Một buổi chiều Chủ nhật đáng nhớ, Man City đã chấm dứt triều đại thống trị của United ở thành Manchester và chấm dứt cơn khát 44 năm không VĐQG. |
Niềm vui sướng vỡ òa của nửa xanh thành Manchester. |
Các ngôi sao Manchester City “bay đêm” mừng chiến thắng tại nhà hàng sang trọng San Carlo trong thành phố. Trong ảnh, người hùng Kompany chụp ảnh với 2 CĐV đặc biết của Man City, ca sĩ nổi tiếng Liam Gallagher và tay đấm Ricky Hatton (ảnh trái). Ảnh bên phải là Barry và cô vợ Louise. |
Đội trưởng Vincent Kompany và tiền vệ Adam Johnson dắt bạn gái tới bữa tiệc mừng công. |
Trung vệ “tội đồ” Joleon Lescott đi trước Nigel de Jong (trái). Bên phải là Owen Hargeaves, một người cũ của Man United và Stuart Taylor, thủ môn số 3 của The Citizens. |
HLV Mancini trở thành người hùng trong mắt fan Man City. |
Balotelli có vẻ khá trầm ngâm vì anh không đóng góp được gì ở những trận cuối. “Đứa con hư” đến nhà hàng San Carlo cùng cậu em Enoch và một người bạn. |
Pablo Zabaleta và David Silva trông rất bảnh bao, lịch thiệp. |
Gareth Barry chăm chú nhìn một CĐV đeo mặt nạ hình Craig David. |
Kolo Toure và Micah Richards đến góp vui. |
Một mùa giải thành công rực rỡ với Man City. |
Các CĐV của nửa xanh Manchester đã đợi ngày này quá lâu rồi. |
Các CĐV của nửa xanh Manchester đã đợi ngày này quá lâu rồi. |
Các CĐV của nửa xanh Manchester đã đợi ngày này quá lâu rồi. |
Các CĐV của nửa xanh Manchester đã đợi ngày này quá lâu rồi. |
Niềm vui ngày chiến thắng của Etihad. |
Họ đã là những “Champions”. |
Sức mạnh của tiền đã chuyển hóa thành danh hiệu. |
Còn đây là nỗi buồn thất bại của nửa đỏ. |
Bầu trời Manchester nay đã đổi màu. Một màu xanh của hi vọng và của TIỀN! |
Hoài Trinh