Ngoại binh tỏa sáng, SLNA đánh bại HAGL tại chảo lửa thành Vinh

18/02/2012 20:08
Xuân Thanh
(GDVN) - Đội bóng phố Núi đã thi đấu kiên cường trước chủ nhà SLNA nhưng những sai lầm chết người ở đầu và cuối trận đã khiến họ phải trả giá.
Với lợi thế được chơi trên sân nhà, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Sông Lam Nghệ An đã dồn lên tấn công gây sức ép về phía đội khách HAGL.

Phút thứ 2, khi mà các khán giả trên sân Vinh còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì đội chủ nhà SLNA đã có bàn thắng mở tỉ số của trận đấu. Từ pha treo bóng bên phía cánh phải của Trọng Hoàng, một hậu vê HAGL phá bóng không dứt khoát tạo điều kiện cho tiền vệ Hector tung cú sút trái phá vào góc gần đánh bại thủ môn Bassey Akpan mở tỉ số 1-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

Phút 13, SLNA có cơ hội rõ rệt để gia tăng khoảng cách dẫn bàn. Từ cú treo bóng bên cánh trái Trọng Hoàng, tiền đạo Bebbe bật cao đánh đầu, đáng tiếc anh không thể chạm được vào bóng. 
Phút 23, đội khách HAGL có cơ hội dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Tiền đạo Evaldo khéo léo xoay sở trong vòng cấm của SLNA rồi xoay người dứt điểm nhưng thủ thành Viết Nam đã chơi tập trung.
Một phút sau, vẫn là Evaldo tạo nên sóng gió trước khung thành SLNA.  Từ đường căng ngang bên cánh trái của Phùng Văn Nhiên, tiền đạo người Brazil ập vào dứt điểm. Tuy nhiên, rất may cho SLNA là hàng hậu vệ của họ đã kịp thời bọc lót cho nhau.
Phút 29, thủ thành Viết Nam của SLNA đã có một pha cứu thua xuất sắc khi anh cản phá thành công cú sút xa từ khoảng cách gần 40m của Đoàn Văn Sakda bên phía HAGL.
Phút 37, đến lượt hậu vệ Âu Văn Hoàn thử tài thủ thành Bassey Akpan bên phía HAGL với một pha sút xa rất uy lực, bóng chỉ cần đi thấp thêm một chút nữa là đã có bàn thắng cho đội chủ nhà.
Những phút cuối hiệp 1, chủ nhà SLNA vẫn là đội thi đấu lấn lướt. Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Nghệ.
Mắc nhiều sai lầm, HAGL (áo xanh) nhận thất bại trên sân Vinh của SLNA. Ảnh: Bóng Đá+
Mắc nhiều sai lầm, HAGL (áo xanh) nhận thất bại trên sân Vinh của SLNA. Ảnh: Bóng Đá+
Sang hiệp 2, cơ hội nguy hiểm đầu tiên đã thuộc về đội chủ nhà SLNA ở phút 49 khi tiền vệ Hector tung cú sút xa rất nguy hiểm từ ngoài vòng cấm, bóng đập một hậu vệ HAGL và đi vọt xà ngang.
Nhưng chỉ 5 phút sau đội khách HAGL đã có câu trả lời, tiền vệ Thái Dương có pha phối hợp tốt với Văn Nhiên bên phía cánh phải. Đáng tiếc, cú dứt điểm của đội trưởng HAGL đã đưa bóng trúng vào người thủ thành Viết Nam bên phía đội chủ nhà.
Phút 61, hậu vệ Văn Trương bên phía HAGL có pha sút phạt cực kỳ nguy hiểm buộc hủ môn Viết Nam phải bay người hết cỡ mỡ mới có thể cản phá thành công. 
Đúng 1 phút sau, đến lượt SLNA phản công. Tận dụng sai lầm của một hậu vệ HAGL, tiền đạo Abass dốc bóng thẳng vào vòng cấm rồi tung cú dứt điểm nhưng thủ thành Bassey Akpan vẫn chơi rất xuất sắc.
Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Liên tiếp các tình huống chơi đôi công, ăn miếng trả miếng đã được các cầu thủ hai đội thực hiện. Tuy nhiên, cả hai thủ môn đều chơi rất tập trung.
Phút 71, Evaldo suýt chút nữa đã ghi bàn gỡ hòa cho HAGL. Tận dụng sự bất cẩn của trung vệ Huy Hoàng bên phía SLNA, tiền đạo người Brazil đã có pha đối mặt với thủ thành Viết Nam.  Nhưng như thường lệ, thủ môn của đội chủ nhà vẫn đổ người cản phá chính xác.
Phút 83, tiền đạo Paulo đã bỏ lỡ cơ hội san bằng tỉ số cho HAGL. Một nỗ lực tạt bóng bên cánh phải của Hoàng Thiên đã đặt Paulo vào một tư thế dứt điểm rất thoải mái. Nhưng tiền đạo mang áo số 9 này lại sút bóng lên trời trong sự thất vọng của BHL Hoàng Anh Gia Lai.

Phút 90, SLNA bất ngờ được hưởng quả penalty, sau khi Văn Pho phạm lỗi với Abass trong vòng cấm. Tiền vệ Trọng Hoàng đã bình tĩnh hạ gục thủ thành Bassey Akpan trên chấm 11m nâng tỉ số trận đấu lên thành 2-0. Và đây cũng chính là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng này, SLNA đã có được 10 điểm sau 6 vòng đấu và tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Còn HAGL, họ đã chơi tốt trong cả trận đấu nhưng lại để mắc những sai lần chết người ở đầu và cuối trận. Thua trận này, đội bóng của bầu Đức sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đẩy xuống nhóm cuối của BXH giải VĐQG Việt Nam 2012.

Đội hình ra sân:

- SLNA: Viết Nam, Văn Hoàn, Ngọc Luận, Huy Hoàng, Đình Đồng, Văn Bình, Hector, Quang Tình, Trọng Hoàng, Bebbe, Abass.

- HAGL: Akpan, Duy Quang, Văn Pho, Văn Nhiên, Xuân Hiếu, Đoàn Marcelo, Thái Dương, Quý Sửu, Đoàn Sakda, Paulo, Evaldo

Xuân Thanh