửi lên hệ thống website của trường, lãnh đạo nhà trường có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào để xem giáo viên hoàn thành công việc hay chưa", cô Hà cho hay.

Về cuộc sống gia đình, cô Hà chia sẻ, công việc hằng ngày của cô cũng bận rộn không kém lúc đi giảng dạy.

Kỳ nghỉ hè, bên cạnh việc bận rộn chăm sóc các con, cô Hà còn chăn nuôi, làm ruộng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Kỳ nghỉ hè, bên cạnh việc bận rộn chăm sóc các con, cô Hà còn chăn nuôi, làm ruộng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo đó, buổi sáng cô phải dậy sớm để nấu bữa ăn sáng cho các con. Sau đó, là gửi đứa thứ tư đến lớp mầm non, về nhà cô cho đàn gà ăn, chăm sóc vườn tược, rồi đến buổi trưa nấu cơm và buổi chiều thì dọn dẹp nhà cửa.

"Tranh thủ buổi trưa và buổi tối muộn, khi mọi người đã ngủ, tôi lại tranh thủ hoàn thành công việc của nhà trường giao", cô Hà nói.

Người mẹ của 4 đứa con chia sẻ, trong quãng thời gian cô đi dạy học, các con được giao phó cho bà nội chăm sóc, còn chồng làm công việc tự do nên cũng không có thời gian.

Thầy Nguyễn Ngọc Thiệp (giáo viên trường Trung học cơ sở Thuỵ Phong, Thái Thuỵ, Thái Bình) chia sẻ, từ khi nghỉ hè đến nay, anh tham gia tập huấn sách giáo khoa rồi tập huấn coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Giảng dạy chuyên môn về điện, nhưng ở quê của anh không có công việc làm thêm liên quan trong kỳ nghỉ hè, nên quãng thời gian hè, anh phụ giúp công việc của gia đình là sản xuất hương thắp.

"Khi đi dạy học, lúc về nhà tôi lại phụ gia đình làm các công việc của nghề này", thầy Thiệp chia sẻ.

Nam giáo viên cho hay, nghề làm hương thu nhập cũng không cao, chỉ khoảng 3-4 triệu đồng/người/tháng.

Công tác trong ngành đã nhiều năm và mới trúng tuyển viên chức được mấy năm nay. Thầy Thiệp nhận thấy với mức lương "đủ sống" và thời gian bó hẹp, nên bản thân phụ giúp gia đình thêm công việc làm hương là hợp lý.

Công tác tại vùng cao của tỉnh Hà Giang, cô Lương Thị Ngọc (Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Mèo Vạc) chia sẻ, trong khoảng thời gian nghỉ hè vừa qua, công việc của cô luôn bận rộn không kém so với lúc đi giảng dạy.

"Vừa qua, đơn vị tập huấn sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tới các giáo viên bộ môn", cô Ngọc chia sẻ.

Về công tác tuyển sinh, cô Lương Thị Ngọc cho biết, đến nay, nhà trường đã thực hiện xong tuyển sinh trong tháng 6 vừa qua. Năm ngoái nhà trường có tổng 600 em học sinh.

Lãnh đạo trường Trung học phổ thông Mèo Vạc chia sẻ, trong quãng thời gian nghỉ hè, cô có thêm thời gian dành cho gia đình hơn. Khi ở nhà, cô làm các công việc nhà như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa... Các con của cô cũng đã lớn nên hai vợ chồng cũng đỡ bận bịu.

Sống tại trung tâm của Thành phố Hà Nội, giáo viên tiếng Anh Lê Thị Mai cho biết, cuộc sống trong quãng thời gian nghỉ hè đối với cô cũng gấp gáp, hối hả không kém so với lúc đi dạy tại trường. Bởi lẽ, bản thân là giáo viên hợp đồng nên không có lương trong 3 tháng hè. Vì vậy, cô lên mạng tìm kiếm giảng dạy tại các trung tâm tiếng Anh và cuối cùng cũng lựa chọn được trung tâm phù hợp.

"Mỗi ca dạy tôi được trả vài trăm nghìn đồng, tính ra tháng dạy hè cũng bằng lương giảng dạy tại nhà trường", cô Mai chia sẻ.

Ngoài công việc giảng dạy tại trung tâm tiếng Anh, lúc ở nhà, cô Mai dành thời gian nhiều hơn cho hai con nhỏ như đưa chúng đi chơi. So với nhiều ngành nghề khác, giáo viên có một quãng thời gian nghỉ hè khá dài tuy nhiên, mỗi thầy cô, lãnh đạo các trường đều có công việc chuyên môn phải hoàn thành. Cùng với đó, những nơi thu nhập còn khó khăn, thầy cô cũng bươn chải đủ nghề để có thêm kinh tế phụ giúp gia đình.

Mạnh Đoàn